📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

thơ Giọt sương cuộc tình

335 trả lời, 51.359 lượt xem — Trang 12 / 12
Bài thơ được viết vội trong quán cà phê Cây Cau bến Ninh Kiều dịp cuối năm 2017. Nhưng rất tiếc bị bỏ quên...Xét thời gian tính trễ mới... một tuần, xin phép các bạn cho nó xuất hiện cho vui :
 
NGƯỜI TÌNH MÙA ĐÔNG
 
Trời đêm mùa Đông Cần Thơ
Cuối năm Ninh Kiều lộng gió
Du thuyền rực rỡ Tây Đô
Lan man Hậu Giang sóng vỗ.
 
Bước chân đi tìm hạnh phúc
Thèm ơi mì gõ từng đêm
Đường khuya bỗng nghe cắt cụp
Mơ tô hoành thánh thân quen.
 
Nhớ ngày nào mình hai đứa
Lề đường híp mắt ăn xôi
Đêm nay một mình muôn thuở
Em xa cách biệt ta rồi !
 
Đêm về đèn nháy lao xao
Mắt em chớp ngời thanh tú
Giọng em thảnh thót ngọt ngào
Lòng anh dạt dào lữ thứ.
 
Tìm em từng đêm đại lộ
Nhạc vàng phố Hai bà Trưng
"Người Tình Mùa Đông" nức nở
Lắng nghe mà hồn rưng rưng !
 
Dương hồng Thủy
Đăng nhập để trả lời
0
nh239:

[quote=thuytaylor]

GIÁNG SINH -
 cầu phúc cho Quê Hương
 
 
Cần Thơ trở gió lạnh như điên
Lập cập thân già lắm lụy phiền
Sáng sớm co ro trong buốt giá
Lạnh chiều chắng dám bước ra hiên.
Quê Cha phận mỏng như tàu lá
Đất Mẹ cưu mang lắm kẻ hèn
Xin hưởng hồng ân duyên thánh Chúa
Quan tham bị diệt hết cường quyền.
 
Dương hồng Thủy
22/12/2017


THẾ SỰ...
Vờ ngu,giả dại,đóng tuồng điên
Gác kiếm tu thân khỏi lụy phiền!
Thế sự thăng trầm quăng trước ngõ
Nhân tình đen bạc bỏ ngoài hiên!
Tiểu nhân được vận nên người quý
Quân tử sa cơ hóa kẻ hèn!
"Bóng nguyệt gươm mài" cam nuốt hận (1)
Tay không đành chịu khuất cường quyền!

(1):"Quốc thù vị báo đầu tiên bạch,
    Kỷ độ Long Tuyền đới nguyệt ma"
        (Đặng Dung)
04/01/2018
nh239
(Họa cho vui bạn nhé!)
 
CƠN MƯA CUỐI CẦN THƠ
 
 
Những ngày đầu năm - cơn mưa Cần Thơ
Hạt bụi bay bay gây niềm nhung nhớ
Mưa lang thang trải dài con phố nhỏ
Mưa bên em không ướt áo bên nầy.
 
Mưa bâng khuâng như tâm sự giải bày
Lời từ biệt nghẹn ngào còn núm níu
Mưa nhẹ nhàng thấy thương nhưng nũng nịu
Như trách thầm không ướt phía bên kia.
 
Giá như em dừng bước dưới trời khuya
Thật sự ngỡ ngàng nhìn anh đứng đợi
Cơn mưa lạnh nhưng lòng anh thơ thới
Lẽo đẽo theo sau mỗi tối đi về.
 
Cơn mưa cuối mùa ngọt lịm tình quê
Cần Thơ ơi cơn mưa nào chung thủy
Cơn mưa nào chia tay trong ũy mị
Để hồn thơ hàn sĩ khóc đêm nầy...
 
Dương hồng Thủy
(10/01/2018)
Đăng nhập để trả lời
0

CƠN MƯA CUỐI CẦN THƠ
 
 
Những ngày đầu năm - cơn mưa Cần Thơ
Hạt bụi bay bay gây niềm nhung nhớ
Mưa lang thang trải dài con phố nhỏ
Mưa bên em không ướt áo bên nầy.
 
Mưa bâng khuâng như tâm sự giải bày
Lời từ biệt nghẹn ngào còn núm níu
Mưa nhẹ nhàng thấy thương nhưng nũng nịu
Như trách thầm không ướt phía bên kia.
 
Giá như em dừng bước dưới trời khuya
Thật sự ngỡ ngàng nhìn anh đứng đợi
Cơn mưa lạnh nhưng lòng anh thơ thới
Lẽo đẽo theo sau mỗi tối đi về.
 
Cơn mưa cuối mùa ngọt lịm tình quê
Cần Thơ ơi cơn mưa nào chung thủy
Cơn mưa nào chia tay trong ũy mị
Để hồn thơ hàn sĩ khóc đêm nầy...
 
Dương hồng Thủy
(10/01/2018)


Chúc Dương hồng Thủy có thêm niềm cảm hứng để viết tiếp về những cơn mưa:
..."Mưa lang thang trải dài con phố nhỏ
Cơn mưa cuối mùa ngọt lịm tình quê"...
13/01/2018
nh239
Đăng nhập để trả lời
0
Chào bạn sh239 !
THeo yêu cầu mình xin góp thêm bài thơ về " Mưa " :
 
CƠN MƯA CHIỀU NHỚ MẸ
 
cơn mưa thình lình đổ xuống ào ào
giữa đường không vào được nơi trú ẩn
tóc tai bù xù áo quần ướt đẫm
con nhìn trời lẩn thẩn giận làm sao !
*
nhớ ngày nào con theo mẹ tát ao
mưa bất chợt làm mẹ hiền lo lắng
mẹ lột nón che mái đầu khét nắng
chịu đội cơn mưa búi tóc ướt nhèm.
*
tối về nhà mẹ hỏi giọng dịu êm
tay sờ trán - mẹ sợ con bị sốt
trong khi mẹ lạnh run môi tím nhợt
vẫn mĩm cười nói “mẹ hỏng sao đâu” ?!
*
cơn mưa chiều làm con bị nhức đầu
hâm hấp sốt khi đêm về trở lạnh
con nhớ mẹ hy sinh bao hoàn cảnh
cho con ấm lòng suốt tháng cùng năm.
*
mẹ âm thầm trong cơn mưa chiều nay
con tưởng tượng trận mưa nầy có mẹ
con ước được trở về ngày thơ bé
mẹ con mình cùng vui vẻ trong mưa…
 
Dương hồng Thủy

CƠN MƯA CUỐI CẦN THƠ
 
 
Những ngày đầu năm - cơn mưa Cần Thơ
Hạt bụi bay bay gây niềm nhung nhớ
Mưa lang thang trải dài con phố nhỏ
Mưa bên em không ướt áo bên nầy.
 
Mưa bâng khuâng như tâm sự giải bày
Lời từ biệt nghẹn ngào còn núm níu
Mưa nhẹ nhàng thấy thương nhưng nũng nịu
Như trách thầm không ướt phía bên kia.
 
Giá như em dừng bước dưới trời khuya
Thật sự ngỡ ngàng nhìn anh đứng đợi
Cơn mưa lạnh nhưng lòng anh thơ thới
Lẽo đẽo theo sau mỗi tối đi về.
 
Cơn mưa cuối mùa ngọt lịm tình quê
Cần Thơ ơi cơn mưa nào chung thủy
Cơn mưa nào chia tay trong ũy mị
Để hồn thơ hàn sĩ khóc đêm nầy...
 
Dương hồng Thủy
(10/01/2018)


Chúc Dương hồng Thủy có thêm niềm cảm hứng để viết tiếp về những cơn mưa:
..."Mưa lang thang trải dài con phố nhỏ
Cơn mưa cuối mùa ngọt lịm tình quê"...
13/01/2018
nh239


Đăng nhập để trả lời
0
 
Bền Chặt Mãi Trăm Năm
 (kính dâng đại hội Thế Giới XXII, CA, 2018
 và tặng thầy cô Gs PTG-ĐTĐ Cần Thơ.
 Riêng tặng thầy Lê đức Cửu P.22 Q. Bình Thạnh Sg)
 
Hằng năm đại hội thế giới một lần
Có dịp gặp lại bạn thân, thầy cũ
Anh bạn học nếp nhăn càng quyến rũ
Tóc thầy cũng ngã bạc theo thời gian.
 
Cả đời thầy thầm lặng chuyến đò ngang
Đưa rước chúng em vượt ngàn sóng vỗ
Biết bao trò ra trường từ dạo đó
Ấm lòng thầy nhìn trò bước trên đường.
 
Chuyến đò nào cũng đầy ắp yêu thương
Đưa chúng em vượt trùng dương tới bến
Tình thầy trò ôi ngập tràn trìu mến
Thầy mong trò cố gắng vượt chông gai.
 
Trí thức thầy tôi - ngàn dặm trải dài
Gieo từng đợt - gởi đến từng em mong đợi
Biết bao trò theo đường thầy vạch lối
Nghĩa nặng bao la trải rộng hồn tôi.
 
2018 ngập tràn cánh phượng rơi
San Jose thung lũng hoa vàng mong ước
Họp mặt nhau ba ngày chừng say khước
Ơn ân sư bền chặt mãi trăm năm.
Dương hồng Thủy.
24/04/2018
 




 
 
 
              Thầy Lê Đức Cửu và nữ sinh PTG ngày xưa -
                    (Ảnh tài liệu CHSLS Hồ Trung Thành) 
Đăng nhập để trả lời
0
 Còn đây!... 
 
..."Những chiều buổi ấy bên thung lũng
Ánh mắt rưng rưng lặng khóc thầm..."
              (Thơ DHT)
 
Lời thơ man mác còn đây
Chiều bên lũng thấp buồn vây núi rừng!...
Uất hờn mắt lệ rưng rưng...
Trào dâng nỗi hận vỡ tung đất trời!...
 
Giòng thơ anh viết lâu rồi
Vẫn còn nguyên vẹn những lời thiết tha!
Anh đi đâu mãi xa nhà?!
Phòng văn quạnh vắng,bạn xa thấm buồn!
Trắng trời nặng hạt mưa tuôn
Cây xanh rũ bóng bên đường xác xơ!...
 
21/6/2018
nh239
(Khá lâu không gặp,tặng bạn nhé!)
Đăng nhập để trả lời
0
«« « 8 9 10 11 12 » »»