104 trả lời, 7.887 lượt xem —
Trang 2 / 4
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.209
Từ: 08.04.2006
Trạng thái: offline
#31 —
28.10.2013 07:27
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 28.10.2013 10:30:04 bởi Đuyên Hồng>
MinhBolsa:
BÚN RIÊU
Khó khăn vất vả có nồi riêu
Chồng vợ đồng công đạt chỉ tiêu
Rau rút ao sâu cô với hái
Cua đồng lỗ hoắm cậu moi khều
Sàng sàng , khuấy khuấy thân xoay nhuyễn
Giã giã , băm băm cổ gật đều
Hương mắm bay nồng mềm cộng bún
Chồng sì , vợ sụp cả trời yêu
BÚN RIÊU
Cua đồng giã nhuyễn: nước canh riêu
Khách gọi thêm vào bún, bỗng, tiêu
Sẵn có rau xanh bày lát chọn
Còn thêm ớt đỏ mỏi tay khuề
Mùi thơm đồng nội sao vương vấn
Cảm giác làng quê bỗng quyện đều
Ai muốn xin dùng thêm chả, mọc
Rẻ tiền, ngon miệng, lắm người yêu!
October 28, 2013
Đuyên Hồng
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 280
Từ: 08.09.2013
Trạng thái: offline
VỊNH CON KÉT
Cũng lông cũng cánh cũng mào tươi
Lại chỉ làm trò để giúp vui
Sáng sớm tờ mờ gây tiếng khóc
Chiều hôm chạng vạng tạo âm cười
Lập đi lập lâi bao nhiêu chữ
Nói tới nói lui chỉ mấy lời
Qụy lụy như gà như khuyển mã
Chim muông cầm thú chứ đâu người
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 280
Từ: 08.09.2013
Trạng thái: offline
#33 —
27.10.2013 04:01
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 27.10.2013 04:02:35 bởi MinhBolsa>
MỘNG
Nắng nồng oi bức giữa ban trưa
Ngồi nghỉ bên song ngọn gió đùa
Thiếu nữ lưng trần phơi yếm thắm
Non bồng ngực trụi trải đào đưa
Mơ mơ lay tỉnh không lời đáp
Mộng mộng còn mê chả tiếng thưa
Giữa cảnh gian trần Tiên giáng thế
Dù mơ hay mộng cũng làm bừa
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 280
Từ: 08.09.2013
Trạng thái: offline
Ngoại cảm chỉ điểm lầm
Chiến tranh tàn ác giết bao người
Nam bắc hai miền rách tả tơi
Bộ đội phơi thây Trên đỉnh núi
Cộng Hoà bỏ xác đưới chân đồi
Da vàng chung mộ trong lòng đất
Sương trắng đồng tâm đứng giữa trời
Ngoại cảm chỉ lầm !? - người Việt cả
Không là chồng chị cũng con tôi
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 280
Từ: 08.09.2013
Trạng thái: offline
#35 —
30.10.2013 03:25
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 30.10.2013 03:49:18 bởi MinhBolsa>
ÁO DÀI VIỆT NAM
Phụ nữ Việt Nam có áo dài
Đem khoe thế giới chả thua ai
Tà cong yểu điệu hình tha thướt
Vạt rũ yêu kiều dáng mảnh mai
Có của khoe khoang bày sắc đẹp
Hữu duyên biểu lộ bốc hương tài
Ba vòng mang số phô trương đủ
Thắt đáy lưng ong rõ nét ngài
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 280
Từ: 08.09.2013
Trạng thái: offline
Lỡ Bước
Ngày ấy vô tình lạc mất nhau
Nửa đời nghĩ lại vẫn còn đau
Lên non mãi vọng lời kêu khấn
Xuống biển còn vang tiếng nguyện cầu
Bia đá chưa mòn ân oán nặng
Suối nguồn nào cạn nghĩa ơn sâu
Trăm năm lỡ bước sầu muôn thuở
Chẳng được bao lâu đã bạc đầu
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 280
Từ: 08.09.2013
Trạng thái: offline
BÁC XƯỚNG TÔI HỌA
Thêm năm , cộng tháng ở quê người
Thơ phú loe ngoe buồn bã ôi
Có lỗi sửa lưng con tức khóc
Không vần chỉnh bút cụ vui cười
Kià ai đố ki. xướng còn bác
Mặc họ ghanh tương họa vẫn tôi
Thiên hạ bao la nhiều đứa mộ
Thì ta đâu dễ múa khơi khơi
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 280
Từ: 08.09.2013
Trạng thái: offline
ĐỀU ĐÁNG TRÁCH
Đường đời vì gái quyết ăn thua
Ngôn ngữ hàng tôm cũng chả chừa
Khứa lão nửa cân gieo tiếng đắng
Thiếu niên tám lạng bắn lời chua
Trăm năm trần thế danh mang bán
Một kiếp dương gian lợi kiếm mua
Hai chó cắn nhau đều đáng giết
Già không nên nết chết cho vừa
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 280
Từ: 08.09.2013
Trạng thái: offline
TRÁCH !!!
Bóng tối lạnh lùng với gió đông
Cây khô cành héo rũ hoa hồng
Chăn đơn giường vắng vừng lưng đá
Gối lẻ phòng không mảng bụng đồng
Vấn dạ sao duyên còn mãi đợi
Hỏi mình phận số cứ chờ trông
Trời sinh có xấu đâu là tội
Sao để cho ai phải tủi lòng
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 280
Từ: 08.09.2013
Trạng thái: offline
BÃO MÙA
Nghe bão đánh vào Hồ Chí Minh
Ở xa xin gởi chút tâm tình
Bão mùa hiểm dữ đừng coi rẻ
Mưa lũ hung tàn chớ nhẹ khinh
Quét sạch đường mương loài xú uế
Làm thông cỗng rãnh thứ hôi rình
Dân tôi bao kiếp còn oan trái
Chịu mãi thiên tai với xác xình
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 280
Từ: 08.09.2013
Trạng thái: offline
TÌM NGƯỜI
Chả biết người giờ ở chốn nao
Trung thu trăng sáng nhớ tuôn trào
Bài thơ gởi tới không người nhận
Hộp bánh trả về chả chỗ giao
Lúc trước nghe đồn lên tận bắc
Sau cùng tin nhắn đã sang Lào
Tang bồng phỉ chí đâu còn nhớ
Quê cũ em chờ gặp mặt trao
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 280
Từ: 08.09.2013
Trạng thái: offline
COI NHẸ
Tơ trời buông thả nhẹ như không
Níu kéo làm chi tủi chất chồng
Sáng hạ tình vờ thôi ngóng đợi
Đêm thu phớt tỉnh khỏi chờ trông
Mặc thây vườn cũ hoa cúc héo
Kệ xác ven sông lũ cải ngồng
Bà Nguyệt có se duyên chẳng chớ
Thì xuân cũng lại sẽ ra bông
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 280
Từ: 08.09.2013
Trạng thái: offline
SÀI GÒN !
Thương quá Sài Gòn - Ngọc Viễn Đông
Còn chăng kỷ niệm chút hương nồng
Bến Thành nhộn nhịp bày hoa quả
Nguyễn Huệ tưng bừng trải nụ bông
Lớp lớp ngựa xe trên phố chợ
Hàng hàng thuyền máy dưới dòng sông
Bao năm " giải phóng " kéo lùi lại
Giờ chỉ hôi xăng với bụi hồng
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 280
Từ: 08.09.2013
Trạng thái: offline
PHỐ CŨ CHIỀU MƯA
Bì bõm chen chân giữa phố đông
Người xe lũ lượt nước khơi dòng
Lang thang mưa rớt buồn thiu dạ
Chập choạng mây đưa lạnh thấu lòng
Phố cũ chiều mưa thành phố biển
Đường xưa đêm bão biến đường sông
Ta về bỗng chốc mang tâm lạ
Khóe mắt rưng rưng giọt lệ nồng
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 280
Từ: 08.09.2013
Trạng thái: offline
NO MẮT ÐÓI DẠ DẦY
Hình ảnh đâu ra đẹp thế này
khen ai bếp núc khéo trình bày
Hàng trông khỏi trả no con mắt
Bánh ngó ăn chơi đói dạ dầy
Cơm trắng nhà nghèo hương quán chả
Gạo nâu cửa khó cá rô cây
Chiều chiều , tối tối , nhìn ngon miệng
Tưởng yến, mơ vi... nước miếng đầy
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 280
Từ: 08.09.2013
Trạng thái: offline
#47 —
21.11.2013 19:55
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 21.11.2013 20:30:29 bởi MinhBolsa>
THƯ CHO BẠN
Mừng quá nhận tin của bạn già
Vài dòng tha thiết hỏi thăm ta
Trở trời tiết lạnh còn xưng gối
Trái gió phong hàn lại mốc da
Dạ yếu đau lòng nên bỏ rượu
Lưng còng tức bụng chả từ bà
Cám ơn cái đó còn chưa liệt
Thi thoảng trời cho cứ nhận quà
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 280
Từ: 08.09.2013
Trạng thái: offline
PHỞ
Ngó tới , trông lui sắp hết tuần
Tiết này ăn PHỞ tuyệt vô ngần
Vè dòn , chín nạc thêm nhiều sách
Tái nạm , bò viên bỏ ít gân
Húng quế , ngò gai , cho giá trụng
Tương đen , ớt đỏ , nhớ hành trần
Hương thơm ngầy ngậy nước dùng béo
Khói ấm nào mời các bạn thân !
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 280
Từ: 08.09.2013
Trạng thái: offline
TÂNG CHỒNG
Sung sướng các con có bố hiền
Riêng phần của mẹ sống như tiên
Bao nhiêu trở ngại cha làm cả
Mấy lúc khó khăn bố giúp liền
Thất bại khuyên can không trách mắng
Sai lầm dậy bảo chẳng than phiền
Cưng con chiều vợ lòng chung thuy?
Mẹ nguyện một đời đứng kế bên
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 280
Từ: 08.09.2013
Trạng thái: offline
CÁNH PHƯỢNG LẠC LOÀI
Ở đâu giờ đã có hoa hồng
Hè muộn hay là tuởng tượng không
Tuyết đọng đong đưa ngoài máng xối
Gió lùa chao động ở bên song
Cành khô trơ trụi màu tang trắng
Đất phủ đầy sương giọt lệ ròng
Đông xám chưa qua ai đợi hạ
Thời gian nhanh lắm cứ chờ mong
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 280
Từ: 08.09.2013
Trạng thái: offline
GỞI ÔNG THƠ
Gớm quá " Ông Thơ " đã đến nhà
Hỏi thăm vớ vẩn để ba hoa
Hằng nghìn thơ tuyệt không ngâm đọc
Mấy chục nhạc hay chả hát ca
Chữ nghĩa thượng lưu mùi á phiện
Văn chương hạ cấp khói cần sa
Vài phen chiếm giải nơi Vương Quốc
Anh , chột làm vua giữa đám lòa
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 280
Từ: 08.09.2013
Trạng thái: offline
ĐÊM BUỒN
Vàng vọt thâu đêm bóng điện mờ
Thiêu thân bay lượn chết vì mơ
Hào quang giả tạo người trông đợi
Ánh sáng vô nhân kẻ ngóng chờ
Một bóng trăng đơn soi lắm bến
Hai be thuyền lẻ cặp đôi bờ
Mây che trăng tối đèn thêm tỏ
Sóng nước ngỡ ngàng tỏa ý thơ
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 280
Từ: 08.09.2013
Trạng thái: offline
Vũng Lầy
Vệt nứt lộ ra ở giữa đường
Nước mưa đọng lại khó mà thương
Vô tình bước trúng rơi xưng gối
Cố ý nhảy ngang ngã gẫy sườn
Con nghé hiền lành trằm dưới vũng
Đàn trâu hung dữ vượt qua mương
Giao thông ngoảnh mặt không thèm ngó
Vội vã hơi đâu phải nhún nhường
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 280
Từ: 08.09.2013
Trạng thái: offline
TRÁNH NƯỚC
Tựa cửa co ro ngắm giọt rơi
Mây đen kéo đến chớp lưng trời
Liếp tranh mục nát soi vài lỗ
Mái ra rữa tàn dột khắp nơi
Phủ trước che sau mưa cũng tới
Vá vai sẻ gấu vải thêm rời
Thôi thì cứ mặc lo chi nước
Thèm cốc trà thơm họ chả mời
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 280
Từ: 08.09.2013
Trạng thái: offline
XUÂN SANG
Cánh nhạn cô đơn thoáng liệng về
Nắng hồng xuân mới đến nhanh ghê
Hàng cây bão táp buồn xơ xác
Vườn tược sương giăng lạnh tứ bề
Tết đến lo quà đâm khủnh hoảng
Xuân về tính nợ đắm cơn mê
Thôi đành dệt vội năm ba chữ
Cùng đón ngày vui đã cận kề
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 280
Từ: 08.09.2013
Trạng thái: offline
CÂY TÙNG BÁCH
Giữa dốc lưng đèo đứng chắn ngang
Một thân tùng bách chốn thông ngàn
Vươn cao lá thắm xa lìa bạn
Vút thẳng mây xanh tách biệt đàn
Núp bóng nai vàng ngon giấc mộng
Ẩn mình hổ đói ngủ hiền ngoan
Trăm năm vẫn đứng cùng non nước
Chứng dám bao phen thịnh lại tàn
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 280
Từ: 08.09.2013
Trạng thái: offline
CUỘC ĐỜI
Thắng khoái thua cay chợt bật cười
Hai năm chưa hẳn đúng mười mưoi
Xuôi tay đừng tưởng là xong kiếp
Nhắm mắt chớ tin đã hết đời
Thành công lắm lúc sai lời Đảng
Thất bại đôi khi thuận ý trời
Phỏng như thế giới hoà bình cả
Có khối thằng "hâm" chả giống người
★
★
★
★
★
0