📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Thơ Giao Lưu

0 trả lời, 2.193 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 27.08.2013 16:04:40 bởi ThjenTuyet>

Đêm Nhớ
Đêm sáng bình yên lặng bóng đi
Trăng ơi ?  thức trắng đợi ngóng chi
Toả đường viễn khách ta được chứ?
Rọi đỡ vài đêm chắc chẳng gì.

Hành trang gói ghém vài sợ nhớ
Đường xa độc bước bóng nam nhi
Tịch bước thâu đêm sầu ngõ náo
Lạnh buốt đầy tâm lạnh tứ chi .





Bao năm chẳng thẹn đời cô nguyệt
Một bóng tàu kha... trải phẳng lì
Mà sao chửa nệ mùi nhục chí
Mặc thế gian kia đã đổi đi .

Tiêu sương mõi gót đời phiêu bạt
Sầu nát tình duyên thuở phân ly
Trộm nhốt vầng trăng treo gót bước
Dẫn sáng đời phiêu lúc sân si .
24/08/2013
__________________________________________________
Luyến Lưu
Nhớ em phải đâu rằng một thoáng
Phải đâu rằng tựa gió trôi hoang
Bỗng nay... ngăn cách sầu vô lệ
Nuối tiếc tình câm đã muộn màng.
 
Hỡi ơi...sao chữ tình khó tả
Lặng ngấm vào tâm để vương mang
Ngây ngô giây phút đầu bén mộng
Luyến luyến , lưu lưu một kiếp ngàn.
24/08/2013

Thần Sầu
Đăng nhập để trả lời
0