3.818 trả lời, 385.752 lượt xem —
Trang 11 / 128
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.413
Từ: 24.10.2005
Trạng thái: offline
#301 —
24.12.2005 10:03
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2005-12-24 12:17:12KimGiang>
quote:
Xướng:
GIẬN THƠ
Trời xanh thẳm thắm tuốt màu lơ
Trách phận duyên mình chút hận thơ
Quá nặng tình trăng dâng nỗi nhớ
Đằm đằm nghĩa biển lặng niềm mơ.
Đời này xé dở Mai không nối
Kiếp tới tương phùng Mối dám ngơ?
Biết đó cầm lòng thôi quyến luyến
Mà đò mộng ảo vướng vào tơ.
Tri Kỷ
HOẠ
YÊU THƠ
Đường thi sao nỡ laị làm lơ
Tình tội ở đâu cớ giận thơ
Vung bút dăm câu cho đỡ nhớ
Buông tay vài chữ gơị lòng mơ
Khen ai sáng tạo thơ ngây ngất
Kheó vẽ niêm vần phú ngẩn ngơ
Vì lỡ yêu thơ nên mới chiụ
Ôm trăng mà nhớ nhả mây tơ
Nguyễn Khánh Chân
NHỚ CHA
Cao xanh thảm khốc nhuốm thành lơ
Bát nhã Cha đi để sững sờ
Đứt ruột nhừ gan đầm lệ nhớ
Tan hình vỡ bóng cả trong mơ!
Sinh ly Mẹ vọng lòng xuôi đuối
Tử biệt con mòng dạ ngất ngơ...
Dã khúc con tim quyền quyện luyến
Thương hoài Mẹ héo bứt dần tơ!
Kim Giang
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.422
Từ: 02.07.2005
Trạng thái: offline
Thân Gởi Bác Lá
Nhiệm vụ làm mai của tôi đã hoàn tất. Chẳng thấy bác ứ hự gì cả, tôi đâu đòi hỏi cơm gà cháo gỏi gì cho cam mà bác cứ phớt lờ chả đếm xỉa tới mà mặt lạnh như tiền, hay là bác vui duyên mới quên cả ông mai bà mối. Đúng rồi bác đang vui cùng người đẹp hưởng tuần trăng mật chứ gì ( nhắc nhỏ giúp bác nhớ mang theo thuốc có chữ VIR là chắc ăn như bắp )
Chúc vui
À có qùa tặng bác 6 bài thơ Đường mong bác dùng thử
Trần Mạnh Hùng
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 6.916
Từ: 29.06.2005
Trạng thái: offline
#303 —
16.12.2005 07:45
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2005-12-16 08:26:43lá chờ rơi>
Trích đoạn: Tran Manh hung
Thân Gởi Bác Lá
Nhiệm vụ làm mai của tôi đã hoàn tất. Chẳng thấy bác ứ hự gì cả, tôi đâu đòi hỏi cơm gà cháo gỏi gì cho cam mà bác cứ phớt lờ chả đếm xỉa tới mà mặt lạnh như tiền, hay là bác vui duyên mới quên cả ông mai bà mối. Đúng rồi bác đang vui cùng người đẹp hưởng tuần trăng mật chứ gì ( nhắc nhỏ giúp bác nhớ mang theo thuốc có chữ VIR là chắc ăn như bắp )
Chúc vui
À có qùa tặng bác 6 bài thơ Đường mong bác dùng thử
Trần Mạnh Hùng
Ðây, trả lời 6 bài thơ đường chỉ có một bài nầy đây !
XƯỚNG - KÍNH MỜI
NÉT VẼ TRUYỀN THẦN
(thân tặng tên thợ vẽ Thấy Mà Ham)
Khen ai khéo vẽ bánh mời ăn
Vẽ lá bùa to ếm vợ chằn
Vẽ quỉ dạ xoa thành Tố Nữ
Vẽ thằng mặt rỗ giống Phan An
Vẽ ông tám chục ra chàng Cuội
Vẽ gái mười con tựa chị Hằng
Vẽ cả cuộc đời đen hóa trắng
Vẽ điều "lộng giả" khiến "thành chân" !
VNN/LCR
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 6.916
Từ: 29.06.2005
Trạng thái: offline
XƯỚNG - KÍNH MỜI
LẨN THẨN
Tuổi trời quên lửng vậy mà hay
Hưu trí cần chi đếm tháng ngày
Ðói bụng nhớ ra cơm chửa nấu
Oải người biết quả rượu đà say
Xuân đưa duyên yến oanh reo hót
Hạ đón tình sen súng nở đầy
Lẩn thẩn tin thơ tìm đến bạn
Nơi nào cũng nhớ há riêng đây !
VNN/LCR
tự họa ngược vần LẨN THẨN
Qua bao cơn lốc hãy còn đây
Chung với non sông những cạn đầy
Chiếu lệ hết khi thua lại được
Quen mùi đang lúc tỉnh mà say
Thu tìm thi hứng đông gieo vận
Xuân tắm sao đêm hạ ngủ ngày
Ẩm thực nửa kho trời phúc lộc
Chẳng mong mà có lại càng hay !
VNN/LCR
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.431
Từ: 15.09.2004
Trạng thái: offline
#307 —
18.12.2005 13:21
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2005-12-21 16:35:08tulipdenus>
Trích đoạn: vivi02
Trích đoạn: lá chờ rơi
XƯỚNG - KÍNH MỜI
LẨN THẨN
Tuổi trời quên lửng vậy mà hay
Hưu trí cần chi đếm tháng ngày
Ðói bụng nhớ ra cơm chửa nấu
Oải người biết quả rượu đà say
Xuân đưa duyên yến oanh reo hót
Hạ đón tình sen súng nở đầy
Lẩn thẩn tin thơ tìm đến bạn
Nơi nào cũng nhớ há riêng đây !
VNN/LCR
tự họa ngược vần LẨN THẨN
Qua bao cơn lốc hãy còn đây
Chung với non sông những cạn đầy
Chiếu lệ hết khi thua lại được
Quen mùi đang lúc tỉnh mà say
Thu tìm thi hứng đông gieo vận
Xuân tắm sao đêm hạ ngủ ngày
Ẩm thực nửa kho trời phúc lộc
Chẳng mong mà có lại càng hay !
VNN/LCR
Kính họa LẨN THẨN (Lá Chờ Rơi)
Họa vận:
Lẩn thẩn như bác
Lẩn thẩn như già Lá lại hay
Đường thi xướng họa mặc đêm ngày
Văn chương thơ phú xanh màu lá
Thi tứ tâm tình thắm chất say
Tuổi hạc thân cò gân vẫn chắc*
Ý dài lời ngắn thơ còn đầy
Cầm bằng đến tuổi được như bác
Kinh nghiệm xin truyền bá ở đây.
(*)Cái này là cháu nghe lỏm!
VIVI02
Họa ngược:
Mê đường (thi)
Vườn thơ đường luật là nơi đây
Xướng họa ngược xuôi có đủ đầy
Cao hứng anh đề câu phóng khoáng
Ngâm nga tôi hạ bút mê say
Nghiện thơ ăn ngủ quên giờ giấc
Trau ý suy tư nghĩ tối ngày
Bảy chữ tám câu mà súc tích
Đối từ, niêm luật thật là hay!
VIVI02
Thân họa bài Lẩn Thẩn của bác Lá
LẠC BƯỚC
Cuộc đời dao động chẳng ai hay
Tuổi trẻ dần qua theo tháng ngày
Cứ ngỡ phong ba càng tỉnh ngộ
Nào ngờ mưa gió lại càng say
Sông sâu có thể vơi cùng cạn
Tim bé chẳng sao lấp được đầy!
Lạc bước nhân gian lòng đuối mệt
Hỏi người ta biết phải sao đây?
Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm
Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà
( Nguyễn Đình Chiểu)
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.431
Từ: 15.09.2004
Trạng thái: offline
XƯỚNG:
HOA NỞ TRỜI ĐÔNG
Một nhành hoa nở giữa trời đông
Lỡ bước bâng khuâng khách chạnh lòng
Cánh mỏng đong đưa kệ gió rét
Thân mềm ngoe nguẩy mặc cuồng phong
Mộ loài hoa vẫy trong trời đất
Thẹn kiếp người vùi giữa núi sông
Gặp gỡ hôm nay nguyền sống dậy
Chí trai sừng sững sánh ngàn Thông!
Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm
Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà
( Nguyễn Đình Chiểu)
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 6.916
Từ: 29.06.2005
Trạng thái: offline
Trích đoạn: tulipdenus
XƯỚNG:
HOA NỞ TRỜI ĐÔNG
Một nhành hoa nở giữa trời đông
Lỡ bước bâng khuâng khách chạnh lòng
Cánh mỏng đong đưa kệ gió rét
Thân mềm ngoe nguẩy mặc cuồng phong
Mộ loài hoa vẫy trong trời đất
Thẹn kiếp người vùi giữa núi sông
Gặp gỡ hôm nay nguyền sống dậy
Chí trai sừng sững sánh ngàn Thông!
VÔ ÐỊNH
(thân họa HOA NỞ TRỜI ÐÔNG của tulipdenus)
Ngập ngừng chân bước giữa chiều đông
Lui tới phân vân tự hỏi lòng
Ðã trót náo nương nơi đất tuyết
Sao còn ngao ngán ngọn đông phong
Dấu xưa tình lỡ chia đôi ngã
Hội mới duyên hờ ngược mấy sông
May lạc giữa trời thơ xướng họa
Sự đời mặc kệ vận cùng thông.
VNN/LCR
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 475
Từ: 27.10.2005
Trạng thái: offline
#313 —
19.12.2005 10:28
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-01-05 13:00:40Triky>
Cảm ơn các bác các anh đã giúp đỡ và họa cùng, Tri Kỷ xin sửa lại bài xướng để đúng niêm luật như hướng dẫn, mong chủ nhân các bài họa thông cảm sửa dùm:
Xướng:
THỬ MÌNH
Tò mò thử ghé quán Đường thơ
Đắm đuối say sưa những bất ngờ
Kẻ truốt chau tung từ đắt gía
Người mài sắc bén tứ khôn sờ.
Dâng tràn sóng nhạc thơ xao xuyến
Lắng đọng cung trầm ý mộng mơ!
Chẳng thể rời chân lòng luyến nhớ
Thương thầm nguyện ước bén đường tơ.
Tri Kỷ
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 224
Từ: 16.12.2005
Trạng thái: offline
XƯỚNG - tulipdenus
HOA NỞ TRỜI ĐÔNG
Một nhành hoa nở giữa trời đông
Lỡ bước bâng khuâng khách chạnh lòng
Cánh mỏng đong đưa kệ gió rét
Thân mềm ngoe nguẩy mặc cuồng phong
Mộ loài hoa vẫy trong trời đất
Thẹn kiếp người vùi giữa núi sông
Gặp gỡ hôm nay nguyền sống dậy
Chí trai sừng sững sánh ngàn Thông!
Hoạ - BHĐ2
Lòng tin
Lặng lẽ bước đi giữa đám đông
Giận hờn trách móc kẻ hai lòng
Rời xa nhân thế ham tiền bạc
Mặc kệ sự đời chia tước phong
Vui dạo thảnh thơi khắp đất nước
Rong chơi thoải mái giữa non sông
Lòng tin sứt mẻ mong gì nữa
Ai hiểu được đây... nỗi cảm thông
[color=seagreen]
Bởi lẽ lòng ta buồn lắm nỗi
Nên nay thu bỗng hoá tiêu điều[/color]
![[:)]](/images/smiley/s1.gif)
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 224
Từ: 16.12.2005
Trạng thái: offline
XƯỚNG - TuLiP
TÌNH GIÀ
Lúc gặp nhau, tim ngời nắng hoa
Khổ đau xưa dĩ vãng phai nhòa
Em ôn chuyện cũ anh xao xuyến
Anh nhắc tình xưa em lệ hòa
Mắt đổi màu tim còn rạo rực
Tóc pha sương vẫn tình ngân nga
Hai ta luống tuổi, duyên tròn tuổi
Hạnh phúc bay cao ấm buổi già
Họa - BHD2
Tình trẻ
Tình trẻ ngây ngô động lá hoa
Đùa vui sớm tối chẳng phai nhòa
Đôi môi em đỏ má hồng thắm
Nhân cách anh cao tính thuận hòa
Sương tối giăng giăng phủ vạn vật
Trăng khuya lấp ló bóng Hằng Nga
Hai ta tuổi trẻ hay tình trẻ
Mãi mãi bên nhau sống đến già...
[color=seagreen]
Bởi lẽ lòng ta buồn lắm nỗi
Nên nay thu bỗng hoá tiêu điều[/color]
![[:)]](/images/smiley/s1.gif)
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 224
Từ: 16.12.2005
Trạng thái: offline
Xướng
Kiếp má hồng
Lấp lánh sương mai nắng cuối sông
Muôn hoa tươi thắm ngát hương nồng
Dáng thon lả lướt nghiêng nghiêng đợi
Mắt biếc ngây ngô ngước ngước trông
Lữ khách ngang qua sao chẳng thấu
Người tình gẫn gũi có tương thông
Hoa trôi nước chảy ai ngăn được
Đành chịu vậy thôi ... kiếp má hồng
BHD2
[color=seagreen]
Bởi lẽ lòng ta buồn lắm nỗi
Nên nay thu bỗng hoá tiêu điều[/color]
![[:)]](/images/smiley/s1.gif)
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 10.500
Từ: 08.09.2005
Trạng thái: offline
#318 —
19.12.2005 23:38
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2005-12-20 03:41:25vũkimThanh>
xin lỗi các bạn vì có sự gửi nhầm bài nên tạm dừng xướng họa bài này .Mong các bạn thông cảm sẽ gửi tiếp bài xướng sau ...vũ kim Thanh
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.379
Từ: 24.09.2005
Trạng thái: offline
#319 —
20.12.2005 07:31
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2005-12-20 15:08:23MM_Ngoc>
Gái nhà quê
Anh có nhầm em với ai không...?
Mà cứ tang bồng...ngóng với trông
Làm cho chín lựng đôi gò má
Bước vội vàng qua..chẳng dám mong
Đường quen lối cũ chẳng đặng không
Vẫn phải về qua khoảnh vườn trồng
Ai gửi bông cau trên rào thế
Mà nồng hương thảo dạ...dân quê
Sớm nay ra giếng nước ...trong ghê
Soi xuống lòng gương bỗng tái tê
Còn đâu cô bé ngày xưa nữa
Em ngoan...môi đã lỡ hẹn thề
Con đường qua ngõ gió vỗ về
Tóc quên chải mượt gió rủ rê
Tà áo cuốn quanh gió mời gọi
Trái tim trao hết gió đê mê
Ô hay lối cũ sao vui thế
Gửi gắm tang bồng gái nhà quê
- Thanh Thanh Ngọc -
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 224
Từ: 16.12.2005
Trạng thái: offline
#320 —
20.12.2005 09:14
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2005-12-22 10:59:20BHD2>
Xướng
Hoa đào
Đông tàn gợi nhớ xuân thương yêu
Một nhánh đào non hé mở liều
Buổi sớm sương rơi lá vẫn ít
Tà dương nắng khuất nụ chưa nhiều
Gió mơn cành mốc khơi hương nhạt
Nước thấm nhụy khô thắm sắc kiêu
Nhẫn nhịn gió sương gắng sức sống
Hoa đào nở rộ tết nguyên tiêu ...
Bác LCR thân mến ! cháu đã sửa lại ==> xin bác dãy dỗ thêm !
[color=seagreen]
Bởi lẽ lòng ta buồn lắm nỗi
Nên nay thu bỗng hoá tiêu điều[/color]
![[:)]](/images/smiley/s1.gif)
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 224
Từ: 16.12.2005
Trạng thái: offline
Xướng - LCR
GHẸO NGƯỜI 5 CON
(tặng ai tự nhận ra mình)
Tiền hưu tháng tháng đến từ xa
Ðủ gánh năm con với một bà ?
Hốt ổ quyết tâm chờ gặp dịp
Cài then treo giá đợi tìm ra
Duyên thơ khắn khít câu bình trắc
Miệng thế đa đoan tiếng trẻ già
Nhủng nhẳng cám treo heo nhịn đói
Sông hồ ta lại nối chân ta.
Kính họa - BHD2
Đời kỹ nữ
Hoa lầu rộng rãi phía xa xa
Gái đẹp vây quanh một tú bà
Thân trắng nõn nà ai chẳng muốn
Dáng thon ưỡn ẹo người vào ra
Ngày dài tiếp đón nhiêu trai trẻ
Đêm trắng hân hoan mấy lão già
Một kiếp hoa dung bao kẻ hái
Lỡ làng tủi phận buồn mình ta...
[color=seagreen]
Bởi lẽ lòng ta buồn lắm nỗi
Nên nay thu bỗng hoá tiêu điều[/color]
![[:)]](/images/smiley/s1.gif)
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 224
Từ: 16.12.2005
Trạng thái: offline
#322 —
20.12.2005 12:56
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2005-12-23 13:33:24BHD2>
Xướng - LCR
MƠ TIÊN
Mới lưng lưng cốc đã châm đầy
Lại trách người sao khéo giả say
Rượu nhũn chân trần đi khó bước
Men nồng bến tục đến chưa hay
Nhá nhem đèn tối mờ con mắt
Chập choạng ai gần níu một tay
Quả tiếng Ðào Nguyên tuôn róc rách
Ta làm Từ Thức một đêm nay
Kính họa - BHD2
Thôn xuân yên bình
Rừng núi hoang vu nắng thắp đầy
Mơn man gió mát tỉnh cơn say
Ngày qua nhanh quá có ai biết
Chiều tối bao giờ mình chẳng hay
Đàn sáo hát ca nhịp rộn rã
Dân làng trảy hội tay trong tay
Sơn nguyên bình dị đêm dần khuất
Giây phút yên lành mãi đến nay
[color=seagreen]
Bởi lẽ lòng ta buồn lắm nỗi
Nên nay thu bỗng hoá tiêu điều[/color]
![[:)]](/images/smiley/s1.gif)
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 896
Từ: 21.09.2005
Trạng thái: offline
#323 —
20.12.2005 19:43
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2005-12-20 20:07:34nguyens>
Xướng - LCR
MƠ TIÊN
Mới lưng lưng cốc đã châm đầy
Lại trách người sao khéo giả say
Rượu nhũn chân trần đi khó bước
Men nồng bến tục đến chưa hay
Nhá nhem đèn tối mờ con mắt
Chập choạng ai gần níu một tay
Quả tiếng Ðào Nguyên tuôn róc rách
Ta làm Từ Thức một đêm nay
Xin họa bài MƠ TIÊN
TỬU THI
Rượu mới cạn ly đã thấy đầy
Vừa qua vài dạo ngỡ hơi say
Xuân chào trước ngõ đây nào biết
Đông tiễn ngoài sân đó có hay
Ngẫu hứng dăm câu đà mõi miệng
Vẽ vời vài chữ rã bàn tay
Rượu thơ cũng có đôi ba cách
Tửu nhập xuất thi trọn tối nay
Trăng say giấc – mộng đêm lành quê mẹ
Gió thu vờn bông lúa trĩu tình ai
Đời xa ơi tôi lại muốn đi về
Tìm nhặt lại những ngày xưa yêu dấu
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 896
Từ: 21.09.2005
Trạng thái: offline
#324 —
20.12.2005 20:40
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2005-12-20 20:49:14nguyens>
Xướng
Kiếp má hồng
Lấp lánh sương mai nắng cuối sông
Muôn hoa tươi thắm ngát hương nồng
Dáng thon lả lướt nghiêng nghiêng đợi
Mắt biếc ngây ngô ngước ngước trông
Lữ khách ngang qua sao chẳng thấu
Người tình gẫn gũi có tương thông
Hoa trôi nước chảy ai ngăn được
Đành chịu vậy thôi ... kiếp má hồng
BHD2
HỌA
NGĂN CÁCH
Chàng ở đầu dòng thiếp cuối sông
Chung nhau nguồn nước đượm men nồng
Tình sâu chưa khởi câu mong ước
Duyên nặng vẹn thề chữ nhớ trông
Một thuở ban đầu lưu luyến ấy
Trọn đơì mai hậu mãi hanh thông
Cố nhân ơi hỡi chàng có biết
Trước gió đong đưa -phận má hồng
Trăng say giấc – mộng đêm lành quê mẹ
Gió thu vờn bông lúa trĩu tình ai
Đời xa ơi tôi lại muốn đi về
Tìm nhặt lại những ngày xưa yêu dấu
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 896
Từ: 21.09.2005
Trạng thái: offline
XƯỚNG
CUÔÍ NĂM
Cuôí năm ngồi ngẫm lại trò đời
Tròn một năm qua giống chuyện chơi
Xuân đến biết bao là thiếu thốn
Tết về đem lại cảnh đầy vơi
Tung tăng bọn trẻ vô tư lạ
Thấp thỏm lũ già đến tả tơi
Trước cửa chị mèo khoe dáng ngọc
Ngoài sân anh cún nhếch răng cười
Trăng say giấc – mộng đêm lành quê mẹ
Gió thu vờn bông lúa trĩu tình ai
Đời xa ơi tôi lại muốn đi về
Tìm nhặt lại những ngày xưa yêu dấu
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 307
Từ: 27.01.2005
Trạng thái: offline
#326 —
21.12.2005 17:37
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2005-12-21 18:02:49Triều Sương>
Trích đoạn: nguyens
XƯỚNG
CUÔÍ NĂM
Cuôí năm ngồi ngẫm lại trò đời
Tròn một năm qua giống chuyện chơi
Xuân đến biết bao là thiếu thốn
Tết về đem lại cảnh đầy vơi
Tung tăng bọn trẻ vô tư lạ
Thấp thỏm lũ già đến tả tơi
Trước cửa chị mèo khoe dáng ngọc
Ngoài sân anh cún nhếch răng cười
Thân họa:
Tính chi xa
Dẫu biết khổ vương ta cứ cười
Mặc đời gia cảnh rách mồng tơi
Tay làm hàm sái, thân dày nặng
Mặt nở môi cười, lòng nhẹ vơi
Vẫn biết thời gian qua rất vội
Lại thêm tết nhất chuyện ăn, chơi
Nhưng mà cái sự là như thế
Thì nghĩ sao can để khổ đời ?
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 307
Từ: 27.01.2005
Trạng thái: offline
#327 —
21.12.2005 18:04
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2005-12-21 18:08:16Triều Sương>
Xướng :
Chúc xuân
Năm mới nâng ly chúc mọi người
Dồi dào sức khỏe đầy niềm vui
Mai vàng khoe sắc tươi trong nắng
Đào thắm duyên mơ rực đỏ trời
Phúc lộc đầy nhà tràn khắp xóm
Cát tường như ý lấn muôn nơi
Gia đình lớn bé vui sum họp
Phong đỏ trao tay rộn tiếng cười
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 406
Từ: 20.06.2005
Trạng thái: offline
#329 —
23.12.2005 13:41
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2005-12-24 14:51:17vivi02>
Trích đoạn: nguyens
Xướng Triều Sương
Chúc xuân
Năm mới nâng ly chúc mọi người
Dồi dào sức khỏe đầy niềm vui
Mai vàng khoe sắc tươi trong nắng
Đào thắm duyên mơ rực đỏ trời
Phúc lộc đầy nhà tràn khắp xóm
Cát tường như ý lấn muôn nơi
Gia đình lớn bé vui sum họp
Phong đỏ trao tay rộn tiếng cười
THÂN HỌA
TIN VUI
Vài chữ hỏi thăm đến một người
Vừa rồi mới nhận được tin vui
Thiệp hồng se chỉ đôi duyên mới
Phaó cưới tung bay rợp cả trơì
Song hỷ đoàn viên ngày hạnh phúc
Phượng loan hôị ngộ cảnh muôn nơi
Sui gia hai họ câu hôn ước
Trai gái đôi bên vọng tiếng cươì
Thân họa
Chúc Xuân của Triều Sương
Cảm xúc...
Năm cũ sắp qua trong mỗi người
Thêm nhiều bươn trải với buồn vui
Mơ xuân đó pháo, hoa hồng đất
Ngắm Tết đây sương,tuyết trắng trời
Nâng chén ru nguôi sầu viễn xứ
Mượn thơ tỏa ngớt lòng đôi nơi
Ngồi đây nghe Tết sao hờ hững
Được chúc lại vui bỗng mỉm cười
vivi02
let it be
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.431
Từ: 15.09.2004
Trạng thái: offline
Trích đoạn: nguyens
XƯỚNG
CUÔÍ NĂM
Cuôí năm ngồi ngẫm lại trò đời
Tròn một năm qua giống chuyện chơi
Xuân đến biết bao là thiếu thốn
Tết về đem lại cảnh đầy vơi
Tung tăng bọn trẻ vô tư lạ
Thấp thỏm lũ già đến tả tơi
Trước cửa chị mèo khoe dáng ngọc
Ngoài sân anh cún nhếch răng cười
Thân họa bài CUỐI NĂM của Nguyens
CHỚ BUỒN
Chớ gợi chi ngang trái ở đời
Chuyện gì rồi cũng qua như chơi!
Đàn lên ca hát - vui tìm đến
Nâng chén nới lòng - sầu lại vơi
Bao kẻ lang thang đời đói rách
Khối người rong ruổi kiếp mồng tơi
Vẫn ung dung dẫu nhiều gian khó
Nào tắt trên môi những nụ cười
Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm
Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà
( Nguyễn Đình Chiểu)
★
★
★
★
★
0