📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Bước chân em thơ.

0 trả lời, 1.484 lượt xem — Trang 1 / 1
 
Bước chân nào đi qua nơi đây
Mà còn vương lắm đầy cát bụi
Bước chân nào đi nhanh, đi nhanh
Để kịp qua khắp lối phố phường.
Bước chân nào đi qua lê thê
Giọt mồ hôi rớt đầy tuổi nhỏ
Bước chân này đi xa, đi xa
Để vội lo cuộc sống đời mình.
Em nằm nghiêng đêm khuya lạnh giá
Em nhìn theo sao sáng vụt mờ
Em nằm mơ, tiếng ai chợt gọi
Đưa em về nét trẻ thơ ngây.
 
                                      30/10/2010.
 
Đăng nhập để trả lời
0