📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ vui

Bắc thang lên hỏi... Ông Trời

298 trả lời, 27.604 lượt xem — Trang 6 / 10

Trích đoạn: maiyeuem

Anh đây chỉ có mình không
Phải duyên phải nợ làm chồng em ngay...
Cho dù tay vẫn trắng tay

Vậy chờ duyên nợ tới tay nhận nà....[:D][:D][:D]
Đăng nhập để trả lời
0

Em làm anh thật xót xa
Thì duyên nợ đó chính là em đây
Thôi thì em muốn mấy cây
Anh ra anh sắm vui vầy cho em..[:D]
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: maiyeuem

Em làm anh thật xót xa
Thì duyên nợ đó chính là em đây
Thôi thì em muốn mấy cây
Anh ra anh sắm vui vầy cho em..[:D]


Mấy cây nàng chẳng có thèm
Tớ khuân một đống nàng xem chưa nhiều
Nước này chắc là đi tiêu .....
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2005-11-05 13:51:05lululu>
một đống vàng giả hả THANH
nàng vừa mới thấy đã xanh mặt rồi
[;)]


Ruby , Jimmy & Alec
Đăng nhập để trả lời
0
cho em hỏi câu này , làm sao sửa bài mình được vậy mí anh chị


Ruby , Jimmy & Alec
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2005-11-04 18:44:27vũkimThanh>
Trích đoạn: lululu

cho em hỏi câu này , làm sao sửa bài mình được vậy mí anh chị


bạn muốn sửa bài hả? Dễ lắm
Bạn muốn sửa bài nào bạn đăng nhập vào Diễn đàn trước.sau đó sẽ thấy có ô nhỏ phía bên phải có chữ (Sửa ).bản bấm vô đó.thì bài định sửa sẽ hiện lên. bạn sửa xong thì bấm vào chữ (Gửi đi ) là được.Chúc thành công.
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: lululu

một đống vàng giả hả THANH
nàng vừ mới thấy đã xanh mặt rồi
[;)]


Vàng giả cũng mắc chứ sao
Ai bảo nàng cứ làm cao đòi nhiều....[:D]
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: vũkimThanh

Trích đoạn: lululu

một đống vàng giả hả THANH
nàng vừa mới thấy đã xanh mặt rồi
[;)]


Vàng giả cũng mắc chứ sao
Ai bảo nàng cứ làm cao đòi nhiều....[:D]

nàng đòi mà anh ko chiều
thì nàng ko lấy , anh liều cưới chăng


Ruby , Jimmy & Alec
Đăng nhập để trả lời
0

Có gì mà phải khó khăn
Ngày ăn ba bũa vừa ăn đủ rồi
Nếu nàng mà có lôi thôi
Thì hãy đưa đến cho tôi nuôi dùm..
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: maiyeuem

Em làm anh thật xót xa
Thì duyên nợ đó chính là em đây
Thôi thì em muốn mấy cây
Anh ra anh sắm vui vầy cho em..[:D]


Vàng rồng chín miếng đính kèm
Ba mâm trứng cá cùng đem đến nhà....

Đăng nhập để trả lời
0

Vàng thì chấp nhận à nha
Còn mâm trứng cá ô..la lạ lùng
Từ ngày lễ lộc vua Hùng
chưa thấy trứng cá đi cùng đính hôn..[:D]
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: maiyeuem

Vàng thì chấp nhận à nha
Còn mâm trứng cá ô..la lạ lùng
Từ ngày lễ lộc vua Hùng
chưa thấy trứng cá đi cùng đính hôn..[:D]


Vậy là hổng có phải hông?
Em đây hổng chịu lấy chồng đâu nhen....
Đăng nhập để trả lời
0

Em ơi anh phận thấp hèn
Nhưng mà trứng cà thì mèn đét ơi
Thứ này nó rụng quá trời
Để anh ra quét chơi chơi mâm đầy
Em lo sắm sửa từ đây
Mười mâm trứng cá cũng đầy đó yêu..[:D]
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: maiyeuem

Em ơi anh phận thấp hèn
Nhưng mà trứng cà thì mèn đét ơi
Thứ này nó rụng quá trời
Để anh ra quét chơi chơi mâm đầy
Em lo sắm sửa từ đây
Mười mâm trứng cá cũng đầy đó yêu..[:D]


Trứng cá ở bến Ninh Kiều
Nằm trong bụng cá lều phều dưới sông
Nếu mà không đúng là xong...
Đăng nhập để trả lời
0

Em là anh thật đau lòng
trứng ở trong cá lòng vòng khó ghê
không chịu anh bưng mâm về
Để em ế..ế anh bê qua liền...[:D]
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: maiyeuem

Em là anh thật đau lòng
trứng ở trong cá lòng vòng khó ghê
không chịu anh bưng mâm về
Để em ế..ế anh bê qua liền...[:D]


Vậy thì anh đợi triền miên
Giờ em phải đi kiếm tiền nuôi cha...
Đăng nhập để trả lời
0

vậy anh dẫn ỗng về nha
Anh lo tất cả cho cha và nàng
Sáng sớm hủ tiếu nam vang
chiều chiều đắt đến nhà hàng ỗng ăn..[:D]
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: maiyeuem

vậy anh dẫn ỗng về nha
Anh lo tất cả cho cha và nàng
Sáng sớm hủ tiếu nam vang
chiều chiều đắt đến nhà hàng ỗng ăn..[:D]


Coi chừng em phải ra lăn
Người sao mà giống mục măng quá nè...
Đăng nhập để trả lời
0

Thì em cũng tựa như tre
Nên mămg mới mọc hàng tre đó mà..[:D]
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: maiyeuem

Thì em cũng tựa như tre
Nên mămg mới mọc hàng tre đó mà..[:D]


Anh này nói bậy à nha
Không thèm cho uống nước trà nữa đâu....
Đăng nhập để trả lời
0

Em cho anh húp canh bầu
Chồng han vợ húp,gật đầu khen ngon..[:D]
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: maiyeuem

Em cho anh húp canh bầu
Chồng han vợ húp,gật đầu khen ngon..[:D]


Ăn vậy cơ thể mới thon
Để làm người mẫu mi nhon dễ nhìn...[:D]
Đăng nhập để trả lời
0

Ý ý khoan khoan hỡi mình
Em mi nhon quá chết mình em ơi..[:D]
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: maiyeuem

Ý ý khoan khoan hỡi mình
Em mi nhon quá chết mình em ơi..[:D]


Sao mà lại cản hả chời
Để em ăn diện đi chơi nữa mà...[;)]
Đăng nhập để trả lời
0

Đi thì về sớm đó nha
Để anh đóng cửa ở nhà đợi em..[:D]
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: maiyeuem

Đi thì về sớm đó nha
Để anh đóng cửa ở nhà đợi em..[:D]


Em về anh đã say mèm
Tivi lại mở ai xem vậy nè?...
Đăng nhập để trả lời
0

Ôh đợi em lâu quá anh phè
Đức bé hàng xóm không nghe nữa à
Em tắt dùm anh cái nha...
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: maiyeuem

Ôh đợi em lâu quá anh phè
Đức bé hàng xóm không nghe nữa à
Em tắt dùm anh cái nha...


Say rồi ở đó hát ca nữa trời
Sao mà không ngủ anh ơi....
Đăng nhập để trả lời
0

Em còn đứng đó kêy trời làm chi
Sao em không chịu zô đi...[:D]
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
Đăng nhập để trả lời
0
Bắc thang lên hỏi ông trời?
Chồng mà nhậu quá phải thời làm sao?....
Đăng nhập để trả lời
0
«« « 4 5 6 7 8 » »»