📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sưu Tầm

Bâng Khuâng của Huy Cận

0 trả lời, 1.317 lượt xem — Trang 1 / 1
Bâng Khuâng

Huy Cận

Chậm chuyến phà

Sông thu, trời lạnh, mây như khói
Chậm chuyến phà nên quen biết nhau
Chốc lát qua sông, đời vời vợi
Về đâu, rồi nữa biết tìm đâu

Mắt em

Mắt em anh chẳng dám nhìn lâu
Em đẹp, lòng anh bỗng thấy đau
Mới gặp sao mà như nhớ lại
Hay dan díu tự kiếp xưa nào?
Đăng nhập để trả lời
0