<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-09-16 06:54:07SuongAnh>
Mẹ Muôn Đời Còn Mãi
Thơ: Sương Anh (SP)
Phổ nhạc LMST

Thơ: Sương Anh (SP)
Phổ nhạc LMST

Diễn Đàn » Nhạc phổ từ thơ Thành viên VNTQ

Trích đoạn: Kiều Giang
Sương Anh ơi, lâu quá , hôm nay đến thăm S.A, đọc bài thơ về mẹ được phổ nhạc rất ấn tượng.Chúc S.A vui khoẻ và sáng tác nhiều bài thơ hay. Kiều Giang xin gửi S.A cũng một bài thơ về mẹ:
BÓNG MẸ
Kính dâng thân mẫu
Tuổi thơ ấy- gửi đời qua trang sách
Câu ca dao ru màu đất con về
Dòng sông hát - trái mùa này thêm ngọt
Cánh diều nào chôn chặt dưới chân đê .
Trời giá rét - ra bờ sông ngóng mẹ
Chợ thì xa - mẹ qua mấy lần đò …
Con đứng khóc - mẹ về sao muộn quá !
Sông nước đầy - thăm thẳm nỗi âu lo .
Rồi con ra đi - mùa xuân nữa – mẹ chờ
Khung cửa hẹp - bến đời - con đành lỡ
Tay con vụng - chẳng nồng thêm bếp lửa
Mặt trời hồng trong mắt mẹ trôi xa…
Dòng đời mênh mông - sào ngắn chẳng đủ dò
Thương mẹ chiều mưa - con đò - tan buổi chợ
Lời hứa năm xưa - mẹ ơi - con mắc nợ !
Để ngàn đời
Còn trăn trở giữa chiêm bao!
KIỀU GIANG
Trích đoạn: Ct.Ly
Mẹ muôn đời còn mãi
đúng vậy đó Sương Anh
Chúc SA luôn an lạc , tuy khg nghe được n,hạc, nhg đọc được lời mà hihihi

































