NGẮM HỒ GƯƠM
Phạm Bá Chiểu
Tiên cảnh từ trời lạc xuống đây
Cây lồng bóng nắng, nước lồng mây
Hồ Gươm vẩy sóng như rồng múa
Tháp Bút vung trời tựa phượng bay
Kiếm báu ngàn năm vinh nước ấy
Rùa thiêng vạn đại thịnh non này
Ngắm hồ, lòng chạnh niềm thương nhớ
Một cảnh, một tình, một đắm say…
Phạm Bá Chiểu
Tiên cảnh từ trời lạc xuống đây
Cây lồng bóng nắng, nước lồng mây
Hồ Gươm vẩy sóng như rồng múa
Tháp Bút vung trời tựa phượng bay
Kiếm báu ngàn năm vinh nước ấy
Rùa thiêng vạn đại thịnh non này
Ngắm hồ, lòng chạnh niềm thương nhớ
Một cảnh, một tình, một đắm say…