📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Đường

lãng đãng chút thơ Đường

5 trả lời, 759 lượt xem — Trang 1 / 1



CHUYỆN ĐỜI QUA

Ngẫm lại, đời trôi, sửng sốt thay
Thoáng vừa trai trẻ, đã già ngay
Khi chờ xuân tới, trăng vàng võ
Lúc đón thu về, mộng lất lây
Bao nỗi ngậm ngùi cơn gió giật
Lắm phen xào xạc áng mây bay
Ơn Trời, dẫu biết Đông vần vũ
Vẫn ấm lòng vui chuyện trúc mai...

HÀ HUY DZIỆU
(Con nước nặng phù sa)
Đăng nhập để trả lời
0

THẤT THỦ CỔ LOA THÀNH

Oan trái từ đâu ? Hỏi Triệu Đà
Mỵ Châu xuất giá, luỵ tùng cha
Nối duyên, chàng rót câu chan chứa
Vướng nợ, nàng tin giọng thiết tha
Trọng Thuỷ cơ mưu, chờ dịp đến
An Dương sơ sẩy, chẳng lường xa
Cổ Loa thành quách tan hoang thế
Sao nỡ vùi thêm một kiếp hoa


HÀ HUY DZIỆU
Đăng nhập để trả lời
0
KHÚC TỰ TÌNH

Vua không biết mặt, chúa quên tên
Dở dở, ương ương. Vậy hoá nên...
Dấm dớ vài phen, lều với chõng
Ầu ơ dăm bận, bút cùng nghiên
Ân tình non nỉ người dương thế
Phước lộc nài van bậc thánh thiêng
Tớp rượu biết mình thân cõi dưới
Hồng ân nhờ cậy Đấng bên trên

HÀ HUY DZIỆU
(Lãng đãng chút thơ Đường)
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-05-01 04:32:20hahuydzieu>
NHÂN ĐỌC MẤY BÀI THƠ ]

Xem chừng chữ nghĩa cũng lưa thưa
Văn hoá, ừ, văn hoá ... phất phơ
TUYỂN CHỌN, môn đăng - à... TUYỂN CHỌN
TRANG THƠ, hộ đối - ối...TRANG THƠ
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-05-04 09:47:34Hansy>
Trích đoạn: hahuydzieu

CHUYỆN ĐỜI QUA

Ngẫm lại, đời trôi, sửng sốt thay
Thoáng vừa trai trẻ, đã già ngay
Khi chờ xuân tới, trăng vàng võ
Lúc đón thu về, mộng lất lây
Bao nỗi ngậm ngùi cơn gió giật
Lắm phen xào xạc áng mây bay
Ơn Trời, dẫu biết Đông vần vũ
Vẫn ấm lòng vui chuyện trúc mai...

HÀ HUY DZIỆU
(Con nước nặng phù sa)


NGẪM ĐỜI

Bóng câu qua cửa thật nhanh thay
Xuân chửa vui nhiều Đông đến ngay
Sự nghiệp chưa tròn lời ước hẹn
Công danh lở dở mộng lan lây
Trong ngoài láng máng câu thương ghét
Trên dưới khập khừng chuyện đậu bay
Ngoảnh lại đường đời bao khúc khuỷu
Thời gian trôi mãi chạnh hôm mai

HANSY
https://poethansy.blogspot.com/
https://www.thivien.net/Poet-Hansy/m-poems-MPKKd19reoScAMN941fJxg
ĐƯỜNG LUẬT XƯỚNG-HỌA
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: hahuydzieu

MỘT MÌNH ĐỨNG NGẮM CUỘC PHONG BA

Thế sự trầm thăng nước mắt rơi,
Quan quan, tướng tướng, một thời thôi
Khi lên, thiên hạ khom lưng bẩm,
Lúc xuống, nhân gian vỗ bụng cười.
Ton hót vào luồn : câu chót lưỡi,
Vênh vao ra cúi : giọng đầu môi.
Nhìn đời - đã biết đau đời chửa ?
Thế sự trầm thăng nước mắt rơi …

HÀ HUY DZIỆU


NGẪM ĐỜI

Ngẫm đời chìm nổi xuống lên rơi
Hơn kém cho nhiều cũng thế thôi
Quan tước đâu làm nên giá trị
Giàu sang nào tậu được vui cười
Giả nhân lâm thế rồi bôi mặt
Nịnh nọt có ngày cũng vỡ môi
Biết sống an nhiên thì tự tại
Ngẫm đời chìm nổi xuống lên rơi

HANSY



TA NHÌN NÚI
VÀ LÒNG TA CHIÊM NIỆM

Thăm đỉnh Tao Phùng

Ta bước xuống - núi buồn như quạnh vắng
Cây bơ vơ và đá ngập hoàng hôn
Bởi chân lý luôn tìm nơi tĩnh lặng
Nên ngàn năm, triền đá vẫn vô ngôn

Nào biết buồn hơn - nào biết sẽ vui hơn
Khi trầm lắng, lối đi về đã tỏ
Xin cám ơn - cám ơn từng ngọn cỏ
Vẫn nâng niu - ngàn vạn dấu chân đời

Trót mang thân - ai chẳng kiếp con người
Giữa mưa nắng - buồn vui và mộng ước
Mà con đường đang tiến về phía trước
Lại chính là chân núi - lúc ra đi ...

HÀ HUY DZIỆU
(Mưa nắng cạnh bên đời)


SUY TƯ

Có những lúc đắm mình trong thẳm vắng
Chợt nghe hồn điểm chuông gọi hoàng hôn
Lòng chùng xuống bên đời vương dấu lặng
Nghe thinh không dã dượi sóng hoằng ngôn.

Một chút nắng cuối trời lấp lánh hơn
Đậu trên tóc thĩ thầm lời bày tỏ
Hồn ta đó, hóa thân vào ngọn cỏ
Ca khúc xa vang vọng nỗi đau đời.

Xin một lần kết nối với tim người
Cùng chung dậy bao niềm mơ câu ước
Loang loáng nắng, vờn bay về phía trước
Chấp chới hồn giục giã mộng mùa đi…

HANSY
https://poethansy.blogspot.com/
https://www.thivien.net/Poet-Hansy/m-poems-MPKKd19reoScAMN941fJxg
ĐƯỜNG LUẬT XƯỚNG-HỌA
Đăng nhập để trả lời
0