2.192 trả lời, 111.427 lượt xem —
Trang 10 / 74
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
#273 —
07.06.2012 23:30
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-06-08 12:51:38Hansy>
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
#274 —
07.06.2012 16:49
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-06-07 23:30:15Hansy>
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
#276 —
08.06.2012 12:47
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-06-08 12:49:55Hansy>
607.
BỤI CHUỒI NHÀ EM
Sân thượng nhà em có bụi chuồi
Tới lui thăm viếng đã dăm buôi
Mát lòng người đẹp còn xanh tóc
Mỏi gối nhà thơ đã có tuồi
Quả chín bao chàng đang ngấp nghé
Hương thơm mấy chú ráng đeo đuồi
Về nhà mơ tưởng tương tư mộng
Sân thượng nhà em có bụi chuồi
(Nhiều tác giả)
CỦA QUÝ
Đàn ông ráng giữ cái mầm chuồi
Của quý liệu xài ít ít buôi
Xơi phở chớ quên nùi cá nguội
Dùng cơm hãy nhớ nạc heo tuồi
Bế tinh đừng vội trèo leo sớm
Dưỡng sức chớ ham rán ruột đuồi
Ghi nhớ kho tàng dành gởi muội
Đàn ông ráng giữ cái mầm chuồi
HANSY
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
#279 —
08.06.2012 12:52
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-06-08 20:03:00Hansy>
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
#281 —
08.06.2012 20:01
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-06-09 15:08:18Hansy>
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
#286 —
09.06.2012 15:08
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-06-10 00:35:03Hansy>
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.014
Từ: 30.10.2009
Trạng thái: offline
BÊN NHÀ ANH HOA HUYÊH CÓ BÀI THƠ :
“NGẪM CUỘC ĐỜI”
Tuyen45 đọc thấy hay đem về làm bài xướng mời các thi hữu cùng họa.
BÀI XƯỚNG
NGẪM CUỘC ĐỜI
Xa quê phiêu bạt bốn phương trời
Ngoảnh lại thời gian vẫn cứ trôi
Lắm kẻ gia đình hơn tớ đấy
Nhưng ai sự nghiệp khá bằng tôi ?
Long đong sướng khổ thời trai trẻ
Thanh thản buồn vui suốt cuộc đời
Ta ngẫm: giày đôi còn có số
Thì ai dám bảo phận mình... hôi ?
01.6.2012
Hoahuyen
BÀI HỌA I
SUY NGẪM CUỘC ĐỜI
---*---
Dọc ngang đất nước khắp gầm trời
Nhìn lại tháng năm cứ tuột trôi
Bao kẻ leo thang quyền chức đấy
Chẳng ai bước chắc vững như tôi
Mười năm một cấp thời quân ngũ
Sáu bận hai danh sáng quãng đời
Như bác “Hoa Huyên” giày đóng số
Thì ta chấp nhận phận ta hôi.
3/6/2012
Tuyen45
– Chiến sĩ thi đua, chiến sĩ quyết thắng (dũng sĩ quyết thắng)
Tuyen45
*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
#293 —
10.06.2012 00:35
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-06-10 15:16:13Hansy>
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
#296 —
10.06.2012 15:03
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-06-10 15:07:43Hansy>
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
#297 —
10.06.2012 15:05
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-06-10 15:08:20Hansy>
623.
HẠ XƯA
Cánh phượng rơi êm giữa mộng này
Màu hoa kỷ niệm thoáng vờn bay
Trường xưa nào nữa trang thơ đẹp
Lớp cũ còn đâu nét nguyệt đài
Chấp chới bên đời đau trí mỏi
Hanh hao giữa thế nhạt hồn say
Ngày nao lóng lánh trong tâm tưởng
Áo trắng xa rồi dạ lắt lay
HANSY
CÒN CÓ ANH
Nhỏ ơi còn có cái thằng nầy
Đừng tủi bởi tình tựa gió bay
Thuở nọ hắn là trai tuấn tú
Lúc xưa em cũng gái trang đài
Cũng vì sắc đẹp lòng mê muôi
Do bởi tiền tài dạ đắm say
Vật chất phù hoa làm choán mắt
Thế nên tình cảm dễ lung lay
.....LEHONG.....
KỶ NIỆM
Nhớ lại thu xưa cũng chỗ này
Ta em gặp gỡ giữa mưa bay
Tâm tư xao xuyến như thầm gởi
Môi mắt trao thương tựa mộng đài
Và thế thu đi xuân đắm đuối
Nên rồi yêu đến mộng mê say
Trời ganh chia cắt mình đôi ngã
Kỷ niệm ngày nao cứ vọng lay
HANSY
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
#298 —
10.06.2012 15:06
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-06-10 15:08:35Hansy>
624.
Vô...Tóc
Nỏ phải anh đây nhẵn thín đầu
Cơ mà tóc ngắn kiểu châu Âu (Moon)
Nhòm sơ đẹp đẹp y sư sãi
Ngó thoáng hay hay giống bí bầu (PL)
Rửa vội vài ca bề kiệm nước
Vò nhanh mấy gáo cũng dư dầu
Ai nhìn cũng thấy mê vì lạ
Tuổi hói như còn đến rứt lâu (Moon)
Moon – Lê
LUẬN MÁI TÓC
Hàng trăm kiểu tóc ở trên đầu
Từ Á cho cùng miệt Mỹ Âu
Chỏm vá từ khi còn trẻ nít
Bum-bê ấy thuở mới mang bầu
Buông dài thiếu nữ lơ thơ liễu
Mái dưỡng thanh niên bóng láng dầu
Vốn dĩ gốc người như răng vậy
Mọc hoài sống mãi thọ dài lâu
HANSY
Nguồn: nguyetvien.net
★
★
★
★
★
0