📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sưu Tầm

Một đoạn thơ tình

0 trả lời, 1.513 lượt xem — Trang 1 / 1
Một đoạn thơ tình

Ngô Thế Oanh



Em nhớ không cánh rừng lớn ngày mưa
Những mái lán chiến khu lợp lá
Chiều xuống sẫm. Em ngồi bên bếp lửa
Vọng ngoài xa tiếng suối đổ rì rào


Đôi mắt em... Đôi mắt dịu dàng sao
Mở thật lớn với ánh nhìn trong suốt
Soi tận đáy những tháng năm thử thách
Không sao quên... Dẫu bao tháng năm rồi

Ta đã qua những dông bão của đời
Cả anh cả em không còn trẻ nữa
Trở lại mãi chi ngọn lửa chiều mưa đó
Cùng cánh rừng anh đã gặp em



Đăng nhập để trả lời
0