📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Thơ Phuongxa

1 trả lời, 1.608 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-02-23 12:36:52Phuongxa>


[color=darkblue]Chỉ là giấc mơ

Trái yêu treo lơ lửng
Tôi rộn ràng mộng mơ
Chiều từng chiều nhìn mây trắng, viển vông...
Nên mùa xuân ở lại mãi trong lòng
Nào hay biết qua rồi cơn lửa hạ

Thu ngập ngừng
Đông sang hối hả
Cành xác xơ nhớ thuở nào cũng từng xanh màu lá
(Ai vay mà lạnh đem về đây trả)
Cho tứ bề giá buốt bủa vây quanh
Tôi ngẩn ngơ với giấc mộng không thành
Ừ thôi! chắc tại mình hay mơ tưởng
Để chiều nay thổi về cơn gió chướng

Phải chi biển động thật gần
Trùng dương dậy sóng...
Tôi thét lớn một lần ...tôi yêu!

Phuongxa
[/color]
Một mai tình rụng bên thềm nhớ
Nhặt chút thương rơi cất để dành
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-02-23 12:41:40khucniemtu>


Một mai tình rụng bên thềm nhớ
Nhặt chút thương rơi cất để dành

Phuongxa


Lưu bút hoà thơ còn đọng lại
Trăng đầy soi sáng vần thơ mơ

Khúc Niệm Từ
KHÚC NIỆM TỪ
Đăng nhập để trả lời
0