<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-02-10 18:49:11Hansy>
150. ÂN SƯ
Một chữ ân sư quý lắm thay
Thế gian ai cũng có người thầy
Khai tâm từ buổi tơ mơ học
Mở trí dạo còn dốt kín mây
Truyền đạo thánh hiền không kịp nghỉ
Bồi lương tiên tổ khó mà lay
Qua sông nhớ ngoái về ơn cũ
Thành đạt chớ quên phước đức này
HANSY
Một chữ ân sư quý lắm thay
Thế gian ai cũng có người thầy
Khai tâm từ buổi tơ mơ học
Mở trí dạo còn dốt kín mây
Truyền đạo thánh hiền không kịp nghỉ
Bồi lương tiên tổ khó mà lay
Qua sông nhớ ngoái về ơn cũ
Thành đạt chớ quên phước đức này
HANSY

.jpeg)


