📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

...một nửa em, một nửa mùa thu

0 trả lời, 1.340 lượt xem — Trang 1 / 1
Khi em quay nhìn lại.
Mùa bắt đầu sang thu.
Đêm nằm nghe lá rụng.
Xỏa trắng tóc mây mù.
Những hạt mưa run rẩy.
Ướt đẫm bàn tay nhăn.
Buồn trũng sâu hốc mắt.
Gánh trỉu mòn lưng ong.
Em giấu mùa nơi đâu?
Mà thơ anh biền biệt.
Ôm mớ đời nuối tiếc.
Phủ trùm đóa tình xuân.
Khi em gọi mưa giông.
Cành khô xơ xác lá.
Tiếng hát thành xa lạ.
Tiễn thăng trầm về không.
Ừ! Mùa cứ ung dung.
Thì đời cứ bão bùng.
Em vẽ xanh màu mắt.
Vẫn cứ là giai nhân...
Đăng nhập để trả lời
0