📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

XUÂN VỀ NHỚ QUÊ

2 trả lời, 1.407 lượt xem — Trang 1 / 1
Gió đùa chiếc lá ngoài hiên
Sáng nay giọt nắng ngủ quên chưa về
Sương giămg xám ngắt tứ bề
Không gian lành lạnh...nhớ quê nao lòng

Quê hương trời đã qua Đông
Xuân đang ngấp nghé nghe lòng xuyến xao
Ai qua xin gửi cành đào
Vơi đi nỗi nhớ...khát khao quê nhà

Vời trông cánh nhạn xa xa
Nhạn ơi! chuyễn hộ dùm ta nỗi lòng
Quê người trời hảy còn Đông
Từng đêm khắc khoãi những mong ngày về...
Thanh Tâm
Cali, ngày 08-01-2012
( Ngày 15 tháng chạp năm Tân Mão 2011)

Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Sầu Nữ Thanh Tâm

Gió đùa chiếc lá ngoài hiên
Sáng nay giọt nắng ngủ quên chưa về
Sương giămg xám ngắt tứ bề
Không gian lành lạnh...nhớ quê nao lòng

Quê hương trời đã qua Đông
Xuân đang ngấp nghé nghe lòng xuyến xao
Ai qua xin gửi cành đào
Vơi đi nỗi nhớ...khát khao quê nhà

Vời trông cánh nhạn xa xa
Nhạn ơi! chuyễn hộ dùm ta nỗi lòng
Quê người trời hảy còn Đông
Từng đêm khắc khoãi những mong ngày về...
Thanh Tâm
Cali, ngày 08-01-2012
( Ngày 15 tháng chạp năm Tân Mão 2011)

 
 
Quê nhà trời chuyển gió đông
Ra hiên mà ngòng mà trông quê nhà
Mắt nhìn đăm đắm trông xa
Mưa rơi hay lệ nhạt nhòa khóe mi
 
 
Quê nhà xuân đã cận kề
Lòng người xa sứ nhớ về quê hương
Xóm làng cùng với người thương
Ôi sao sao nhớ đến vương lệ sầu
 
ĐÀM THỊNH
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Đăng nhập để trả lời
0

MƯA  XUÂN
Xuân về...mưa lất phất bay
Không gian bàng bạc, màu mây nhẹ buồn
Sáng nay một chút nắng vương
Chim chuyền ríu rít ngoài vườn đón Xuân.
Thanh Tâm

Đăng nhập để trả lời
0