📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Lời cuối cho nhau

0 trả lời, 1.405 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-02-14 11:38:26NGUYEN_HOANG_DAO_65>
 
    
   
   Khúc Xuân


Tháng giêng chào hoa cúc
Hoa mai cũng vội cười
Mùa Xuân vừa thức giấc
Ong,bướm đã sang chơi
Vành Khuyên lên giọng hát
Khúc Xuân tình thắm tươi...
Mừng Xuân cùng non nước
Đất Trời rộn niềm vui
Xuân lòng ta dào dạt
Hồn phiêu lãng nguồn khơi.
 
        NGUYỄN-HOÀNG-ĐẠO

 
        
Đăng nhập để trả lời
0