📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

NHỚ NGƯỜI

7 trả lời, 1.747 lượt xem — Trang 1 / 1
Ráng chiều đã tắt sau nương
Thương ai chín nhớ...mười thương mõi mòn
Xa xăm cách trở núi non
Nhưng lòng lại thấy vẫn còn bên nhau

Mây trôi lơ lững về đâu
Nhớ ai luống những dạ sầu năm canh
Em đi bỏ lại mình anh
Trăng khuya lẽ bóng một vầng trăng côi

Thôi thì tình cũng xa rồi
Thuyền em tách bến khiến ai nghẹn ngào
Lời thề trả lại trăng sao
Tình ta chỉ thế trời cao an bày
Thanh Tâm





Đăng nhập để trả lời
0
Thơ mang một mối tình buồn
Tiếc cho đôi lứa chẳng còn bên nhau
Hình như bạn mới xuất hiện? Xin chào và chúc bạn có nhiều bài thơ hay!
Tre xanh xanh tự bao giờ
Chuyện ngày xưa đã có bờ tre xanh
Đăng nhập để trả lời
0
VÌ YÊU
 
Vì yêu nên mới u sầU
Vì yêu nên mới rầu rầu lệ rơi
ĐÀM THỊNH
Thơ SÀU NỮ hôm nay buồn quá. Hãy vui nhe
 
 
Đăng nhập để trả lời
0
CÁM ƠN
Cám ơn Thi hữu sẻ chia
lòng buồn nên nhớ chuyện xưa thôi mà...
Thanh Tâm
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-01-04 17:48:37Sầu Nữ Thanh Tâm>
Cám ơn Thi Hữu Sông ĐÁy...

Tình buồn là chuyện muôn thu
Tình không dang dỡ...thì thơ chẵng sầu
Thanh Tâm
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-01-07 00:19:09Viễn Phương>
Trích đoạn: Sầu Nữ Thanh Tâm

Ráng chiều đã tắt sau nương
Thương ai chín nhớ...mười thương mõi mòn
Xa xăm cách trở núi non
Nhưng lòng lại thấy vẫn còn bên nhau

Mây trôi lơ lững về đâu
Nhớ ai luống những dạ sầu năm canh
Em đi bỏ lại mình anh
Trăng khuya lẽ bóng một vầng trăng côi

Thôi thì tình cũng xa rồi
Thuyền em tách bến khiến ai nghẹn ngào
Lời thề trả lại trăng sao
Tình ta chỉ thế trời cao an bày
Thanh Tâm


Mến chào Thanh Tâm... Co VP xin gởi vào đây chút cảm tác với Thanh Tâm nha...

Sợi Sầu

Sợi sầu từng sợi giăng mau
Tơ duyên mờ mịt hoen màu nhớ thương
Giữa trời thoang thoảng dư hương
Đường mây man mác buồn vương đỉnh đời

Ba sinh âu hẳn duyên trời
Người trông, kẻ đợi không lời tỏ phân
Tìm nhau khắp nẻo dương trần
Ta đây người đấy tưởng gần hóa xa

Viễn Phương

Chúc Thanh Tâm luôn có được niềm vui và hạnh phúc
Đăng nhập để trả lời
0
Cám ơn Thi Hữu Viễn Pương.

NHỦ LÒNG!
Lòng đã nhủ lòng đừng nhớ thương
Mà sao dạ mãi cứ tơ vương
Tình xưa rồi cũng theo năm tháng
Thôi tiếc làm chi nhạt má hường

Nhớ xưa đan áo tặng tình quân
Xuân,Hạ ,Thu qua Đông mấy lần
Chiếc áo đan rồi nhưng chẵng gửi
Người đi biền biệt mấy mươi Xuân

Nắng ấm ngoài sân sắc nắng hồng
Mà sao buốt giá tận trong lòng
Tim côi trống vắng tình ai đó
Thôi hãy quên đi chớ ngóng trông

Người đã ra đi chẵng nhớ gì
Tình ta đôi ngả hẵn chia ly
Áo đan xưa cũng thành kỷ niệm
Nhớ nữa làm chi lỡ xuân thì!
Thanh Tâm



Đăng nhập để trả lời
0
Xin chào Thi Hữu Viễn Phương.
Tình cờ đọc lại bài thơ SỢI Sầu của Thi Hữu, TT mạo phạm xin giử đến Thi hữu bài thơ sau ,
Có gì không phải mong bỏ qua cho nhé, vui mà!
Trước thềm năm mới, TT kính chúc Thi Hữu và quý quyến một năm mới AN khang, dồi dào sức khỏe.

YÊU THƠ
Vạn dăm đường dài mõi cánh chim
Yêu thơ nên vẫn cứ đi tìm
Có ngày hội ngộ -nên bằng hữu
Rồi một ngày nao...sẻ báo tin.
Thanh Tâm
Cali, xuân Nhâm Thìn 2012
Đăng nhập để trả lời
0