📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sưu Tầm

THƯ GỬI MẸ-Nguyễn Thanh Thảo(Huế)

0 trả lời, 1.880 lượt xem — Trang 1 / 1
THƯ GỬI MẸ

Con thèm được về với mẹ mùa đông
Nghe tiếng mẹ ru giữa những ngày mưa ướt
Ríu ríu theo xuống cánh đồng đầy nước
Mẹ và con cùng chịu rét vụ mùa
Con thèm được về với mẹ mò cua
Dẫu cho con có nghịch lấm lem bùn đất
Dẫu "sấm sét" của ba chẳng thể nào con không khóc được
Ôi con thèm cả làn roi rung vun vút xuống...nền
vừa yêu thương vừa giận dữ của ba
Con thèm được về những yêu dấu xa xưa
Nơi này phố lạ-Thênh thang quá đỗi
Hình như trong mưa có giọt nước mắt mẹ nhớ con khóc vội
Ôi! Giá như con được uóng cả vào lòng
Con vẫn chưa về
Thương con đường thành hai phía chờ mong
Nói với người mình không nên nói, mất lời
Không nói với người mình nên nói, mất người
Đăng nhập để trả lời
0