📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

LẠC LOÀI

0 trả lời, 1.484 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-12-14 00:47:38Nguyên Đỗ>
LẠC LOÀI

Ra đi xẻ nửa trái tim
Quê hương bỏ lại-chút tình mang theo
Cuộc đời cũng lắm gieo neo
Tàn đêm trở giấc ...gió heo may về

Quê nhà cách trở sơn khê
Cha còn ở lại -chốn quê đợi chờ
Nỗi lòng trang trải vào thơ
Đất người xứ lạ -trong mơ lạc loài

Sẻ chia bấy nỗi cùng ai!?
Tóc xanh ngày tháng...thu phai nhạt màu
Gia đình sum họp còn đâu!
Thương con nhớ cháu, ruột đau xé lòng

Cuộc đời như một dòng sông
Lên ghềnh, xuống thác sâu nông ai tường
Đi mô cũng nhớ quê hương
Chôn nhau cắt rốn, luyến thương ngập lòng

Thanh Tâm

R Đã đưa vào Trang Thơ
Đăng nhập để trả lời
0