📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

HẠT BỤI VÀNG

0 trả lời, 1.510 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-12-15 13:18:40Mai Chiêu Sương>
HẠT BỤI VÀNG
******
Rồi cát bụi
Cũng về theo cát bụi.
Trái tim nào
Rồi cũng sẽ phôi pha.
Những dâu bể
Lỡ bồi rồi cũng thế.
Mà sao em ngự trị mãi trong ta?

Anh đã trót bạc đầu vì trăn trở
Vì cuồng si
Thương nhớ một người xa;
Không thể kiếm nửa kia
Mình đang thiếu
Ở trong em
Lẫn trốn cuối thiên hà!

Dù cát bụi
Vẫn yêu... đời cát bụi.
Vì kiếp người
Yêu chưa hết em ơi!
Em vẫn thế.
Vẫn là em mãi mãi
Hạt bụi vàng
Trong kiếp bụi mai sau.

MAI CHIÊU SƯƠNG
Quảng Ngãi 20/ 5/ 2008
Đăng nhập để trả lời
0