196 trả lời, 19.408 lượt xem —
Trang 5 / 7
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 6.916
Từ: 29.06.2005
Trạng thái: offline
#124 —
04.03.2013 13:45
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2013-03-04 13:50:57lá chờ rơi>
Trích đoạn: tonnuthihanh
MẶC KỆ
Mỗi ngày chạy việc tốn nhiều hơi
Tiền bạc hình như tận cõi trời
Chẳng thấy theo mình trong trận chiến
Không tìm níu trí giữa dòng bơi
Phận đen khiến nghĩa thời lay lắt
Tay trắng nên tình cũng tả tơi
Ngẫm thói đời này là sấp ngửa
Nhủ lòng mặc kệ những trò chơi
tonnuthihanh[/font]
VẪN CHỊU CHƠI
Phải chạy theo bà mệt ứ hơi
Chẳng sai câu "nhất vợ nhì trời"
Khi heo thiếu cám cam đành nhịn
Lúc gió không buồm phải cố bơi
Dĩ vãng một khi gà hóa cuốc
Tương lai đành chịu tả rồi tơi
Nhìn đời luôn thấy vui như Tết
Dẫu túi không tiền vẫn chịu chơi.
Lá chờ rơi 04/03/2013
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 434
Từ: 23.04.2011
Trạng thái: offline
#126 —
05.03.2013 07:16
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2013-03-05 12:21:28tonnuthihanh>
CHỒNG NHẬU
Vợ than: nhân dáng chẳng hình thù
Bởi rượu thân tàn giống kiếp tu
Khổ hạnh vì đâu thêm tốn bạc
Bầy hầy nên nỗi chuốc hao xu
Việc làm ở xưởng như đang tịt
Công sức trong nhà lại bị lu
Chết đói tới nơi còn nhậu nhẹt
Chồng luôn kiếm cớ để đi dù
tonnuthihanh
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 434
Từ: 23.04.2011
Trạng thái: offline
#130 —
28.01.2013 17:36
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2013-01-28 17:43:08tonnuthihanh>
KẺ NGÔNG
Đã mấy mùa qua lạnh cõi lòng
Chân trời vẫn man mác mùa đông
Nên hoa kém sắc khi chiều xuống
Khiến nụ không tươi lúc nước ròng
Cuộc sống trải nhiều cơn sóng lũ
Duyên tình dầm lắm đợt cuồng phong
Tìm đâu nhân ái trong đời loạn
Nỗi hận theo về bám kẻ ngông
tnth
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 434
Từ: 23.04.2011
Trạng thái: offline
#132 —
29.01.2013 19:24
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2013-01-30 03:31:16tonnuthihanh>
NHẶT
Đã vỡ tan rồi một chiếc gương
Từng soi hạnh phúc cả con đường
Nụ cười anh hé dâng trời nhớ
Ánh mắt em nhìn ngập biển thương
Hi vọng cùng mơ bay vạn nẻo
Chân tình với mộng trải ngàn phương
Đâu ngờ tất cả xua tan mất
Cúi nhặt mảnh đời ngấm lạnh sương
tnth
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 434
Từ: 23.04.2011
Trạng thái: offline
#134 —
30.01.2013 04:12
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2013-01-30 04:16:31tonnuthihanh>
MỘT MÌNH
Tôi đã ngắm mình ở trước gương
Thấy ngang ngang dọc những cung đường
Hình như dáng dấp không khêu gợi
Có lẽ mặt mày rất khó thương
Vì vậy cũng đành tình một bóng
Thế là phải chịu cảnh đơn phương
Canh khuya chỉ gió vào ru giấc
Cùng ánh trăng ngà với giọt sương
tnth
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 434
Từ: 23.04.2011
Trạng thái: offline
#136 —
01.02.2013 11:52
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2013-02-01 17:00:47tonnuthihanh>
HÃY TRẢ
Ban sáng hãy nhìn cánh én bay
Giữa trời lộng gió buổi hôm này
Trao hoa cúc thắm vàng trên nhánh
Nhận nhánh đào tươi đỏ giữa tay
Nỗi nhớ đến gieo nhiều vị chát
Niềm thương về đọng lắm mùi cay
Thì thôi năm tháng xin cho cạn
Cứ trả vui buồn hết tối nay
tnth
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 6.916
Từ: 29.06.2005
Trạng thái: offline
Trích đoạn: tonnuthihanh
CHÚC XUÂN
Tết sang xin chúc cả gian trần
Tài lộc trải nhiều như nắng xuân
Hạnh Phúc ghé về luôn mẫn cán
An Khang tìm đến thật chuyên cần
Vẻ vang trăm nẻo nâng tâm trí
May mắn vạn đường đỡ gót chân
Bờ cõi bình yên tràn khắp chốn
Muôn nhà hoa nở đẹp lòng nhân
tnth
VIẾNG THÂN NHÂN
Một năm xuôi ngược bước phong trần
Nửa quả địa cầu lại đón xuân
Câu đối thơm tươi dầu chẳng có
Vần thơ chúc tụng vẫn luôn cần
Xuân về bút vụng ghi đôi vận
Tết đến men nồng xí một chân
Lớn nhỏ vào xuân hồn trẻ lại
Băng đèo vượt suối viếng thân nhân.
Lá chờ rơi 04/02/2013
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 434
Từ: 23.04.2011
Trạng thái: offline
#141 —
08.02.2013 00:54
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2013-02-08 06:39:34tonnuthihanh>
@tnth cảm ơn bài họa của Lãng Thi. Chúc Bạn mùa xuân hạnh phúc
XUÂN
Xuân đậu gian trần rộn tiếng ca
Xuân sang hạnh phúc mãi chan hòa
Xuân an khang ghé trăm nghìn nẻo
Xuân thịnh vượng qua mỗi một nhà
Xuân trải tình yêu dù lối nhỏ
Xuân bày duyên nợ dẫu phương xa
Xuân nay đến tặng nhiều may mắn
Xuân đã muôn đời với thiết tha
tonnuthihanh
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 6.916
Từ: 29.06.2005
Trạng thái: offline
CHÚC MỪNG QUÝ TỴ
Quý Tỵ hôm nay đã tới rồi
Gian trần hoan hỉ kết duyên đôi
Để mừng xuân ấm tươi trong mắt
Và chúc nắng nồng thắm ở môi
Thịnh Vượng mỗi ngày tràn sóng vỗ
An Bình từng phút ngập dòng trôi
Phát Tài Phú Quý luôn ngời sáng
Thiên hạ thái hòa dẻo nếp xôi
tnth
GIỮA NỒI XÔI
Rồng đi thời rắn đến đây rồi
Xuân đến người vui chọn lứa đôi
Hẹn sống bên nhau cho trọn kiếp
Đừng khoe sum họp chỉ đầu môi
Duyên xuân bèo nước còn chung thủy
Nghĩa cả Châu Trần khó thả trôi
Năm mới chúc nhau nhiều phúc lộc
Tiền vào như nếp giữa nồi xôi.
Lá chờ rơi 08/02/2013
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 6.916
Từ: 29.06.2005
Trạng thái: offline
#144 —
10.02.2013 01:38
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2013-02-10 01:40:47lá chờ rơi>
Trích đoạn: tonnuthihanh
@tnth cảm ơn bài họa của Bác Lá. Chúc Bác nhiều sức khỏe, vạn sự an khang.
CHÀO XUÂN 2013
Chào đón mùa sang trải nắng hồng
Khắp nơi rực rỡ đuổi xua đông
Tỵ trườn xuống đất vươn đầu ngắm
Thìn lượn về trời nghểnh mũi trông
Trần thế ngập hoa thơm cỏ lạ
Nhân gian tràn gió lộng mây bồng
Mừng xuân xin chúc trong thiên hạ
An hưởng thái bình lúa trĩu bông
tnth
tonnuthihanh
CHÀO XUÂN QUÝ TỴ
Trời xuân phơi phới nắng xuân hồng
Sông núi còn hơi lạnh cuối đông
Quý Tỵ dáng xuân vừa chợt đến
Nhâm Thìn bóng nhạt đã xa trông
Vui xuân tiếng trẻ reo hồ hởi
Đón Tết đầy mâm quả bưởi bồng
Già trẻ chia nhau tô điểm Tết
Trong nhà ngoài ngỏ chậu đầy bông.
Lá chờ rơi 10/02/2013
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 6.916
Từ: 29.06.2005
Trạng thái: offline
#146 —
10.02.2013 15:01
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2013-02-10 15:05:14lá chờ rơi>
Trích đoạn: tonnuthihanh
@Cảm ơn bài họa của Bác Lá. Chúc Bác luôn vui.

...
ĐẸP TRĂM HOA
Lần tay điểm lại tháng ngày qua
Xuân sắc thời gian đã xóa nhòa
Hai mép râu hoe tiêu trộn muối
Một đầu tóc bạc trắng như ngà
Vịn vai cháu nhỏ con dìu cố
Vễnh mắt đôi tròng thấy chẳng xa
Lụm cụm chân run tay vẫn khéo
Xuân về tỉa lá đẹp trăm hoa.
Lá chờ rơi 10/02/2013
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 434
Từ: 23.04.2011
Trạng thái: offline
#147 —
11.02.2013 00:37
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2013-02-11 01:06:03tonnuthihanh>
@Cảm ơn bài họa của Bác Lá. Chúc Bác mạnh khỏe, hạnh phúc.
CHÚC XUÂN
Đôi lời trân trọng khắp gần xa
Được hưởng mùa xuân thật đẹp và
Đến chúc tết cha tròn hiếu hỉ
Về mừng xuân mẹ trọn tình ta
Email gửi bạn trao bài hát
Facebook thêm người tặng tiếng ca
Trên nhánh mai đào vàng đỏ quyện
Mến thương Nam Bắc hiệp chung nhà
tonnuthihanh
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 434
Từ: 23.04.2011
Trạng thái: offline
#148 —
15.02.2013 15:36
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2013-02-15 17:23:39tonnuthihanh>
ĐÃ XA
Mơ về hạnh phúc quá xa xăm
Vẫn lủi thủi trong cõi lặng thầm
Mình lại cho mình đơn độc đến
Trí vừa tặng trí lẻ loi thăm
Sương giăng hiu quạnh niềm mong lạc
Gió thổi dở dang nỗi nhớ lầm
Có phải xuân đùa hồn kẻ khó
Xui từng lay lắt rót vào tâm
tnth
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 434
Từ: 23.04.2011
Trạng thái: offline
#149 —
15.02.2013 18:22
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2013-02-15 18:31:55tonnuthihanh>
DẪU
Giữa trời lộng gió chỉ mình ên
Hoài ngắm trăng sao, ước nghĩa bền
Mộng mị tứ thi mong xếp chỗ
Mù khơi thơ ý hãy cho tên
Vui cùng con chữ duyên hài nở
Thỏa với cái vần sức sống lên
Mặc kệ nhân trần nhiều bạc bẽo
Tâm hồn dẫu lạc vẫn còn bên
tnth
★
★
★
★
★
0