📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

tình tang với cà phê

6 trả lời, 2.022 lượt xem — Trang 1 / 1
Buổi sángTình tang với cà phê

Cũng may …cũng may vừa mới ệ
Người cà mà mình lại phê
Lúc tình người lên cao rồi xệ
Thì sáng nào vẫn có cà phê

Lầu vàng cũng khi hoang phế
Tim hồng ngất đỉnh đê mê
Nhà cao dù hai ba xế
Tiền tài dơ dáy chẳng chê
Đỏng đa ngoài đường lắm ghệ
Vì già mất nết còn dê
Nghĩa nhân bán mua quá dể
Cuộc đời cứ dẫy tê tê

Sáng nào mình ngồi trên ghế
Nhìn đời nửa mắt còn mê
Nửa mắt dòm chừng tay chế
Để rồi thưởng thức cà phê

Té ra đời chưa quá tệ
Vì còn một tách cà phê.
Đăng nhập để trả lời
0
Mê em

Mê em mê thật là nhiều
Nhưng mà chi tối với chiều mà thôi
Đến khi trời sáng trưng rồi
Anh mê cái cốc có nồi ngồi trên.
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-10-29 04:39:57wind.stt>
Trích đoạn: ky song nguyen

Mê em

Mê em mê thật là nhiều
Nhưng mà chi tối với chiều mà thôi
Đến khi trời sáng trưng rồi
Anh mê cái cốc có nồi ngồi trên.


Cà Phê Một Mình

Pha cà phê... ta học cách đợi chờ
Nhấp nháp trên môi... nhắc nhở ta
Sau những đợi chờ có khi là chát đắng
Hương thơm nồng gục đầu vào khoảng lặng
Điệu nhạc mơ hồ trong tiếng thở màn đêm
Ta chợt hiểu rằng
... vẫn chưa thể quên em.

-- wind --
Quốc Phong
-------
Khi người đã thấy đủ đau
Thì thơ rồi cũng đổi màu không thơ...
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-10-30 02:20:29ky song nguyen>
wel cầm bạn miễn có rinh ca fe vào.

cs
===

cafe còn dư


Cà fê còn sót nằm trong ly
Từ tối hôm qua em bỏ đi
Anh nếm nghe nhiều chua chát vị
Em chừa sao lắm đắng cay chi

Còn sót cà fê đây chút tí
Nằm yên đặc sánh nước đen xì
Ở dưới đáy ly lòng chung thuỷ?
Hay là cặn bả của tình si !
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-11-04 19:27:27wind.stt>
Trích đoạn: ky song nguyen

wel cầm bạn miễn có rinh ca fe vào.

cs
===

cafe còn dư


Cà fê còn sót nằm trong ly
Từ tối hôm qua em bỏ đi
Anh nếm nghe nhiều chua chát vị
Em chừa sao lắm đắng cay chi

Còn sót cà fê đây chút tí
Nằm yên đặc sánh nước đen xì
Ở dưới đáy ly lòng chung thuỷ?
Hay là cặn bả của tình si !


Hẹn

Ly cà phê ướp đá
Ly cà phê ướp đường
Ly cà phê ướp nhớ thương

Ta chưa kịp đưa tay, em đổ mất
Thủy tinh vỡ tan,
tiếng vọng trong tim
Khô khốc
Khoảng cách hai ta
Một khoảng nước đen xì
Em lạnh lùng quay chân bước đi
Ta níu với...

Bóng người xa...
còn mỗi ta chờ đợi
Mảnh vỡ quanh chân...
Không giữ lại được gì!?

--- wind ---
Quốc Phong
-------
Khi người đã thấy đủ đau
Thì thơ rồi cũng đổi màu không thơ...
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-12-22 15:03:09Là Ta 4t>
@ wind.stt : noel vui vẻ nha [:D]. Ra ngoài nhìn lại mới biết...4t nhầm nhà, chúc gia chủ noel vui vẻ [8D]



Giận đất em bắt đền trời
Giận mưa, giận nắng bắt đời gánh thay
Tình anh, em cũng muốn vay
E trả không nổi thì đây với đó buồn

4t
Đăng nhập để trả lời
0

Trở về thăm bạn Song Nguyên
Nửa năm xa cách nhớ điên đảo người
Hôm nay gặp lại cùng cười
Cùng câu thơ ngọt - rạng ngời cho nhau ....[:)]
Mai Ngân
Đăng nhập để trả lời
0