📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Đố Vui

Con gì đây?

11 trả lời, 651 lượt xem — Trang 1 / 1
không đầu không cổ
Mắt ở trên thân
không có xương gân
Thân mình vẫn cứng

Là con gì?
Bốn chân hai ngắn hai dài
Hình dong mặt ngắn hơn tai lạ lùng
Chạy nhanh nổi tiếng ai bằng
Nhưng chậm miệng chẳng hé răng cất lời


Là con gì?
Vàng đen nâu đỏ đủ lòai
Dẫu thua sắc bướm nhưng tài thì hơn
Tháng ngày gom mật hoa thơm
Giúp hoa kết trái đền ơn người trồng


Là con gì?

Cố gắng lên nha các bạn chúc các bạn thành công
Đôi khi trể hẹn một giờ
Lần sao muốn gặp phải chờ trăm năm

Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2005-09-13 08:49:54SBC>
1: Cây Mía
2: Thỏ
3:Ong
4: chòi ơi, dễ quá ,còn câu nào khó hơn ko chủ nhà.[;)][:-]
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: phong_vân

Là con gì?
Bốn chân hai ngắn hai dài
Hình dong mặt ngắn hơn tai lạ lùng
Chạy nhanh nổi tiếng ai bằng
Nhưng chậm miệng chẳng hé răng cất lời



Con kanguru.

Còn con thỏ cua SBC thì để Lắc đem dìa làm món rô ti. He he
***
Đăng nhập để trả lời
0
1. Con ốc sên hả, chứ làm gì có con gì gọi là con mía???
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: hoang

1. Con ốc sên hả, chứ làm gì có con gì gọi là con mía???

lúc đầu cũng nghĩ là con Ốc Sên ,nhưng câu đầu đâu có hỏi rõ là đó cái gì hay con gì ,chỉ có 2 câu sau là ghi ra chính xác đó con gì , nên tui nghĩ là Cây Mía hợp hơn [:-][;)]
Đăng nhập để trả lời
0
3 câu đố và dưới mỗi câu đều có dòng chữ : Là con gì, xem lại đi cưng [8|]
Đăng nhập để trả lời
0
A !!!! À, con mía à, chà con gì lạ quá nhen

CtLy mới biết đây

Con này chắc là trật lất rùi,
Đăng nhập để trả lời
0
1. Con cua
2. Con thỏ
3. Con ong

4. (của SBC) hết rồii ! [:)]

CL : kanguru sao có tai dài hơn mặt được chớ ! [8D]
Đăng nhập để trả lời
0
Hoan hô chúc mừng bạn người thắng cuộc là kdg đó là câu nói chính sát
Đôi khi trể hẹn một giờ
Lần sao muốn gặp phải chờ trăm năm

Đăng nhập để trả lời
0
Sớm chiều gương mặt hiền hòa
Giữa trưa gương mặt chói lòa gắt gay
Đi đằng đông về đằng tây
Hôm nào vắng mặt trời mây tối mù

Là gì?

Trăm ngàn vạn hạt nhỏ to
Bao phen gieo rắc xuống cho ruộng đồng
Gieo bao nhiêu cũng mất không
Chẳng hạt nảy mầm chẳng hạt mọc cây

Là gì?

Đi tới nơi nào
Ào ào chỗ ấy
Tai nghe thì thấy
Mắt nhìn thì không

Là gì?
Đôi khi trể hẹn một giờ
Lần sao muốn gặp phải chờ trăm năm

Đăng nhập để trả lời
0
Hmmm, dzị là phải trả lời lại câu 4 của SBC là "chưa hết ! " [:)]

Trả lời cho P_V : P_V làm gió kéo mưa tới đuổi mặt trời đi !
[8D]
Đăng nhập để trả lời
0
Xin lỗi nha vì mình là p_v nên đành đuổi mặt trời đi để cuốn kdg và sbc cùng chị sis ly luôn hihihihihi[:D][:D]
Đôi khi trể hẹn một giờ
Lần sao muốn gặp phải chờ trăm năm

Đăng nhập để trả lời
0