<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-07-19 00:28:33vũkimThanh>
Trích đoạn: KimGiang
CHỒNG TÔI ÐI KIẾM TIỀN
.............................
....... đi kiếm tiền
Ðôi khi còn lý sự
Nhiều thứ quí hơn tiền
Sao thiên hạ chẳng biết
Chỉ biết tiền…tiền…tiền…
Vũ kim Thanh
HỎI THĂM
Giã khách Thơ bươn bả kiếm tiền
Tơ đàn lơi đợi nhịp phách tiên
Bao giờ trăng mộng trôi về bến
Khuấy đảo cung mây sáng mọi miền...
Kim Giang
HỒI ÂM
Hỡi người tri kỷ của tôi ơi
Vì nghĩa vươn tay phụ giúp đời
Đâu phải vì tiền quên dâng hiến
Đôi dòng thơ lệ chẳng thể vơi
Hỡi người tri kỷ của tôi ơi
Đàn vẫn ngân nga vạn nẻo đời
Cung bậc ân tình dâng cuồn cuộn
Chẳng bao giờ muộn giữa tả tơi
Hỡi người tri kỷ của tôi ơi
Hương sắc trần gian có phai phôi
Tôi vẫn âm thầm pha màu mới
Ðiểm hồn tô xác nét tinh khôi
Hỡi người tri kỷ của tôi ơi
Hai trái tim thơ dẫu xa rời
Vầng trăng xưa vẫn trong vời vợi
Lấp lánh chan hòa con nước khơi
Hỡi người tri kỷ của tôi ơi
Màu nắng trong nhau vẫn tuyệt vời
Mùa xuân phía trước đang chờ đợi
Muôn đoá hoa tình không chơi vơi
vũ kim Thanh
R
(Kim Giang thân...Vì phải giúp bạn thiết kế và xây dựng một công việc xa nhà nên lúc này không có thời gian vào mạng để họa thơ , hy vọng xong việc sẽ lại sinh hoạt bình thường. cám ơn KG đã quan tâm , chúc vui và hạnh phúc. Thân ái Vũ kim Thanh )
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-07-19 00:29:00vũkimThanh>
BÀI THƠ CHO EM tác giả : Vũ kim Thanh
Diễn ngâm : Quốc Anh
BÀI THƠ CHO EM
Bài thơ anh viết cho em chiều nay
Không suối nước trong
Không bóng chim bay
Không đoá hoa thơm
Không con đường mộng
Không một vì sao đêm chia tay
Bài thơ anh viết cho em chiều nay
Không phấn son tô trong men rượu cay
Không tiếng gió ru đong đưa mộng mị
Duy nhất …lời yêu… trong mắt say
Baì thơ anh viết cho em lênh đênh trong hoàng hôn
Ðọng môi mắt em ,nụ hôn ngát hương nồng
Tình yêu tha thiết mênh mang ,trong tim cô đơn muôn nhịp rung …
Tìm vui…Lãng quên…buồn đau giữa tâm hồn…
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-07-08 03:06:47KimGiang>
HỒI ÂM
Hỡi người tri kỷ của tôi ơi
Vì nghĩa vươn tay phụ giúp đời
Đâu phải vì tiền quên dâng hiến
Đôi dòng thơ lệ chẳng thể vơi
.................................
Hỡi người tri kỷ của tôi ơi
Màu nắng trong nhau vẫn tuyệt vời
Mùa xuân phía trước đang chờ đợi
Muôn đoá hoa tình không chơi vơi
vũ kim Thanh
TRI KỶ
Tri kỷ nhớ người Tri Kỷ ơi
Nhớ con cá lặn tít mù khơi
Đan gàu tát nước xem lòng Biển
Dõi bước soi thơ thấy dạ người
Thức tối ba mươi chờ Nguyệt sáng
Mong lời trước Chúa chẳng dành chơi
Mai này lạc bóng trên trần thế
Kiếp tới làm chim vượt bể đời...!
Kim Giang
Xin đừng giận những mộng mơ
Gió hương cõi ảo bao giờ thực đâu
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=82195
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=84219
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=97940
Vì bận công việc riêng không ở nhà tiếp các bạn được ,mong các bạn thông cảm ,mình rất cám ơn mọi người tới chơi và cám ơn Hoatina tiếp khách dùm. Chào thân ái Vũ kim Thanh
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-07-19 00:53:56vũkimThanh>
EM ƯỚC MONG GÌ ?
Ðời anh …
Như thành phố vắng
Như con đò chiều
Như rừng chưa xanh
Tình anh
Ðất trời lãng du
Nỗi buồn âm u
Hồn đẫm sương mù
Em đến …
Nhẹ vương nắng hồng
Vỡ tan sầu hận
Yêu thương mênh mông
Anh xa dại khờ
Nhìn đâu cũng gặp
Muôn vàn ý thơ
Ngày mộng đêm mơ
Ngọt ngào giấc ngủ
Sáng ngời tinh tú
Quên hận chiều Thu
Cây tình yêu lớn
Muôn búp Xuân về
Nụ hôn đắm đuối
Tim hồng đam mê
Kề vai nhau hát
Ru sóng ven đê
Thẹn thùng má đỏ
Xôn xao lời thề
Em làm thi sĩ
Mở lối Trăng về
Anh pha màu sắc
Xoá hết biệt ly
Em ước mong gì
Con đường ta đi ?
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-09-23 21:34:09vũkimThanh>
MỘT NGÀY
Một ngày hạnh phúc nhân hai
Vẫy tay xa cách hình hài ngẩn ngơ
Dù đời chua chát bơ vơ
Hương thơ dịu ngọt từng giờ trong nhau
Người ơi quên nhé nỗi đau
Tuyết sương giá lạnh mưa mau đẫm mình
Trái tim tôi vẫn chung tình
Xa xôi u tối bình minh trong lòng
Tình người tôi vẫn thương mong
Chập chờn ảo ảnh theo dòng đời trôi
Thái Bình Dương tựa chiếc nôi
Bao nhiêu giọt lệ cũng hồi hòa tan
Trời đêm tinh tú vô vàn
Hồn ta chắp cánh băng ngàn tìm nhau
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-09-23 21:35:01vũkimThanh>
THẤY EM DU HỘI
Anh là một kẻ đa tình
Thấy em du hội đẹp xinh nên đùa
Với đời luôn bị thiệt thua
Bây giờ lần tới cửa chùa cầu duyên
Người ta khấn nguyện kim tiền
Anh chỉ van vái bình yên cuộc tình
Trời xui đất khiến hiển linh
Ngờ đâu lại vịn vai mình làm quen
Lòng thành hoa quả nhang đèn
Cầu trời phù hộ một phen đổi đời
Cứ nhởn nhơ bước em ơi
Chờ anh bày tỏ đôi lời gió trăng
Phật Thánh chưa kịp nói năng
Con tim anh đã nhùng nhằng …yêu em .
Khát nước gặp được que kem
Gió mây tung tẩy đua chen lộng trời
Như thuyền xuôi nước ra khơi
Như trăng mười sáu tỏ ngời nét Thu
Nắm tay thêm bạn bớt thù
Tan lễ xuống phố vi vu tuyệt vời
Ða tình khổ lắm người ơi
Nào ai hiểu được tơi bời lòng đau.
Có thương đừng vội bước mau
Phật buồn Thánh giận nát nhàu khói hương .
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-09-23 21:35:42vũkimThanh>
MỘT THOÁNG MÊNH MÔNG
Nhớ thương ơi … cứ nằm trong xương thịt
Trong buồng tim đã mờ mịt mây đời
Sóng trong hồn tìm nhau vỡ tả tơi
Mắt nhung đắm trùng khơi ngời tình lệ
Dù thời gian nát tan vào hoang phế
Gió Thu vàng như lá uống rượu phê
Hương tình em đã thấm đẫm cơn mê
Anh ao ước vượt ngàn về ngõ trúc
Choàng vai nhau trên đường tình uốn khúc
Ngàn nụ hôn xoá vạn lý xa xôi
Tô son hồng bằng thơ thắm đôi môi
Vẽ tia nắng sưởi núi đồi huyền ảo
Vung ngọn bút rũ tâm hồn giông bão
Xua tan đi những ảo não trần gian
Tay chung tay chắp nối lại cung đàn
Lỡ đứt đoạn làm tan hoang tuổi mộng
Nhớ thương ơi … như trời xanh lồng lộng
Trăng chưa tròn vẫn rực sáng bến sông
Ta bên nhau dù một thoáng mênh mông
Bản giao hưởng mãi bềnh bồng trọn kiếp .
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-09-23 21:39:37vũkimThanh>
CÁNH HẠC ÐÊM TRĂNG
( Thân tặng bạn thơ Phan Bạc Hạc )
Người ơi…đổi giận làm vui
Ðừng vì con sóng dập vùi mà tan
Người mang nửa mảnh trăng vàng
Tôi ôm một nửa bẽ bàng lắm thay
Rượu uống một mình đâu say
Thơ tình… độc ẩm …Biết hay đâu là…
Trăng hiền giữa đám mây sa
Bạn hiền một phút đã là tri ân …
Người đi tôi bỗng lạc vần
Trăng Thu nhỏ lệ bần thần nửa đêm
Người như cánh Hạc êm đềm
Xuyến xao mây gió ấm êm tình người
Lời Thơ kia vẫn thắm tươi
Nở trong đêm tối nụ cười hiền nhân
Tôi tìm được sự trong ngần
Tâm hồn rộng mở những vần Thơ Trăng…
Người ơi…xoải rộng cánh bằng
Ðiểm tô non nước với Trăng ngàn đời
Cho dù tôi ở xa vời
Không quên tình bạn với lời tình ca
Trăng ơi … cứ sáng mượt mà …
Lung linh cánh Hạc… bao la vùng trời…
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-09-23 21:47:52vũkimThanh>
Trích đoạn: Đuyên Hồng
Tiếng thơ anh
Kính Tặng Thi-Họa Sĩ Vũ Kim Thanh
Trong như tiếng suối đầu nguồn
Cao như tiếng hạc núi non ẩn mình
Thơ anh chim hót bình minh
Thơ anh tiếng của quê mình đấy thôi…
Hỡi người xa xứ kia ơi
Nhớ quê anh vẽ góc trời trong thơ
Nhớ quê anh vẽ mộng mơ
Cây đa bến nước vàng tơ nong tằm
Thơ anh là nhạc là tranh
Là mênh mông lúa là trong xanh trời
Thơ anh là tiếng à ơi
Là ca dao ấy là lời mẹ ru…
Hỡi người thơ tự ngàn xưa
Tiếng thơ hay tiếng sóng đưa Hồng Hà
Tiếng thơ hay hạt phù sa
Tiếng thơ hay biển bao la vỗ về
Thân chào bạn Ðuyên Hồng , cám ơn bạn đã tới chơi và lưu bút tặng mình bài thơ trữ tình , thương mến. Xin chúc bạn và gia đình an vui hạnh phúc và gặt hái được nhiều thành công trên đường đời . Mình cũng viết tặng bạn đôi dòng bày tỏ nỗi niềm thân aí .
ÐÔI DÒNG THƠ TỎ TRI ÂN
( Thân tặng bạn Ðuyên hồng )
Người là sông núi biển trời
Ðể hồn thơ khắp nơi nơi tìm về
Ðể vàng đồng lúa , xanh đê
Rộn ràng sóng lụa bộn bề niềm vui
Nàng thơ yêu bớt ngậm ngùi
Trái bông chất ngất đượm mùi quê hương
Dòng sông toả mát tình thương
Cho thuyền viễn xứ tìm đường hồi hương
Chẳng đâu bằng được quê hương
Chẳng đâu chia nổi yêu thương giống nòi
Thái Bình Dương sóng mặn mòi
Quê hương một dải trăng soi ba miền
Mẹ Việt Nam rất dịu hiền
Lời thơ lưu lạc như liền thịt xương
Cho dù vạn lý tha hương
Cánh Ðào xuân hẹn muôn phương trời hồng
Bắt tay người những chờ trông
Một ngày xum họp tơ đồng vang ngân ….
Ðôi dòng thơ tỏ tri ân
Máu tim ghi khắc ngàn lần người ơi ….
Em cứ viết …
Viết đi …bài thơ Nếu
Trái đất này quay ngược lại thủa xưa
Ðể mắt em và anh chẳng còn mưa
Ðể tình ta luôn dư thừa lãng mạn
Ðể buồn phiền phải chạy xa ngao ngán
Môi má em lại tươi sáng Xuân về
Khung trời xanh ta vun đắp đam mê
Kéo mây gió vào tình yêu trần thế
Câu thơ xưa vẫn nao nao đẫm lệ
Cành cây non cứ mong ngóng em về
Tim gan buồn che khuất lấp sao Khuê
Vạn tinh tú não nề đêm hoang dại
Hoa bung cành mà chẳng buồn kết trái
Trăng siêu phàm mà tê tái ngàn thu
Thần ái tình nhắm nghiền mắt tù mù
Anh vẩn thức từng đêm chờ tri kỷ
Viết đi em cho tình ta tuyệt mỹ
Cho tim sầu rời bể khổ cô liêu
Hoàng hôn ơi đừng dìm chết mầu chiều
Chờ người thơ cùng tôi về dệt mộng
Vũ kim Thanh
Chào thi sĩ Vũ Kim Thanh!
Cho em viết
Cho em viết những điều nhỏ bé
Có trong em
Trong trái tim
Tre trẻ ngỡ ngàng.
Em mới thấy những chú chim non
Chưa thấy Đại bàng
Chim nhỏ ra ràng
Vụng về run rẩy.
Cho em viết những điều em thấy
Rất vô tư
Nhỡ chạm vết đau nào
Chỉ là học trò đứng bên thầy giáo.
Em lẻn vô vườn
Tay khư khư trái táo
Ai bảo không thèm
Em thấy nôn nao.
Mọi người nhìn trời ước trăng sao
Em chỉ mến
Chiếc chao đèn nhỏ bé
Thân thương.
Người mơ gì
Em trước lúc lên giường
Em chỉ ước trong mơ nhìn thấy Bố.
Cho vơi nhớ!
Người từng trải mà thơ sầu đẫm lệ
Khăn học trò
Cho mượn người lau
Có chỗ nào đau, người che lại.
Bước chân Thơ dại
Lạc trong bàn cờ
Nhìn thơ chỉ biết là thơ
Thấy ai than thở lại sờ lên tim.
Xin cám ơn các bạn Dương vũ và Ðông Hưng đã tới chơi nhà , các bạn cứ viết thoải mái chủ đề nào cũng được, vui vẽ thoải mái luôn là đề tài mà mọi người yêu thích mà. Chào thân ái vũ kim Thanh
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-06-13 00:05:29vũkimThanh>
NẾU
(Nếu trời không nổi mưa giông
Khung trời xanh nhỏ đã không lạnh lùng
Nếu không duyên nợ vợ chồng
Sao còn lôi cuốn vào vòng ái ân
Nếu không là bạn tri âm
Thì nay đâu phải khóc thầm trái duyên
Nếu không được vẹn ước nguyền
Tình đây với đó triền miên hận sầu…)
Tình ơi …như cánh bèo dâu
Lênh đênh chìm nổi dãi dầu nắng mưa
Ðất trời nào chứa cho vừa
Buồn vui nhân thế say sưa cuộc tình
Thác ghềnh nào đứng yên bình
Trơ gan sắt đá khi tình phôi pha
Lệ rơi buốt giá Ngân hà
Khi giông tố nổi miền xa vùng gần
Xa chăn rời gối ái ân
Mơ màng hương sắc những lần chung vui
Ta không thành đá ngủ vùi
Câu thơ đứt đoạn bùi ngùi Thu xưa
Con đường mộng đón hoa đưa
Nụ hôn lộng lẫy đêm mưa cô phòng
Bốn mùa khao khát chờ mong
Trăng hiền héo hắt tàn cong thân gầy
Tình yêu ơi hãy về đây
Trái ngang sao cứ dựng xây mộ lòng
Kề vai một thuở ước mong
Cô đơn gẫy cánh giữa vòng xoáy giông
Xót xa thay trái tim hồng
Ngàn năm mở cửa chờ mong tình về