1.620 trả lời, 205.152 lượt xem —
Trang 46 / 55
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.580
Từ: 28.06.2011
Trạng thái: offline
CHẮC KHỔNG TỬ BUỒN
Khổng Tử ơi...
...con cháu ngài đã thành đầu gấu
thành côn đồ cướp biển Việt Nam tôi
Hậu sinh tha hóa truy ai nhỉ
Hay đạo học Trung Hoa bỏ cả rồi...
Ông có thấy cái dàn khoan tổ bố
Cháu con ông bòn rút của nước Nam
Thủa ông ăn trộm chờ đêm tối
Mà nay bạch nhật vẫn dám làm
Trống dong cờ mở như ăn cướp
Vào nhà đuổi chủ hiếp cô nhi
Mồm loa mép giải... buồn khôn tả
Văn hiến Trung Hoa chẳng có gì...
Buồn trông con cháu ngài hư hỏng
"Tu thân" thành cướp... đạo vứt đi
Có thêm cờ đỏ* đi ăn cướp (cờ TQ 5 sao)
Bọn Xô (Xomali) thêm bạn chỉ cười khì...
Dám treo cờ đỏ(cờ Tàu) đi ăn cướp
Năm châu nổi giận có biết không
Bần cùng...đạo tặc...dân cùng khổ
Trung Hoa Chính phủ...thật đắng lòng...!
lnp
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.580
Từ: 28.06.2011
Trạng thái: offline
CHUỒN THÔI CHÚ TÀU
Chiều nay trang mạng đầy thương cảm
Thương tận bên Nga chẳng yên bình
Thương bầy thôn nữ khi không bị
Lầm tay khủng bố hóa tù binh...
Thương đến chú Tàu to miệng chối
tay còn tang vật của người ta
Chú Sam đã bảo... mày ăn cướp
còn to miệng cãi của em à...
Lo lắm chú Tàu dân hạ đẳng
Vẫn thường trơ trẻn cướp rồi la
Việt Nam tộc ấy người cao thượng
Quá quắt đôi khi...chết chú à
Mượn gió bẻ măng...chưa có bão
Thôi thì chú rút cái dàn đi
Nhân khi người Việt còn nhân đạo
Rút nhanh trốn kỹ mới kịp thì...
Biết chú con đông nhà đói kém
vẫn thường trộm cướp của người ta
nhưng cái khó nhằn...thôi chú ạ
gắng cướp họ căm ...đập bỏ bà...!
lnp
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.580
Từ: 28.06.2011
Trạng thái: offline
MƯU THÂM KẾ HIỂM CŨNG RA MA
Với Trung quốc kẻ côn đồ lấn tới
Sự ôn hòa cần thiết lắm bạn ơi
Phải cầm chắc cái dùi cui thật lớn
Tặng nụ cười vừa đủ ngoại giao thôi
Chúng ta có niềm tin và công lý
Cả loài người đều đã hướng về ta
Chúng cứ chốt còn ta ta chấp pháp
Kết bại vong chắc chúng phải nhận mà
Và cuộc chiến tiêu hao cho chúng hưởng
Hàng trăm tàu tiêu phí lực quốc gia
Ta chỉ cử thuyền con và tàu cá
Chúng càng hăng càng sớm cút về nhà
Giữ không được thì mau mau cút sớm
Cố giữ thì bão biển cũng không tha
Tháng năm tháng bảy trời dông bão
Đáy biển mò tôm đợi chúng mà...
Tôi có một niềm tin vô cùng lớn
Rằng mưu thâm kế hiểm cũng ra ma
Kẻ thủ ác trách chi trời quở phạt
Chúng mò tôm biển lại đẹp hiền hòa...!
lnp
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.580
Từ: 28.06.2011
Trạng thái: offline
BẠN XẤU
Dã tâm đã lộ thôi quân tử
Hung hăng ngạo ngược thực côn đồ
Đã mấy ngàn năm nay vẫn vậy
Đổi màu đồng chí...chực nhào dô
Thằng Cả sang Hai tìm bạn nhậu
Thằng Hai được thể quá hung hăng
Gà qué chú Ba qua nó cướp
Không cho giơ súng nó...pằng pằng
Anh em kết nghĩa giang hồ bạn
Cốt lấy tình thâm để đãi đằng
Còn khi cởi áo cho nhau nữa
Bây giờ trở mặt liệu nên chăng
Đã lỡ mấy lần ta chẳng tính
Chỉ vì ngại xấu với năm châu
Lần này dở thói côn đồ nữa
Bạn xấu ta đây cũng chẳng cầu
Ta về rào lại ao vườn cũ
Mua súng mua gươm thủ giữ nhà
Thằng bạn côn đồ qua xâm phạm
Gần gươm xa súng quyết không tha...!
lnp
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.580
Từ: 28.06.2011
Trạng thái: offline
TA LẠI THẮNG
Thưa Thủ tướng:
Cả dân tộc đứng sau lưng ngài đó
Cuộc chiến này có thể rất cam go
Có chính nghĩa có lương tri nhân loại
Có quyết tâm ta giữ chắc cõi bờ…
Hôm nay trời Việt tràn sắc nắng
Trong mỗi người dân đỏ sắc cờ
Tai nghe tiếng vọng trời Phi* lại
Đã chắc quân thù sẽ bại to
Quen lấy thịt đè người quân xâm lược
Mấy nghìn năm nước Việt đã quên đâu
Hỏi Chi Lăng Hàm Tử hỏi Lục Đầu
Hỏi cọc gỗ cắm sâu vào tàu giặc...
Nước ta nhỏ mà dân ta hào kiệt
Mấy nghìn năm chưa biết đến đớn hèn
Chúng trường trận thì ta quen thần tốc
Dùng đoản binh khiến giặc bắc kinh hồn
Ôi sống cạnh kẻ côn đồ phản trắc
Ta hiếu hòa mà giặc quá manh tâm
Bàn tay lời nói vừa nồng ấm
Lang sói nhe nanh đã hầm hầm...
Ta hòa hiếu và chưa hề phản bạn
Bạn của ta tâm ý đã đổi chiều
Bốn nghìn năm lẻ con dân Việt
Bao lần tin bạn phải đăm chiêu...
Núi sông bừng tỉnh lòng trăm họ
Hừng hực giương cao một ngọn cờ
Hỏi quân ngạo ngược sang xâm lược
Toa Đô, Ô Mã đã hỏi chưa...!
lnp
* Phát biểu khai mạc của Thủ tướng tại Phi Líp Pin.
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.580
Từ: 28.06.2011
Trạng thái: offline
VÔ ĐỀ
Tức giận non sông họa giặc tàu
Phật Hoàng yên ngựa có dừng đâu
Hai lần thắng giặc về Yên Tử
Thực chứng vô tâm chẳng vọng cầu…!
lnp
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.580
Từ: 28.06.2011
Trạng thái: offline
(Xem tàu Trung Quốc đuổi đâm tàu ta sao giống con gà
trong câu chuyện này quá)
GÀ PÊ ĐÊ
Một ông chủ nuôi mười con gà mái
Một trống già nên sinh sản kém đi
Bèn tích góp mua thêm con trống nhỡ
Ý dần thay con trống cũ hết thì...
Lão trống cũ gạ chia đôi số mái
Anh trống tơ gạt phắt chẳng thèm bàn
Lão gà trống thôi thì phương án cũ
Đến bên chàng trống mới giả hỏi han...
Cậu trông thế chắc gì hơn tôi được
Ta chạy thi ai thắng được cả đàn
Được ăn cả ngã về hưu...cũng chịu
Chàng trống tơ chắc thắng mặt hân hoan
Nào chuẩn bị ta cùng vào thi nhé
Chú trẻ hơn chấp anh trước nửa vòng
...Ồ quá được ta vào chơi luôn nhé
Gã trống già đạo diễn thực quá thâm
Vừa đạo diễn vừa là kiêm luôn diễn
Gã trống già vừa chạy miệng vừa la
Nghe thấy động ông chủ ra lại thấy
Trống mới mua đòi "đạp" gã trống già...
Một phát súng vang lên ngăn cuộc đấu
Chú trống tơ háu đá cổ đứt lìa
Còn nghe tiếng thở than từ ông chủ
Chợ dạo này...toàn bán giống pê đê...!
lnp
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.580
Từ: 28.06.2011
Trạng thái: offline
TRUNG HOA LÝ LUẬN
Người Trung Hoa vốn là vua trâng tráo
Đem dối lừa đối đãi cả thế gian
Dù sự thật chỉ chiếm phần rất ít
Họ vô tư cãi cố... chẳng nghị bàn
Có câu chuyện người Trung Hoa bán quán
Thịt thỏ đây...khách bạn khá là đông
Một vị khách...gọi rồi ăn không nỗi
Thịt thỏ gì...dai ngoách vậy hả ông
Lão bán quán bèn ghé tai nói nhỏ
Thỏ dạo này...hiếm quá khách lại ưng
Nên thú thật...phải trộn thêm một tý
Là thịt trâu...ông ạ chẳng lẽ dừng
Sao tôi thấy toàn thịt trâu thôi vậy
Thì mỗi bên mỗi nửa vậy đó ông...
Cứ pha rồi cứ nấu... bưng ra dọn
Thực khách vốn vô tư... thật ngại ngùng...
Tức ông trộn mỗi bên là một nửa
Cứ ký trâu ký thỏ trộn cùng nhau
Vâng rất đúng nhưng mà không phải thế
Nửa con thỏ gầy trộn với nửa con trâu
...
Xem cái cách Bộ ngoại giao Trung Quốc
Đặt vấn đề nào khác lão quán kia
Tý Trung Quốc nghĩa là Trung Quốc tất
Khi tỷ lệ như nhau...thì định lượng...để làm gì...!
lnp
★
★
★
★
★
0