1.620 trả lời, 205.200 lượt xem —
Trang 19 / 55
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.580
Từ: 28.06.2011
Trạng thái: offline
VỪA ĐI VỪA NGHĨ...
Tuần thú một vòng quanh Thi viện
Hôm nay có vẽ ít thơ tình
Chan chứa hoa tươi tình quyến luyến
Thêm thơ thêm tuổi bớt ưu phiền
Còn có góc thơ toàn vay trả
Hình như tình ái chẳng nên duyên
Khiếp quá bây giờ đem trả hết
Uớc bao nhiêu ấy tính bằng tiền...
Mua được cái cây to dể sợ...
Của tay Chris mới post lên...!
lnp
ĐỨNG LẠI MÀ XEM
Chàng Thông đứng ở giữa lâm viên*
Ghế đá say tình dội gốc nghiêng*
Tuổi đã trăm năm còn mến luyến
Trời cao nhạt nắng thối lui phiền
Dòng thơ thắm ý công nương trả
Nguồn gió mát lòng hương sắc duyên
Chớ nghĩ xuân xanh không nhận hết
Bình yên chân núi hoán thành tiền
Thấy to nhưng chẳng làm em sợ
Lão Bạn còn leo được dưới lên…
ng_ban
Hìhìhì!! 28/10/11
* đổi chữ nghiêng ở cuối câu 1 & 2 nhé LNP ...
(Xin chào nguoiban đến thăm)
NẰM NGỮA MÀ XEM...
Ước được làm thông giữa lâm viên
Để cao sái cổ khách nhìn nghiêng
Vi vu nghe gió chừng quyến luyến
Sừng sững trời cao chẳng ưu phiền
Bốn mùa làm chứng cho nhân thế
Thề thốt cùng nhau một chữ duyên
Nếu thu tiền hứa nhân gian trả
Xây mấy lầu cao chẳng hết tiền
Mấy lần định bảo người qua lại
Nằm ngửa mà nhìn khỏi ngước lên...
lnp
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.580
Từ: 28.06.2011
Trạng thái: offline
TRỞ LẠI
Anh vẫn về với ký ức tháng năm
Nơi kỹ niệm chỉ còn quên và nhớ
Những mùa heo may ngày xưa vời vợi
Hơi thở vô tình thành những hạt sương rơi
Nếu giữ được xin em đừng xoá hết
Kỹ niệm dù năm tháng đã xa xôi
Nước đã chảy nhưng chân cầu còn đó
Mưa trở về lặng lẽ nước mắt rơi...?
lnp
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.580
Từ: 28.06.2011
Trạng thái: offline
THÔNG DUYÊN
Bao la giữa núi có công viên
Dọc dốc đi lên phải bước nghiêng
Nhạt nắng cho lòng sâu luyến luyến
Sậm màu thắm lá đẫm phiên phiền
Thông nằm đẹp đẽ xem trần thế
Em ngữa hương xưa ngắm sắc duyên
Dựa gốc đôi ngày tình phải trả
Ven đời một gánh mộng hơn tiền
Cảnh tiên quyến rũ người mơ lại
Thẳng đứng trong trời dọi bóng lên…
Ng_ban
THÔNG NGẪM...
Làm chứng cho người ước đoàn viên
Một đời đứng thẳng chẳng ngả nghiêng
Tán toả trời xanh mây quyến luyến
Thoát hơi thế tục chẳng ưu phiền
Chút gốc còn lưu nơi trần thế
Nặng nợ e là một chữ duyên
Bể dâu thế cuộc ngầm suy tính
Tất thảy nguyên do một chữ tiền
Tranh chấp mặc đời ta cứ thế
Chở che con cháu lớn dần lên...!
lnp
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.580
Từ: 28.06.2011
Trạng thái: offline
MỘNG TIẾP
Bao người bên gối bâng khuâng hỏi
Mộng đẹp quanh ta đã mất rồi
Tỉnh mộng những mong còn mộng nữa
Uốn mình tiếc nuối mộng vừa trôi
Thêm buồn vào chuổi buồn ngày cũ
Thêm đau cho đau xót nhân tình
Chỉ thêm một không thêm điều gì mới
Giữa muôn người vỡ mộng chỉ thế thôi
Quả táo em trao ta ngày ấy
Còn nguyên vị ngọt tận bây giờ
Vườn yêu biết có nhiều hoa trái
Nhưng tình yêu thật chỉ một thôi
Vẫn giấc Nam Kha người tỉnh trước
Mĩm cười ý vị khách đến sau
Bồ tát: nếu chùa còn chiếc gối
Cho con lần nữa tới Hòe An
Vậy đấy tỉnh rồi mong mộng tiếp
Hay là tỉnh mộng quyết buông tay
Hai chữ ái tình xin đừng viết
Hay là viết đẹp tựa mây bay…
lnp
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.580
Từ: 28.06.2011
Trạng thái: offline
Bổng dưng hỏi bạn ...nhớ không...?
Nhớ thì có nhớ....biết nói năng thế nào
Nhỡ ra lọt ánh trăng vào...
Đứa hèo đứa gậy...biết nói sao với người...?
Bổng dưng hỏi bạn ...nhớ không...?
Nhớ thì có nhớ....biết mần răng đặng chừ
Thôi thì người cứ vô tư...
Để ta thong thả...từ từ hỏi trắng...?
Đêm qua uống rượu trăng đầy chén
Định khoe với bạn chợt nhớ ra...
Mùa này mưa gió trăng đâu nhỉ...?
Lại sóc vừa xong...há hà hà...!
lnp
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.580
Từ: 28.06.2011
Trạng thái: offline
Người lính già đi tìm bạn
Người lính già đi tìm bạn
hơn ba mươi sáu năm rồi
tất cả chỉ còn là ký ức
trong nỗi khổ đau day dứt
tình yêu Tổ Quốc con người...
Anh đi qua miền bình yên
chiến tranh đã lùi về quá vãng
đôi người còn nhớ
rất nhiều người quên
trong quay quắt đồng tiền và những lời nói dối
chỉ những người lính già lầm lũi...
...còn mất...tìm nhau...
...đường đời ba mưoi sáu năm ...
...dâu bể...
Người lính già lặng lẽ vẫn tìm nhau
Còn chúng ta viết những câu vô tích sự
tình yêu vớ vẫn...trong ngày hoang mang
chốn địa đàng được tô vẽ...
...bằng tràng tràng nói dối...
Chim vẫn hót...hoa vẫn tươi...đời nắng đẹp
...để em cười say đắm mỗi sớm mai
Ôi loài người...và đất nước tôi....
Ôi lửa binh giờ đã tắt rồi
những người lính...
... vẫn tìm nhau trong khắc khoải....
...âm dương dù đôi ngã vẫn tìm nhau...!
lnp
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.580
Từ: 28.06.2011
Trạng thái: offline
KÍNH GỬI ANH KIM
Chỉ có hai cô muốn lấy chồng
Hai cô chung lại một khuôn trăng*
Hai thầy gắp bỏ linh tinh thật
Nhưng mà ý tứ cứ không không...!
Anh xem thu xếp ghé qua nhà
Trước là Thi viện ghé thăm qua
Sau xem ý tứ hai cô ấy
Đẹp duyên hai cụ mới gọi là...
Năm thì sắp hết tết đến nơi
Nghĩ duyên hai cụ ruột rối bời...
Ước gì có cái alô ấy
Gọi cho hai cụ dọ ý chơi...hàhà
lnp
........
* Hai cô MN & QH củng đều là cung quế ả hẳng anh ạ...
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.580
Từ: 28.06.2011
Trạng thái: offline
HƯƠNG GIANG
Sông chiều...
sóng nhẹ lô xô
thuyền rồng xuôi ngược
gió đưa phách tiền...
Chuyện kể ngày xưa lâu lắm rồi
Quang Trung đại đế cưỡi thuyền chơi
Trên dòng sông đẹp vua bèn hỏi
Các quan ứng tiếng vội trả lời:
Linh Giang vốn thật tên dòng nước
Qua mỗi miền quê lại đổi thành
Đoạn thuyền đang lướt Đan Điền ạ...
Đoạn kế tiếp theo gọi Hương Trà
Kim Trà là đoạn xa hơn nữa...
Cũng đều dòng đẹp Linh Giang ra
Cau mày vua bảo sao như vậy...
Địa danh hữu hạn biết hay không...?
Sông dài trường cửu cùng đất nước
Hương Giang Trẫm đặt lại tên sông
Linh giang từ đó mang tên mới
Dòng nước Hương Giang đẹp hiền hoà
Hai bờ tả hữu đều đô hội
Thuyền xuôi vẳng vẳng tiếng đàn ca...
Truyền thuyết dòng sông còn nhiều nữa
Nhưng tôi chỉ thích chuyện này thôi
Minh Quân ý tứ cao vời vợi
Núi sông trường cửu với đất trời...!
lnp
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.580
Từ: 28.06.2011
Trạng thái: offline
LẼ THƯỜNG HẰNG
Ôi thi sĩ cơ sao nàng giận dữ
Có hạnh phúc nào rồi chẳng trôi qua
Mùa thu tặng phẩm từ xanh thẳm
Cho mỗi thi nhân phút thẫn thờ…
Này thi sĩ cớ sao nàng giận dữ
Có nỗi đau nào rồi chẳng trôi qua
Mùa thu khoác áo vàng rực rỡ
Cho chiếc lá xanh trở lại nhà…
Đừng thắc mắc lá vàng mùa thêm đẹp
Đừng hỏi cây đau khi chiếc lá rời cành
Ôi để có mùa xuân chồi mơn mởn
Lá vàng chẳng lẽ mãi cành xanh…
Ồ thi sĩ mùa rồi trôi đi hết…
Kể cả mùa xao xuyến biết mình si…
lnp
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.580
Từ: 28.06.2011
Trạng thái: offline
Cái nghiệp làm mai khổ vậy rồi
Tơ duyên không đẹp họ chê bôi
Ví thử ông mai mà ăn hết...
Thiên hà còn ai dám nhận lời...
lnp
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.580
Từ: 28.06.2011
Trạng thái: offline
Biết được nơi đâu đáy nỗi buồn...
Li e một nút đậy lại luôn
Không cần tủ lạnh không cô đặc
Không thêm không bớt đủ ngập hồn...
lnp
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.580
Từ: 28.06.2011
Trạng thái: offline
Sao đã được đi lại trở về...
Nơi nào chẳng bận chẳng nhiêu khê...
Lênh đênh con sóng vùng hư ảo
Chẳng đến chẳng đi chỉ não nề...
lnp
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.580
Từ: 28.06.2011
Trạng thái: offline
Từ ta xuất núi đã lâu
Hôm nay vào mạng lòng sầu khôn nguôi
Vẫn mưa vẫn gió tơi bời
Vẫn tan tác sóng vẫn chơi vơi tình...
Vẫn còn đôi chút đắm chìm
Đầu đình thân hạc cất mình được ru...
Trên đường gió bụi vân du
Nghe mưa nhớ bạn canh thâu mơ màng
Tình mang mang
Ý mang mang
Ôi mưa xứ lạ hàng hàng tương tư...
lnp
(Phong còn vân du, cảm ơn nhiều các anh chị các bạn đã ghé thăm động viên...hôm nay nhớ quá kiếm cái máy vào thăm nhà thăm các bạn...)
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.580
Từ: 28.06.2011
Trạng thái: offline
TRÊN DÒNG SÔNG HẬU
Trời mênh mông
nước mênh mông
sóng trập trùng thuyền nhỏ
lục bình lặng lẽ
lãng du theo dòng
Trên sông nắng còn rơi nhè nhẹ
chiếc thuyền nhỏ xíu giữa mênh mông
xa tít đôi bờ phẳng lặng
tấc lòng lâng lâng
Đạp sóng thuyền đi
tiếng máy lan dài mặt nước
lục bình xanh mướt
lững lờ lãng tử trên sông
Trên dòng sông Hậu
giữa vùng trời nước mênh mông
ta nghe cảm khái trong lòng
một thủa cha ông đi mở đất...
trên sông nắng chiều chưa tắt
sóng chiều lâng lâng...
lnp
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.580
Từ: 28.06.2011
Trạng thái: offline
Nhà nhỏ bên sônh nghe tiếng sóng
Đêm nghe xao xuyến tiếng thuyền đi
Nghe mưa chợt nhớ nhà da diết
Ở đâu muôn dặm vọng tình quê...
lnp
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.580
Từ: 28.06.2011
Trạng thái: offline
Mênh mang chút tình sông Hậu
Thênh thênh con sóng vỗ bờ
Thơ chẳng kịp đề người gửi
Đã nghe bạn giục lại vi vu...
lnp
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.580
Từ: 28.06.2011
Trạng thái: offline
Khoảnh khắc nối nhau thành năm tháng
Chiều nay sông Hậu một mình ta
Lặng ngắm lục bình trôi lãng đảng
Dòng đời ứ hự dạ mang mang...
lnp
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.580
Từ: 28.06.2011
Trạng thái: offline
Ngắm dòng sông Hậu trôi trôi mãi
Lục bình lơ đãng chẳng dừng chân
Đôi lúc trong đời ta nhăn trán
Tự hỏi lòng mình đáng vậy không...!
lnp
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.580
Từ: 28.06.2011
Trạng thái: offline
Tạm biệt miền tây đầy nhung nhớ
Mai ta ra bắc hẹn ngày sau
Năm mươi năm tiếc đời hoang phí...
Sao không đến sớm một vài năm...
lnp
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.580
Từ: 28.06.2011
Trạng thái: offline
Lưu luyến cũng đành thôi tạm biệt
Đôi bờ sông Hậu tiễn mình ta
Định An Tranh Đề đôi cửa sóng
Giữ tình nhau nhé những ngày qua...
lnp
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.580
Từ: 28.06.2011
Trạng thái: offline
Đã đến miền tây mùa nước nỗi
Cũng đành chẳng tới được tràm chim
Cô út cũng buồn trong câu hát
Trong đêm tài tử tiếng ca thanh...!
lnp
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.580
Từ: 28.06.2011
Trạng thái: offline
Tạm biệt miền tây đầy thương nhớ
Sớm mai về biển ngắm hoàng hôn
Nhớ bầy chim én chiều Đồng Tháp
Ngẫn ngơ cô út mắt rưng buồn...!
lnp
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.580
Từ: 28.06.2011
Trạng thái: offline
THĂM MỘ CỤ PHÓ BẢNG
Lên thăm mộ Cụ lúc ban trưa
Rồi qua nhà Bác mát bóng dừa
Bác ơi viên gạch mùa đông Pháp
Để có non sông phút bây giờ...
lnp
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.580
Từ: 28.06.2011
Trạng thái: offline
Qua chùa Hoà Long con lể Phật
Thăm vườn La Hán vẽ trầm tư
Dưới trời nước Việt đâu đâu cũng...
Có Phật nhìn ta rất hiền từ...!
lnp
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.580
Từ: 28.06.2011
Trạng thái: offline
BẾN VẮNG
Dòng nước buồn hiu bến sông buồn
Con đò nhè nhẹ khách sang sông
Mái chèo vỗ sóng nghe dào dạt
Chậm chân khối kẻ khóc ròng ròng...
lnp
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.580
Từ: 28.06.2011
Trạng thái: offline
Chợp mắt chỉ toàn sông với nước
Chừng như cô út chống xuồng đi...
Câu hờn bỏ lại bên sông vắng
Để khách chia tay chẳng muốn về...
lnp
★
★
★
★
★
0