<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-07-07 12:51:42Phong_Trần>
Trích đoạn: vancali96Em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem vui nè hì hì...
Vắng bóng hồng
Ngày mai cõi thế thiếu đàn bà
Ong bướm khôn màn đến nhụy hoa
Biển bạc im lìm ngưng tiếng sóng
Trăng vàng cô quạnh hết tình ca
Đồng khô cỏ lụn buồn tê tái
Nắng nhạt sương mờ lạnh lắm nha
Quí cụ còn đâu vầng nguyệt khuyết
Về đêm lắm mộng khổ thân à ...
Vancali 7.5.11
Chúc huynh Phong Trần ngày vui hì hì ..
Chào vancali96. Bài xướng dí dỏm nên Phong_Trần cũng họa dí dỏm theo cho vui nhé! Chúc cuối tuần vui...:)

BIẾT CHẾT VẪN CHẾT
Phụ nữ ai dây khổ thấy bà
Dù rằng chỉ sánh một nhành hoa
Lời đâu chẳng có nhưng nào hối
Lỗ chắc mà sao đố dám ca
Dẫu sĩ hay nông rồng rắn tất
Từ vuơng tới tướng xếp hàng nha
Đau thuơng vạn áng lưu kim cổ
Sóng trước rồi sau cũng vậy à









nguoitruongphu