16 trả lời, 1.244 lượt xem —
Trang 1 / 1
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 171
Từ: 29.08.2010
Trạng thái: offline
Một chút thơ...
Một chút bâng quơ giữa cõi đời
Một làn khói trắng tỏa chơi vơi
Một câu điệu lý tình đằm thắm
Một bản tình ca rực đất trời
Một khúc sông sâu in bóng Nguyệt
Một bờ cát trắng sóng ru hời
Một tình tạo hóa làm ai cảm
Một thoảng hương thơm đến nghẹn lời
tramaha
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 171
Từ: 29.08.2010
Trạng thái: offline
Lên thiên đàng cũng bị mắng
Đêm qua mộng thấy gặp ông trời
Quát tháo thằng kia đến tả tơi
Phố thị phồn hoa không ở đó
Thiên đàng bĩ cực lại vào chơi
Rằng thưa tại tính ưa rong ruổi
Dạ bẩm thân này vốn dở hơi
Có xót thì cho em một góc
Đường trần khổ nhọc lắm anh ơi
tramaha
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 171
Từ: 29.08.2010
Trạng thái: offline
#3 —
14.06.2011 08:12
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-06-14 08:13:57tramaha>
Gái chưa chồng
Toét mắt vui cười giữa đám đông
Đầu em bạc tóc bởi chưa chồng
Anh mà trộm nhớ xin lời tỏ
Bác trót thương thầm hãy nói mong
Cũng tại em kiêu đành chịu khổ
Hay vì khó tính phải nằm không
Tình duyên lỗi hẹn em ngồi đợi
Đám cưới mừng vui phận má hồng
tramaha
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 171
Từ: 29.08.2010
Trạng thái: offline
Chẳng như ai
Ai mà ghẹo tớ giống hai- phai
Để kể cho nghe cái chuyện hài
Thuở đó em yêu thường nhận bạn
Bây giờ bé mến gọi anh trai
Khi buồn nhõng nhẽo ưa tâm sự
Lúc khổ hay vòi muốn ghé tai
Ấy vậy đùa vui thơ phái yếu
Thì đừng nói tớ chẳng như ai
tramaha
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 171
Từ: 29.08.2010
Trạng thái: offline
#5 —
14.06.2011 08:27
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-06-14 08:29:19tramaha>
Cái đèn đường
Lặng lẽ thân em đứng giữa đường
Cong mình chiếu sáng tỏ màn sương
Đưa người hối hả bao đêm vắng
Tiễn bạn thung dung vạn dặm trường
Chẳng ngại rêu phong nằm khóe mắt
Không nề bụi bẩn ngấm vào xương
Công lao đến hạn đời quên bỏ
Một kiếp phù sinh phận chán chường
tramaha
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 171
Từ: 29.08.2010
Trạng thái: offline
#6 —
14.06.2011 08:30
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-06-14 08:32:07tramaha>
TIỄN
Tiễn bước em xa chốn địa đàng
Nghìn lời nhắn gửi cánh chim mang
Niềm thương chất chứa xây cầu mộng
Nỗi nhớ trào dâng khắc đá vàng
Khấn lạy cao xanh vừa ý nguyện
Mong cầu đức mẹ độ tâm quang
Cho người nhẹ nhõm về nơi ấy
Bỏ hết sầu đau dẫu muộn màng
NHỚ
Tựa cánh chim trời bỗng vụt bay
Theo hơi gió lạnh mộng quên ngày
Đem theo nỗi nhớ vương quê lạ
Gửi lại niềm thương đọng chốn này
Vội vã nên không lời tiễn biệt
U hoài cũng chẳng nói chia tay
Lòng tôi quặn thắt buồn vô tận
Nước mắt người dưng bỗng nghẹn đầy
[/align][/align][/align]
tramaha
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 171
Từ: 29.08.2010
Trạng thái: offline
Khóa học đột xuất
Lớp học năm nay đến sớm sao
Trung tâm kỹ thuật lại thì thào
Nhân viên chỉ muốn lương tăng chút
Cấp phó thì ham bậc vút cao
Nghiệp vụ am tường giờ điểm mặt
Tiềm năng hiểu rõ chuyện công lao
Than ôi thợ vẽ hoa tay khéo
Chỉ khổ thân em đứng cúi chào
tramaha
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.080
Từ: 03.09.2010
Trạng thái: offline
#8 —
14.06.2011 15:51
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-06-18 07:35:46khucniemtu>
Chẳng như ai
Ai mà ghẹo tớ giống hai- phai
Để kể cho nghe cái chuyện hài
Thuở đó em yêu thường nhận bạn
Bây giờ bé mến gọi anh trai
Khi buồn nhõng nhẽo ưa tâm sự
Lúc khổ hay vòi muốn ghé tai
Ấy vậy đùa vui thơ phái yếu
Thì đừng nói tớ chẳng như ai
trảm à há
Thơ hay
KHÚC NIỆM TỪ
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 171
Từ: 29.08.2010
Trạng thái: offline
Biển !
Sóng vẫn xô bờ cuộn cát trôi
Ngàn năm biển hát khúc ru hời
Mưa sa mặt nước thêm xanh thẳm
Nắng chiếu nguồn sâu đẹp rạng ngời
Lặng bước chiều nay hồn rộng mở
Mơ về thuở ấy dạ đầy vơi
Vần thơ chợt thốt lên vài ý
Gửi những đam mê đến với đời
tramaha
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 171
Từ: 29.08.2010
Trạng thái: offline
Thu buồn
Chợt thấy mùa thu gục giữa đường
Hao gầy nét mặt nhuốm màu sương
Bao năm vẫn khóc vàng cọng lá
Vạn kiếp sầu đau nát mộng trường
Có phải mưa rơi gầy nỗi nhớ
Nên tìm nắng hạ dệt tơ vương
Nhưng em lạc bước tìm không thấy
Để cảnh hôm nay thật chán chường
tramaha
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.080
Từ: 03.09.2010
Trạng thái: offline
#15 —
14.06.2011 14:01
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-06-18 07:33:17khucniemtu>
Lên thiên đàng cũng bị mắng
Đêm qua mộng thấy gặp ông trời
Quát tháo thằng kia đến tả tơi
Phố thị phồn hoa không ở đó
Thiên đàng bĩ cực lại vào chơi
Rằng thưa tại tính ưa rong ruổi
Dạ bẩm thân này vốn dở hơi
Có xót thì cho em một góc
Đường trần khổ nhọc lắm anh ơi
tramaha
Thơ hay quá
KHÚC NIỆM TỪ
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.080
Từ: 03.09.2010
Trạng thái: offline
#16 —
14.06.2011 14:28
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-06-18 07:34:54khucniemtu>
Một chút thơ...
Một chút bâng quơ giữa cõi đời
Một làn khói trắng tỏa chơi vơi
Một câu điệu lý tình đằm thắm
Một bản tình ca rực đất trời
Một khúc sông sâu in bóng Nguyệt
Một bờ cát trắng sóng ru hời
Một tình tạo hóa làm ai cảm
Một thoảng hương thơm đến nghẹn lời
tramaha
Thơ hay quá
KHÚC NIỆM TỪ
★
★
★
★
★
0