575 trả lời, 54.851 lượt xem —
Trang 13 / 20
Số bài : 14
Từ: 05.03.2008
Trạng thái: offline
sao em chẳng đến yêu anh.
để cho cu tý nó giành nó yêu.
con mèo cứ kêu meo meo
tý ta sợ quá liền trèo ổ rơm....
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 208
Từ: 16.08.2007
Trạng thái: offline
có lẽ tý ta đã sợ rồi...
hay là cu tý đã chết trôi.
nên không thấy tý lên thuquan.
tý không đến hn sẽ chuồn thôi...
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 86
Từ: 13.01.2008
Trạng thái: offline
Tại vì bữa trước đi chơi
Thấy mèo, mải chạy nên rơi mất wuần
Ngại nên chẳng lượn xa gần
Chuồng ơ mà thấy, thất thần cô sao?
hĩ hĩ..
Cô thương

cháo vì

cháo hông

đái dầm
★
★
★
★
★
0
Số bài : 14
Từ: 05.03.2008
Trạng thái: offline
e hèm....bắt được tý bầy hây
ăn trộm quả cấm lên mây lộn nhào.
lên thấp rồi lại xuống cao...
trèo lên trèo xuống lộn nhào vào cô.
phen này tý có xuống mồ.
âm ty địa ngục cũng vô kéo về...
★
★
★
★
★
0
Số bài : 14
Từ: 05.03.2008
Trạng thái: offline
hoan hô tý cứ đè dô...
quả ngọn tý cứ tha hồ mà thăm.
gốc đào cỏ tốt quanh năm.
tý có thích thì đến mà chăm tý nà...
trái xanh nhưng hạt nõn nà...
lúng la lúng liếng như là mắt nai...
lạc rang tý cứ lai rai....
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 542
Từ: 28.11.2007
Trạng thái: offline
ăn rồi há miệng mắc quai.....
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 4.042
Từ: 14.05.2005
Trạng thái: offline
Ngủ mà ủn ỉn cả ngày sáng đêm....
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.342
Từ: 13.04.2005
Trạng thái: offline
chưa đến mà cứ nói thêm.
mye quên hết cả đêm lẫn ngày.
thôi thì cứ việc đắm say.
mai về với đất có ngày tiễn đưa
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 412
Từ: 04.11.2005
Trạng thái: offline
Biết rồi chuyện ấy là xưa ...
Chưa về với đất đã nằm trong hang
Chị ơi đầy đủ họ hàng
Cống, Chù, Chủi, Nhắt cả làng nhà em
Chị ơi ngày cũng như đêm
Cũng mơ có dịp thiên đàng thăm cô...
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 4.042
Từ: 14.05.2005
Trạng thái: offline
Ra đi cũng sướng thấy mồ
Vậy mau phúng điếu tiền đô Mai xài
Đưa trước xài mát bàn tay
Sao này nhắm mắt..khỏi xài nữa nha
Mau mau đưa tiền đến nhà
Bạc trăm bạc triệu đưa ma Mai liền....
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.342
Từ: 13.04.2005
Trạng thái: offline
không ngờ lại gặp bà tiên.
hắc xì một cái biến liền mấy đô....
mãi yêu đừng có ngại vô
âm ty địa ngục đang chờ đói nghe.
xuống đó chị cho tiền xe...
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 412
Từ: 04.11.2005
Trạng thái: offline
#375 —
21.03.2008 13:53
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-03-21 13:54:32nutamxuan>
Em chẳng lấy tiền đâu chị ơi
Nghĩa tình em vẫn giữ đời đời
Chị có thương em cho ăn hết
Biết sống ngày nào để mà chơi...
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 4.042
Từ: 14.05.2005
Trạng thái: offline
Giọt nắng tuyệt thế ở trên đời
Tôi gom hết nắng về chơi đây nè
Có cái trời sẽ tối nhe
Màn đêm bao phủ quỷ nghe thấy mừng
Giọt nắng người bạn thủy chung
Mau theo về lẹ giăng mùng cho anh...
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 4.042
Từ: 14.05.2005
Trạng thái: offline
Giữa trưa trời nắng chang chang
Nếu mà chớp được chở nàng đi ngay
Có cái Mai lại ngủ ngày
Thôi thì Mai chở tím thay cho nàng
Con đò xưa đã sang ngang
Thơ vui nhưng chở một nàng mà thôi
Dê thơ xong lại để rồi
Chờ người yêu củ của tôi suốt đời
Làm thơ vui để mà chơi
quên đi tất cả chuyện đời tím ơi
Mai đang làm việc nè trời....
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 602
Từ: 25.04.2007
Trạng thái: offline
#380 —
21.03.2008 19:37
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-03-21 19:39:17giotmuatim>
Đang giờ làm dziệc(mà)ham dzui
Tím nghe kinh hãi wá chời Mai ui
Xếp mà bắt gặp-rồi đời!!
Ba toong Xếp rượt....trái còn trái rơi
Khổ thân chàng Mãi Yêu Em
Tình yêu chung thỉ cùng nàng sang ngang
Sao Mai giúng Tím i chang
Có điều Tím hỏng ngủ ngày như Mai
Nên đời Tím cứ u hoài
Còn Mai thì ngủ trưa-ngày-sáng-đim
Hỏi sao đời Mãi im lìm
Thôi thôi chớ nói....mắc công Tím cười
Tím cười dai như đười ươi
Ngừ ta wảng hốt chạy wăng túi tiền
Mai đang lúi cúi ngoài hiên
Lật đa lật đật lụm xiền($) dzô bao
Tan sở Mai(đi)wánh bài cào
Phen này wyết thắng có xiền....mua tiên
Tím đang bùn ngủ như điên[sm=laugh3.gif]
Giọt mưa tim tím nhẹ vương
Mắt nhòa mi khép hồn hoang quạnh sầu...

★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 4.042
Từ: 14.05.2005
Trạng thái: offline
Ngủ đi hỡi cô bạn hiền
Ngủ đi tan hết muộn phiền thế nhân
Giấc ngủ liều thuốc an thần
Còn Mai phải thức làm dân Tím à
Đồng vào rồi lại đồng ra
Cũng mong được ngủ như là Tím thôi
Nhưng giờ thì vẫn phải ngồi
Ngày mai hẹn nhé cùng tôi pha trò...
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 4.042
Từ: 14.05.2005
Trạng thái: offline
Hỡi cô cắt cỏ ngòai đồng
Cho tôi giọt nắng về hong cửa nhà
Hỡi cô mặt đẹp như hoa
Cho tôi gởi ánh trăng ngà tặng cô
Ngày nao về tới cố đô
Gởi cô tất cả tiền đồ của tui
Cô không nhận thì thui...
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.342
Từ: 13.04.2005
Trạng thái: offline
không tiền thì thấy buồn thiu...
tiền đồ em nhận mà đui luôn à...
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 4.042
Từ: 14.05.2005
Trạng thái: offline
Trích đoạn: giotnangmuathu2007
không tiền thì thấy buồn thiu...
tiền đồ em nhận mà đui luôn à...
Sao buồn cô bé thật thà
Từ từ mình kiếm tiền ra bé à
Không gần thì cũng không xa
Có ngày em sẽ là bà chủ xinh
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.342
Từ: 13.04.2005
Trạng thái: offline
#388 —
27.03.2008 15:01
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-03-27 15:38:23giotnangmuathu2007>
anh ơi đừng có thẩn thờ...
vợ anh mà biết thì thơ cũng tàn
nói gì cho lệ chứa chan....
sợ ngày anh đến ngày em lìa đời...
thôi thì bên lở bên bồi...
thôi thì ta để nữa vời trong nhau...
kiếp nàu lỡ hẹn kiếp sau...
em về ôm mãi nỗi sầu tháng năm
★
★
★
★
★
0