575 trả lời, 54.829 lượt xem —
Trang 10 / 20
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 208
Từ: 16.08.2007
Trạng thái: offline
nếu đến thì xin ở luôn.
thấy o cắt cỏ thì chuồn cho mau
không o đến đón đằng đầu.
chặn đương bắt kẻ ngó nghiêng giữa đồng.
ba đồng một kể đàn ông.
sao không bắt bỏ vào lồng mà roi...
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.342
Từ: 13.04.2005
Trạng thái: offline
ba trăm cũng chỉ làm quà.
đem về cho kiến nó tha ra đồng.
nỗi buồn chưa trả nợ xong.
kiếp sau xin trả cả công cả quà...
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 412
Từ: 04.11.2005
Trạng thái: offline
Trả rồi anh nhận, anh tha...
Anh thương giọt nắng và hoa em trồng
Tình chi không tính bằng đồng?
Có phải tấm lòng anh đã trao em?
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 542
Từ: 28.11.2007
Trạng thái: offline
để rồi em thử hỏi xem...
hay là...anh có cô em nào bày...
cuộc đời vay trả, trả vay...
sao anh không trả những ngày còn thơ
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 412
Từ: 04.11.2005
Trạng thái: offline
Còn thơ tình đã mang trao...
Đâu còn giữ lại để mà trả vay.!
Giờ đây nghĩ lại chỗi ngày...
Muốn vay để trả có ai hay cùng?
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 542
Từ: 28.11.2007
Trạng thái: offline
đường xa muôn nẻo mịt mùng.
anh ơi có dám bay cùng em không.
giữa trời đất nước mênh mông.
em xin gửi cả dòng sông ngọt ngào...
★
★
★
★
★
0
"Bạn mới"
★
★
★
★
★
Số bài : 34
Từ: 09.12.2007
Trạng thái: offline
Chốn đây quả lắm cao nhân
Làm cho tại hạ phân vân...lòng này...
Tiểu sinh gặp gỡ hôm nay...
Xin dăm con chữ dãi bày...cùng ai....
Đừng ngăn gió vào thu vội vã….
Cho lá vàng khô rơi lã chã bên đường….
Phố phường lấp loáng đèn buông…
Thi nhân gác nhỏ còn thương nhớ gì..?
★
★
★
★
★
0
"Bạn mới"
★
★
★
★
★
Số bài : 34
Từ: 09.12.2007
Trạng thái: offline
Bắt gặp chiều mưa....Bông Hoa nắng
Trên cành run rẩy...cánh bâng khuâng..
Sáng giữa chiều phai nhòa tâm sự
Chợt những cách xa lại hóa gần...
Đừng ngăn gió vào thu vội vã….
Cho lá vàng khô rơi lã chã bên đường….
Phố phường lấp loáng đèn buông…
Thi nhân gác nhỏ còn thương nhớ gì..?
★
★
★
★
★
0
"Bạn mới"
★
★
★
★
★
Số bài : 34
Từ: 09.12.2007
Trạng thái: offline
Châm điếu thuốc giữa trời đêm giá lạnh..
Ánh lửa hồng đưa dẫn lối người đi...
Đôi ta hai ngả phân kì...
Chia tay nước mắt biệt li hoen sầu..
Thơ vui thì chẳng thấy đâu...
Ngồi yên một lúc là sầu lại tuôn...
Đừng ngăn gió vào thu vội vã….
Cho lá vàng khô rơi lã chã bên đường….
Phố phường lấp loáng đèn buông…
Thi nhân gác nhỏ còn thương nhớ gì..?
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.342
Từ: 13.04.2005
Trạng thái: offline
gió về mây cũng theo luôn.
ngươi ơi ! sao cũng nỗi buồn giống tôi
thôi thì một chút chia đôi....
cho tôi chia giot mưa rơi cùng người
★
★
★
★
★
0
"Bạn mới"
★
★
★
★
★
Số bài : 34
Từ: 09.12.2007
Trạng thái: offline
Bia lon càng uống càng sầu...
Em mời hai bác... một chầu bia hơi
Với dăm cân lạc mà thôi...
Anh em hội ngộ cho vơi tấc lòng....
Đừng ngăn gió vào thu vội vã….
Cho lá vàng khô rơi lã chã bên đường….
Phố phường lấp loáng đèn buông…
Thi nhân gác nhỏ còn thương nhớ gì..?
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 542
Từ: 28.11.2007
Trạng thái: offline
Bác sinh ra ở nhà hàng
Em mời 2 bác-cả nhà bác ra...
Bia hơi với lạc của nhà.
Chúng ta cùng uống gọi là gặp nhau
Uống rồi kể chyện trước sau :
Chyện tình Lan -Điệp có khổ đau không hè?
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.342
Từ: 13.04.2005
Trạng thái: offline
gặp anh như gặp bùa mê.
trốn ăn, ít nói lời thề cũng quên.
biết là duyên chẳng nên duyên
xin đừng bia lạc mà quên hết sầu...
★
★
★
★
★
0
"Bạn mới"
★
★
★
★
★
Số bài : 34
Từ: 09.12.2007
Trạng thái: offline
Giọt nắng mùa thu khẽ qua song...
Thi sĩ buồn thêm nhớ trong lòng...
Thầm mong hội ngộ bông Hoa nắng....
Phỉ chí bình sinh toại ước mong...
Vô duyên há trời cho gặp được...
Dăm chữ vài câu viết song song
Dù cho bia - lạc tình không đổi...
Một mối sầu chung lạnh ngập lòng...
Hậu sinh không biết Thơ Đường
Kính xin tiền bối có thương....chớ cười...
Dăm câu tập tọe mà thôi....^ ^
Đa tạ
Đừng ngăn gió vào thu vội vã….
Cho lá vàng khô rơi lã chã bên đường….
Phố phường lấp loáng đèn buông…
Thi nhân gác nhỏ còn thương nhớ gì..?
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.342
Từ: 13.04.2005
Trạng thái: offline
thi sĩ buồn ơi chớ sầu mong
một bông hoa nắng giữa mùa đông.
thấp thoáng trong sương vầng gió lạnh
lung linh làn khói dáng hư không
gió nhẹ đong đưa lời hẹn ước
mây êm đằm thắm một dòng thơ
chân trời tím lại lời nhung nhớ.
khiến dạ buồn thương thưở dại khờ
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 542
Từ: 28.11.2007
Trạng thái: offline
gặp rồi em tưởng ngỡ là mơ.
ngậm bút vài dòng viết vần thơ.
đợi anh chắp bút tình lai láng.
bên phòng thư quán trút mộng mơ..
sao anh không đến trời sắp sáng.
ngữa mặt lên trời...gọi chút mưa...
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 412
Từ: 04.11.2005
Trạng thái: offline
anh đang ở dưới biển
Em lai bỏ lên rừng
Đợi hoài anh không thấy
Gặp nhau anh lại mừng !
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 542
Từ: 28.11.2007
Trạng thái: offline
nhưng trời lại tối bưng.
chảy theo anh không dễ.
nếu thương anh hãy bế...
bế lên lên trời xanh...
★
★
★
★
★
0
"Bạn mới"
★
★
★
★
★
Số bài : 34
Từ: 09.12.2007
Trạng thái: offline
Đêm nay trở lại thăm thư quán...
Đâu bóng tri âm dạ ngẩn ngơ...
Giấy bút - thơ tìm đêm mưa vắng..
Cho kẻ cô đơn lại thẫn thờ....
Đừng ngăn gió vào thu vội vã….
Cho lá vàng khô rơi lã chã bên đường….
Phố phường lấp loáng đèn buông…
Thi nhân gác nhỏ còn thương nhớ gì..?
★
★
★
★
★
0
"Bạn mới"
★
★
★
★
★
Số bài : 34
Từ: 09.12.2007
Trạng thái: offline
Bấy lâu không ghé đàn thơ...
Hỏi người xưa ấy bây giờ ra sao...
Nắng xưa còn đỏ má đào...?
Hoa xưa còn thắm thuở nào....chưa xa..?
Đừng ngăn gió vào thu vội vã….
Cho lá vàng khô rơi lã chã bên đường….
Phố phường lấp loáng đèn buông…
Thi nhân gác nhỏ còn thương nhớ gì..?
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.342
Từ: 13.04.2005
Trạng thái: offline
cũng vì bởi tại lòng ta...
nắng mưa khoai sắn quê nhà anh ơi.
cuộc đời nón lá áo tơi....
còn đâu son phấn mà chơi...má hồng...
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 4.042
Từ: 14.05.2005
Trạng thái: offline
Vườn hoang bông vẫn nở hoa
Giữa cơn nắng hạ mà nâng chén nồng
Mùa thu nắng nhẹ hư không
Chén thù chén tạc vẫn hồng sắc xưa
Nắng rồi trời sẽ đổ mưa
Ta say men rượu hay vừa say thơ...
Hoa nào lại nở trong mơ
Tình trong khúc nhạc..hay thơ trong tình???
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.342
Từ: 13.04.2005
Trạng thái: offline
#296 —
27.01.2008 13:31
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-01-27 13:49:49giotnangmuathu2007>
Vườn đào sân trước ngõ sau
Đâu đâu cũng thấy thắm màu vui tươi
Hái rau, e thẹn cô cười
Làm cho Tí ngẩn cả người mà trông
ra vườn hái ngọn rau răm.
thái rau hoang dã nấu canh tập tàng.
để cho tý húp tý chan....
tý buồn tý khóc đòi quàng ôm cô...
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 542
Từ: 28.11.2007
Trạng thái: offline
Ra đường lại gặp Tý còi.
Khóc nhè làm nụng cứ đòi ôm cô
Uống phải một chút canh chua.
Để cho tý phải ngẩn ngơ suốt đời...
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 86
Từ: 13.01.2008
Trạng thái: offline
Ôm cô Tí chả muốn rời
Canh chua cô nấu níu người chẳng xa
Hoa vàng trong nắng bay qua
Tí nhìn cứ tưởng Hằng Nga giáng trần...
Cô thương

cháo vì

cháo hông

đái dầm
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.342
Từ: 13.04.2005
Trạng thái: offline
Thôi ra sông tắm nắng chơi
Vớt được cu tý đang bơi giữa dòng
Hỏi em có muốn gì không
Em cười muốn cảnh tiên bồng mưa mây
★
★
★
★
★
0