📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Ô CỬA SỔ BẤT THƯỜNG

0 trả lời, 1.555 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2005-09-03 17:01:19tamsulinh_tqt>
Ô CỬA SỔ BẤT THƯỜNG

Thoáng buồn ,rồi thoáng vui
Cửa sổ ngồi nặng lẽ
Ngắm nhìn em,một mình đơn lẻ
Em xa vời ! Chẳng thể có đâu...

Cửa sổ buồn run run trong gió lạnh
Bởi thương em, em chẳng đáp lời
Cửa sổ sầu mặc gió mưa rơi
Mưa lâm thâm, mắt người nhỏ lệ...

Tim cửa đau, nghẹn lời không thành tiếng
Biết nói gì khi em chẳng có chi
Dù chỉ là một chút tình si
Dành cho ô cửa buồn lạnh lẽo...

Chẳng dám trách em quá vô tình
Đau nhiều, cửa vẫn cứ lặng thinh
Cánh mở rộng mong một chiều nắng ấm
Có em về cho lòng bớt tái tê...
Đăng nhập để trả lời
0