715 trả lời, 99.182 lượt xem —
Trang 23 / 24
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.615
Từ: 06.09.2008
Trạng thái: offline
#661 —
01.12.2020 16:06
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 03.12.2020 15:33:55 bởi Rdinh>
BầU CỬ MỸ
Lòng rộn ngày qua cứ rộn lòng
Trông chờ bầu cử mãi chờ trông
Có không ! bầu bán người không có
Sòng lộn ! nêu danh kẻ lộn sòng
Của cướp trời tru tên cướp của
Công nhiều dân giúp kẻ nhiều công
Ngán chi ? gian lận nào chi ngán
Không bỏ phiếu thời thùng bỏ không
RĐinh
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.615
Từ: 06.09.2008
Trạng thái: offline
TỰ CHÚC SINH-NHẬT
(Lưỡng xà đầu)
Sinh ngày nay lại đến ngày sinh
Mình chúc cho mình tự chúc mình
Phúc lộc trời ban muôn lộc phúc
Bình an Phật độ vạn an bình
Tuổi cao lớp xếp đà cao tuổi
Tinh mắt kiếng không vẫn mắt tinh
Ước mộng dài dài đầy mộng ước
Sinh ngày đẹp mãi một ngày sinh
RĐinh
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.615
Từ: 06.09.2008
Trạng thái: offline
CHÈO THUYỀN TRÊN DÒNG TRÀNG AN
Trên thuyền hưởng cái thú lênh-đênh
Mát mái vì chưng chẳng gâp-ghềnh
Một cõi mù sương sương phủ ngập
Cả vùng sông nước nước vờn quanh
Trung-trùng núi vắt ngang tầm mắt
Điệp-điệp cây lên ngất lá cành
Thuyền vượt hang hầm nghe sóng vỗ
Hồn mơ hũ rượu đế Quang-Trung
RĐinh
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.615
Từ: 06.09.2008
Trạng thái: offline
#666 —
14.01.2021 16:21
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 14.01.2021 16:22:37 bởi Rdinh>
LÀM VUA
Làm vua nào có sướng chi đâu
Phe phái này kia nó bám bâu
Được dạ phe mình thỏa-thích chí
Mất lòng phe bạn hận thù sâu
Gà ghen tiếng gáy gà … quang-quác
Chó sủa tiếng hùa chó … gấu-gâu
Tranh đoạt ngôi vua ngồi có vị
Dính vào gian lận hẳn thương đau !
RĐinh
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.615
Từ: 06.09.2008
Trạng thái: offline
TÀ QUYỀN
Ngày cận tháng cùn gần đến Tết
Dân tình khốn khó nhiều ra phết
Lệnh ban hành pháp chẳng nhằm đâu
Tuyên bố Công khai toàn nói phét
Dân chúng than van nạn thất nghiệp
Dịch Tàu trị mãi sao không hết
Quần thần một lũ như ruồi bâu
Quốc kế luận bàn không đoạn kết
RĐinh
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.615
Từ: 06.09.2008
Trạng thái: offline
#669 —
22.02.2021 15:17
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 22.02.2021 15:18:33 bởi Rdinh>
CHÚC MỪNG
SINH-NHẬT VỢ YÊU
Sinh-nhật chúc mừng vợ của tôi
Sao quên cưới vợ để sinh-sôi
Bó bông huệ trắng trao ngày cưới
Năm đứa con ngoan sánh cõi đời
Chẳng kém công dung so giới nữ
Nào thua ngôn hạnh đọ bao người
Dẫu già có dẻo dai mồm tý
Hàng xóm chẳng hề than điếc tai !
RĐinh
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.615
Từ: 06.09.2008
Trạng thái: offline
YÊU THU
Ai thích Thu tôi không thích Thu
Sương giăng gió lạnh thổi vù-vù
Vàng bay lả-tả trưa hanh nắng
Cây trụi chơ-vơ chiều tối mù
Thường xảy vỡ đê đất lụt-lội
Hay gây bão táp trời âm-u
Mỗi rằm tháng tám là còn được
Nhộn-nhịp hội-hè trăng chẳng lu
RĐinh
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.615
Từ: 06.09.2008
Trạng thái: offline
CÂY TRÀ MI
Là cây đứng vững giữa mưa giông
Lá mướt xanh tươi hoa rực hồng
Chẳng đổi thay mầu khi tuyết giá
Không phai lạt sắc lúc trời hanh
Lá xanh lấp-lánh ngày sang hạ
Hoa đẹp rạng-ngời lúc lập đông
Đọ sức với đời thân cứng-cỏi
Rạng mầu khung-cảnh đáng công trồng
RĐinh
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.615
Từ: 06.09.2008
Trạng thái: offline
XUÂN QUA
Xuân về rồi lại xuân đi qua
Cố níu mà xuân vẫn cứ xa
Ly rượu đã đành xa chúng bạn
Chuyện trò còn lại một mình ta
Ba trăm sáu chục ngày mòn mỏi
Một tiết xuân sang thế vậy à
Kỳ vọng một mùa xuân bất tận
Chỉ là mộng mị giấc mơ hoa
RĐinh
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.615
Từ: 06.09.2008
Trạng thái: offline
VÀO THU
Nắng hửng bình-minh lấp-ló đồi
Cây xanh đứng lặng lá im hơi
Đường cong ẩn hiện về xa thẳm
Con suối dương mình đổ chốn xuôi
Phơ-phất khóm hoa ong kiếm mật
Lơ-thơ cành cộc chim tìm mồi
Ánh xuyên kẽ lá vàng tia nắng
Lãng-đãng vào thu cánh lá rơi
RĐinh
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.615
Từ: 06.09.2008
Trạng thái: offline
HỎI THU
Mùa Thu len-lén tới sân sau
Để cúc lên hương vàng thắm màu
Có phải Thu sang mà cúc nở
Hay là mùa đến phải vàng au
Bao mùa Thu đến rồi hun-hút
Bấy cái xuân còn hỏi có lâu ?
Thu đến, Thu đi, Thu lại đến
Mùa Thu năm cũ biết tìm đâu !
RĐinh
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.615
Từ: 06.09.2008
Trạng thái: offline
CÂY BÈO LỤC BÌNH
Thân em xôm-xốp nhẽo-nhèo-nhèo
Bụng tốt dáng hình phổng phổng-phao
Rủ-rỉ gió lùa kêu lép-nhép
Dập-dềnh nước xoáy lộn tùng phèo
Ngược xuôi đôi ngả thân trôi nổi
Lang bạt một đời rễ bám đeo
Tim-tím không hương hoa vẫn đẹp
Nghe tên người bảo rẻ mà nghèo
RĐinh
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.615
Từ: 06.09.2008
Trạng thái: offline
CẢM NHỚ HOÀNG HOA
.
Ngoảnh lại trời xa nhạt sắc hồng,
Bồi-hồi lững thững đến ven sông,
Ðêm qua ánh nguyệt ngà chưa tỏa,
Sáng lại màn sương bạc đã lồng,
Giữa nhánh nom chừng bung mấy nụ,
Trên nền ước lượng rớt vài bông,
Hành trang nặng trĩu, không đành bước,
Ngoảnh lại trời xa nhạt sắc hồng .
Dec.12.2021 DT
Tranh Net
SỚM MAI HỒNG
Chiều tàn vương lại áng mây hồng
Thoi-thóp còn in cuối nhánh sông
Thấp-thoáng bụi tre vầng nguyệt đậu
Lờ mờ rặng núi áng sương lồng
Đường thôn ngõ vắng chưa lên lửa
Phố mới đèn đường đã kết bông
Lữ thứ chồn chân nghe rạo-rực
Đêm mơ-mộng tới sớm mai hồng
RĐinh
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.615
Từ: 06.09.2008
Trạng thái: offline
CHÚ XE ÔM
Ngày vui-vẻ với chiếc xe ôm
Qua lại lại qua mấy ngã đường
Chở chị bán hàng vào ngã chợ
Đưa anh thương lái tới khu vườn
Thân gầy nào quản ngày mưa gió
Sức yếu chi nài buổi nắng sương
Đen thủi làn da lòng vẫn đỏ
Bon chen cuộc sống thấy mà thương.
RĐinh
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.615
Từ: 06.09.2008
Trạng thái: offline
#679 —
29.01.2022 16:30
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 29.01.2022 16:38:04 bởi Rdinh>
RDinh xin gởi lời Chúc Mừng Năm Mới đến
toàn thể BDH Việt-Nam Thư-Quán
cùng các Thi-hữu
một năm :
Mạnh khỏe
An-Khang
Hạnh Phúc và
Thịnh-Vượng
---0---
TỐNG CỰU NGHINH TÂN
Pháo nổ liên hồi lân lấn Lân
Xuân tươi câu chúc rộ rần-Rần
Mai vàng cây cội nâng-niu Nụ
Đào thắm cành vươn bảo-bọc Bông
Lủi-thủi trâu hưu sìu-sỉu Sửu
Hiên-ngang cọp nhậm dấn dần Dần
Tháng năm qua hết ngày ngay Ngáy
Đón Tết tròn niên tất tận Tân
RĐinh
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.615
Từ: 06.09.2008
Trạng thái: offline
PHỐ TRƯA
Ánh nắng ban mai nắng dịu-hiền
Mấy bông lau nở đứng nghiêng-nghiêng
Bờ xa lá đỏ dương màu sắc
Giậu cạnh tre xanh tô diễm-huyền
Ríu-rít đàn chim chừng rộn-rã
Lờ đờ con suối ánh lung-linh
Mây trôi lờ-lững trời cao rộng
Ngõ chẳng người qua, phố vắng tanh
RĐinh
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.615
Từ: 06.09.2008
Trạng thái: offline
ĐÊM THU
Thu về cung quảng tối om-om
Cố nhướng qua song để mắt dòm
Hạc trắng vờn mây kêu tiếng quác
Cành tre ghẹo gió cúi lom-khom
Cõi trần soi xuống trăng không chán
Chốn thế trông lên mắt muốn mòn
Thấp-thoáng chị Hằng lồng bóng nguyệt
Cây đa thằng cuội gác sườn non
RĐinh
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.615
Từ: 06.09.2008
Trạng thái: offline
NÀNG HƯƠNG SẮC
Duyên-dáng nhà em trông phốp-pháp
Làn da mìn- mịn trắng phau-phau
Đàn ông lắm gã nhìn đau-đáu
Lãng-tử nhiều anh thích nháo-nhào
Còn đẹp, còn duyên còn rộn-rã
Hết thời, hêt sắc chịu te-tua
Má hồng môi thắm khi phai sắc
Ong bướm còn đâu bóng vật-vờ !
RĐinh
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.615
Từ: 06.09.2008
Trạng thái: offline
CÀ PHÁO NÉN
Chẳng phải Cà-nông, Pháo cũng không
Nghe danh mà thấy tiếng đì-đùng
Quả nguyên nén vại tròn nên dẹp
Bổ nửa bỏ nồi nấu gọi bung
Da trắng trơn-trơn mà láng-láng
Hột nhiều nhơn-nhớt điểm vàng-vàng
Rau đay canh rốc chan xì-xụp
Lốp-đốp quả nhai hột lộn tung
RĐinh
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.615
Từ: 06.09.2008
Trạng thái: offline
ĐẬU ĐŨA HAWAI
Giàn leo xanh ngắt lại sinh hoa
Trái đậu Hawai rõ thực là
Dài trái chùm chùm trông mát mắt
Thân leo rồng rắn thấy lòa xòa
Gắng công trồng tưới mau sinh quả
Thỏa chí ngồi nhai mát miệng ta
Xào luộc ngon cơm tùy khẩu vị
Năm trường chẳng để vụ mùa qua
RĐinh
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.615
Từ: 06.09.2008
Trạng thái: offline
#688 —
05.11.2022 16:55
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 07.11.2022 01:16:58 bởi Rdinh>
NÀNG THU
Từ độ nàng Thu ghé chốn đây
Vàng rơi cánh lá lúc thêm dầy
Ong không lơi-lả khi se lạnh
Bướm chẳng vờn bay lúc gió lay
Bến mộng dìu trăng vàng-vọt quá
Trời mơ trĩu giọt đong-đưa gầy
Tìm câu ước hẹn mùa thu cũ
Chỉ thấy vàng sân gió cuốn bay
RĐinh
★
★
★
★
★
0