📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Nếu biết trước.........

0 trả lời, 2.509 lượt xem — Trang 1 / 1

Nếu biết trước tình mình buồn như thế
Thì trước kia dâu nói tiếng yêu nhau
Để giờ đây nhỏ lệ khóc canh dài
Ôm cay đắng đau buồn trong giấc ngủ
Nếu biết trước tình anh nhiều quyến rủ
Làm say mê cuồng vọng tuổi đôi mươi
Để giờ đây đâu lỡ khóc lỡ cười
Khi hiện tại mình ăn nhằm trái đắng.
lylyxuan
Đăng nhập để trả lời
0