📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

THANH TRÚC

37 trả lời, 9.888 lượt xem — Trang 2 / 2
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-07-13 17:37:02ngocduythanh>

[/size][/color][/align] 
 




Ai xui chi hợp vần họa khúc
Khéo cơ cầu ướp mộng vào thơ
Rồi vấn vương ngày đợi đêm chờ
Người không đến thẫn thờ mong nhớ
 
Ngọc Duy Thanh

📎 nguoi ao tim
Ngọc Duy Thanh
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-07-13 16:45:04THANHTRUC_1991>

[/size][/color][/align] 
 


Ai xui chi hợp vần họa khúc
Khéo cơ cầu ướp mộng vào thơ
Rồi vấn vương ngày đợi đêm chờ
Người không đến thẫn thờ mong nhớ
 
Ngọc Duy Thanh




TÍM Y TRANG PHỤC RIÊNG EM

Tím y trang phục riêng em
Gia phong kín đáo cung nguyên tổ truyền
Tím không mơ mộng luỵ phiền
Tình duyên không thả gợi miền ngoài trong
Tím em phong kín một lòng
cùng người tông tổ định xong hẹn nguyền
Chỉ một Nguyên quân lương duyên
...

Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-05-21 17:21:34ngocduythanh>


DÕI BÓNG ĐƯỜNG XƯA


Con đường vắng chiều nay mưa rưng rức
Nước của trời hay lệ ướt ai rơi
Phập phồng trôi bong bóng rẻ đôi nơi
Xô dạt mãi về góc đời vô định

Dõi trông xa con đường nay vắng lạnh
Bao mùa Thu đếm mãi lá sầu buông
Bóng người xưa vạn lí mịt mờ sương
Ai tựa cửa trông đường suông về tối

Mây bảng lảng xua nhau tìm về vội
Mắt mỏi mòn mong đợi bước ai về
Nẻo đừng xa mưa bụi dài lê thê
Mi rưng lệ tràn trề rơi lả chả

Hạ chiều nay phượng hồng rơi lả tả
Huyết đỏ màu tim mộng vẫn còn tin
Vết bụi hồng khuất dấu kẻ đăng trình
Xuân chưa tới kéo đông dài vô tận

Mưa ngâu rớt mi đầm đìa ngân ngấn
Giọt sương nào đọng vọng tiếng tàn Thu
Bao mùa rồi Thu đến Thu lại đi
Cành phượng vỹ khắc ghi mùa Hạ nhớ

Nhánh sầu đông du buồn lòng trăn trở
Tiếng gió gào than thở vọng ngàn thâu
Trắng canh sầu đèn khêu ngọn rầu rầu
Đêm mặc niệm kinh cầu buồn lặng lẽ

Tiết mùa Xuân hoa hồng nụ vừa hé
Cánh hồng tươi khoe sắc ánh nắng mơ
Nhị nõn nà như sợi chỉ kết tơ
Mà nhân ảnh bây giờ chưa trở lại

Mắt dõi trông con đường xa xa mãi
Bóng người xưa có về lại đâu mà chờ...

THANH TRÚC
20.5.2011



 
TÂM TƯ
 
Con đường dài ngày hai lượt đi qua
Hạ trở lại tiếng ve buồn vắng lặng
Ai cũng có buồn vui thời áo trắng
Có ước mơ có hoài vọng đăng trình
 
Nhưng mỗi người có một cảnh tình riêng
Chưa ai biết ngày mai là sao cả
Thời gian trôi cuộc đời luôn vội vã
Thức vậy rồi ngày trước đã trôi qua
 
Tiết nuối thì chỉ còn chút âm xa
Nếu có nhớ thì cũng là dĩ vãng
Vọng lại chút khoảnh khắc sầu bảng lảng
Một chút thôi thực tại phủ lên rồi
 
Nếu có buồn chỉ vọng tiếng chơi vơi
Là khoảnh khắc vì không gian lắng đọng
Ai có qua một lần xây hoài vọng
Nơi ấy còn đọng giọt nước tàn thu
 
Từ ấy về đời dấn bước sương thu
Bao mùa nhớ rồi dần xa dĩ vãng
Đã lặng yên và trở dần về sáng
Xin ai đừng bẻ ngược hường thời gian
 
Ta bây giờ ngày tháng vẫn lang thang
Đường định mệnh vẫn những ngày xa vắng
Ta vẫn mơ mỗi chiều ai đứng lặng
Tựa cửa trông đường vắng bước ai về
 
Hạnh phúc nào trong những tối ngô nghê
Thấy ánh mắt môi hồng ai tỏa sáng!
 
Ngọc DuyThanh
21/5/2011

Ngọc Duy Thanh
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-05-22 05:56:45THANHTRUC_1991>


NHỚ HẠ

Phượng rơi trước cửa lớp
Áo trắng nhiều xôn xao
Bôn chồn dạ nao nao
Mùa chia tay phượng vĩ

Ai về ai phải đi
Lần ấy lỡ mùa thi
Lần ấy mùa phượng vĩ
Ai ra đi…ra đi…

Ta dấn bước đường xa
Những bước chân xa nhà
Bồng bềnh mà vội vã
Trường xa tình cũng xa

Gần mười năm trôi qua
Bụi bám nẽo đường xa
Đã qua bao lần hạ
Đường xa… đường vẫn xa

Đời là chốn phong ba
Tình là mây vụt vã
Còn ta là chiếc lá
Rơi trong chiều mưa sa

Ngoc Duy Thanh
20/5/2011





Ta về nhặt cánh Hạ thương
Mấy mùa phượng nở sân trường ngày thơ
Chia xa lưu dấu vào mơ
Trường xưa bạn cũ vẫn chờ về thăm
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-05-22 06:07:15khucniemtu>


NHỚ HẠ

Phượng rơi trước cửa lớp
Áo trắng nhiều xôn xao
Bôn chồn dạ nao nao
Mùa chia tay phượng vĩ

Ai về ai phải đi
Lần ấy lỡ mùa thi
Lần ấy mùa phượng vĩ
Ai ra đi…ra đi…

Ta dấn bước đường xa
Những bước chân xa nhà
Bồng bềnh mà vội vã
Trường xa tình cũng xa

Gần mười năm trôi qua
Bụi bám nẽo đường xa
Đã qua bao lần hạ
Đường xa… đường vẫn xa

Đời là chốn phong ba
Tình là mây vụt vã
Còn ta là chiếc lá
Rơi trong chiều mưa sa

Ngoc Duy Thanh
20/5/2011






Cánh Hạ đi vào thơ
Lòng mỗi người đều nhớ
Kỉ niệm như tiếng thở
Theo ta từng giấc mơ

Khúc Niệm Từ


KHÚC NIỆM TỪ
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 16.10.2013 17:38:31 bởi THANHTRUC_1991>
 
 
 
 
THU BUỒN
 
Thơ về dưới ánh vàng Thu đợi
Lá chiếc bao mùa mộng chơi vơi
Lặng lẽ ngỏ sầu cây trút lá
Chiều buông sợi trắng mưa lơi rơi

THANHTRUC_99
(thienthanh_999999)
THANH TRÚC

Trúc xanh xanh thẳng lên trời
Thiên thanh thanh mãi ngàn đời thiên thanh
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 16.10.2013 17:40:13 bởi ngocduythanh>
 
 
 
 
 
THU BUỒN
 
Thơ về dưới ánh vàng Thu đợi
Lá chiếc bao mùa mộng chơi vơi
Lặng lẽ ngỏ sầu cây trút lá
Chiều buông sợi trắng mưa lơi rơi

THANHTRUC_99
(thienthanh_999999) 


THU NHỚ

Thu buông chiếc lá bay theo gió
Rừng xưa lối mộng đợi ai về
Lặng lẻ trưa buồn bên gác trọ
Nhớ về kỷ niệm trú cơn mưa

Ngọc Duy Thanh

 
Ngọc Duy Thanh
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 30.12.2013 15:45:28 bởi THANHTRUC_1991>


 
 
 
 
 
THU BUỒN
 
Thơ về dưới ánh vàng Thu đợi
Lá chiếc bao mùa mộng chơi vơi
Lặng lẽ ngỏ sầu cây trút lá
Chiều buông sợi trắng mưa lơi rơi

THANHTRUC_99
(thienthanh_999999) 


THU NHỚ

Thu buông chiếc lá bay theo gió
Rừng xưa lối mộng đợi ai về
Lặng lẻ trưa buồn bên gác trọ
Nhớ về kỷ niệm trú cơn mưa

Ngọc Duy Thanh


NHỚ

Nhớ sao nhớ mấy cho vừa
Trú mưa ngày ấy giọt đưa vào vần
Nhịp thơ cứ mãi bâng khuâng
Nhớ người nhớ cả mỗi lần mưa qua

THANHTRUC_99
(thienthanh_999999)
 
THANH TRÚC

Trúc xanh xanh thẳng lên trời
Thiên thanh thanh mãi ngàn đời thiên thanh
Đăng nhập để trả lời
0
«« « 1 2 » »»