1.218 trả lời, 99.971 lượt xem —
Trang 39 / 41
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.063
Từ: 12.04.2011
Trạng thái: offline
#1141 —
19.12.2013 01:54
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 19.12.2013 01:56:39 bởi hai1957>
Liên Hương:
hai1957:
Liên Hương:
[quote=hai1957]
MÙA ĐÔNG
Con cò lặn lội đường xa
Tội thân con cá bơi qua dốc tình
Đêm nằm gió cũng lặng thinh
Mùa đông áo lạnh gói mình quạnh hiu
LPH
Ngày xưa ong bướm dập dìu
Ngày nay đông giá buồn thiu qua ngày
Cây nghiêng xao xác dáng gầy
Buồn trông lẻ cánh chim bay cuối trời
LH
Một mình đứng gọi bậu ơi
Ví dầu tu hú mòn hơi đợi chờ
Yến oanh giờ cũng ơ hờ
Tội con sáo nhỏ thẩn thờ bến sông
LPH
Hỏi rằng sáo có buồn không
Khi sương lạnh phủ mênh mông bến chiều
Sóng xô bãi vắng tiêu điều
Trời xa in một cánh diều lẻ loi
LH
Gà con đã sớm mồ côi
Không lời trách mẹ bởi rời xa nhau
Thà như Chóc quạch bạc đầu
Còn hơn Bạc má ôm sầu muôn niên
LPH
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 4.673
Từ: 16.12.2009
Trạng thái: offline
#1142 —
19.12.2013 08:01
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 19.12.2013 08:02:28 bởi Liên Hương>
hai1957:
Liên Hương:
hai1957:
[quote=Liên Hương]
[quote=hai1957]
MÙA ĐÔNG
Con cò lặn lội đường xa
Tội thân con cá bơi qua dốc tình
Đêm nằm gió cũng lặng thinh
Mùa đông áo lạnh gói mình quạnh hiu
LPH
Ngày xưa ong bướm dập dìu
Ngày nay đông giá buồn thiu qua ngày
Cây nghiêng xao xác dáng gầy
Buồn trông lẻ cánh chim bay cuối trời
LH
Một mình đứng gọi bậu ơi
Ví dầu tu hú mòn hơi đợi chờ
Yến oanh giờ cũng ơ hờ
Tội con sáo nhỏ thẩn thờ bến sông
LPH
Hỏi rằng sáo có buồn không
Khi sương lạnh phủ mênh mông bến chiều
Sóng xô bãi vắng tiêu điều
Trời xa in một cánh diều lẻ loi
LH
Gà con đã sớm mồ côi
Không lời trách mẹ bởi rời xa nhau
Thà như Chóc quạch bạc đầu
Còn hơn Bạc má ôm sầu muôn niên
LPH
Tỉ tê con cốc muộn phiền
Thuơng cho con xít lội miền giá băng
Ừ thôi chút phận cát đằng
Đông qua đông lại...cầm bằng vậy thôi !
LH
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.063
Từ: 12.04.2011
Trạng thái: offline
MÙA ĐÔNG
Con cò lặn lội đường xa
Tội thân con cá bơi qua dốc tình
Đêm nằm gió cũng lặng thinh
Mùa đông áo lạnh gói mình quạnh hiu
Ngày xưa ong bướm dập dìu
Ngày nay đông giá buồn thiu qua ngày
Cây nghiêng xao xác dáng gầy
Buồn trông lẻ cánh chim bay cuối trời
Một mình đứng gọi bậu ơi
Ví dầu tu hú mòn hơi đợi chờ
Yến oanh giờ cũng ơ hờ
Tội con sáo nhỏ thẩn thờ bến sông
Hỏi rằng sáo có buồn không
Khi sương lạnh phủ mênh mông bến chiều
Sóng xô bãi vắng tiêu điều
Trời xa in một cánh diều lẻ loi
Gà con đã sớm mồ côi
Không lời trách mẹ bởi rời xa nhau
Thà như Chóc quạch bạc đầu
Còn hơn Bạc má ôm sầu muôn niên
Tỉ tê con cốc muộn phiền
Thuơng cho con xít lội miền giá băng
Ừ thôi chút phận cát đằng
Đông qua đông lại...cầm bằng vậy thôi !
Liên Hương - Lê Phú Hải
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.063
Từ: 12.04.2011
Trạng thái: offline
HOA LÁ HẸ CHIỀU ƠI!
Bếp chiều lá hẹ nấu canh
Mùa đông thì muối dưa hành ăn cơm
Mấy lần ganh tỵ nấm rơm
Đành lòng húng dũi nằm thơm một mình
lph
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.063
Từ: 12.04.2011
Trạng thái: offline
HOA LÁ HẸ CHIỀU ƠI!
Bếp chiều lá hẹ nấu canh
Mùa đông thì muối dưa hành ăn cơm
Mấy lần ganh tỵ nấm rơm
Đành lòng húng dũi nằm thơm một mình
Tía tô nặng chữ chung tình
Hỏi thăm kinh giới bóng hình xanh xao
Hành tây về với xu hào
Ngò gai, ngò rí ngạt ngào toả hương
Thì là ai có nhớ thương
Tháng ngày muối é rẫy nương mặn nồng
Gừng cay một chút má hồng
Nghệ vàng ớt đỏ đèo bòng thế thôi
Hẩm hiu thân phận hành hôi
Người về quê quán cho tôi về cùng
Vườn ai rau quế vẫy vùng
Mặc tình lá hẹ bão bùng sớm hôm
Bí bầu để tội thân tôm
Giòn tan cà pháo cho rôm rã đời
"Gió đưa cây cải về trời
Rau răm ở lại chịu lời đắng cay"
Củ riềng thấy sả mà say
Vấn vương mùi chép kho bay thơm lừng
"Tay bưng chén lạc dĩa vừng
Lạc bùi vừng béo xin đừng quên nhau"
Liên Hương - Lê Phú Hải
Đếm sơ qua đã thấy gần ba chục loại hoa củ quả rồi, chắc là ăn k hết đâu muội ơi!
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.063
Từ: 12.04.2011
Trạng thái: offline
GÕ CỬA
Ta về gõ cửa từ tâm
Chờ nghe một tiếng chuông thầm lặng vang
Hóa ra dưới ánh trăng vàng
Phù hoa mấy độ lỡ làng nẽo duyên
Một bên thúy một bên uyên
Một bên nữa có con thuyền không neo
Thôi đành đứng với cheo leo
Nghe ta ế ẩm trôi theo bụi đường
lph
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.063
Từ: 12.04.2011
Trạng thái: offline
GÕ CỬA
Ta về gõ cửa từ tâm
Chờ nghe một tiếng chuông thầm lặng vang
Hóa ra dưới ánh trăng vàng
Phù hoa mấy độ lỡ làng nẽo duyên
Một bên thúy một bên uyên
Một bên nữa có con thuyền không neo
Thôi đành đứng với cheo leo
Nghe ta ế ẩm trôi theo bụi đường
Ta về gõ cửa gọi thương
Chỉ nghe có tiếng ễnh ương sau nhà
Bao nhiêu năm vẫn thật thà
Con chim khách cũ gọi xa xôi hồn
Ru nhau mấy độ dỗi hờn
Gởi ngày oan trái chập chờn gió bay
Giấc Nam Kha tỉnh nào hay
Lỗi về Từ Thức cũng quay quắt buồn
Lê Phú Hải
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.063
Từ: 12.04.2011
Trạng thái: offline
BÁN
Có chàng thi sĩ bán trăng
Ta nghèo vốn liếng cầm bằng như không
Thôi thì rao bán mùa đông
Lấy về một chút nắng hồng ban mai
Bán nhan sắc cũ tàn phai
Mua về làm của một hai nụ cười
lph
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.063
Từ: 12.04.2011
Trạng thái: offline
BÁN
Có chàng thi sĩ bán trăng
Ta nghèo vốn liếng cầm bằng như không
Thôi thì rao bán mùa đông
Lấy về một chút nắng hồng ban mai
Bán nhan sắc cũ tàn phai
Mua về làm của một hai nụ cười
Bán sóng biển với mây trời
Tìm mua cho được đôi lời thưa vâng
Chợ đông rũ gánh phong trần
Bán xa mua lấy tình gần ở bên
Liên Hương - Lê Phú Hải
Thì h cũng bí nè, liệu kết như vầy nha
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.063
Từ: 12.04.2011
Trạng thái: offline
MỘT MÌNH
Một mình cạn chén một mình
Lim dim mắt bất thình lình chiêm bao
Bếp chiều nghe tiếng cơm trào
Thương ông Từ Thức đi vào cõi tiên
Nợ người từ thuở nhân duyên
Một mình cõng mấy ưu phiền trần gian
lph
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.063
Từ: 12.04.2011
Trạng thái: offline
MỘT MÌNH
Một mình cạn chén một mình
Lim dim mắt bất thình lình chiêm bao
Bếp chiều nghe tiếng cơm trào
Thương ông Từ Thức đi vào cõi tiên
Nợ người từ thuở nhân duyên
Một mình cõng mấy ưu phiền trần gian
Một mình một gánh đa đoan
Ngày xưa quá vãng cung đàn đứt dây
"Sầu đong càng lắc càng đầy"
Gió mùa lạnh thổi canh chầy mấy canh
Tình đời mấy sợi mong manh
Một mình... thôi thế cũng đành thế thôi !
Liên Hương - Lê Phú Hải
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.063
Từ: 12.04.2011
Trạng thái: offline
CUỐI NĂM
Cuối năm tính nợ cuộc đời
Nợ em một dáng mỏng ngồi trước hiên
Tóc xanh giờ đã tóc tiên
Nào ai tính được vô biên tình người
lph
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.063
Từ: 12.04.2011
Trạng thái: offline
CUỐI NĂM
Cuối năm tính nợ cuộc đời
Nợ em một dáng mỏng ngồi trước hiên
Tóc xanh giờ đã tóc tiên
Nào ai tính được vô biên tình người
lph
Nợ cha mẹ ánh sao trời
Nợ thời tao loạn có lời ủi an
Đợi ngày về bến bình an
Con thuyền dong ruỗi chang chang nắng chiều
lph
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.063
Từ: 12.04.2011
Trạng thái: offline
BÀI THƠ CUỐI NĂM
Cuối năm tính nợ cuộc đời
Nợ em một dáng mỏng ngồi trước hiên
Tóc xanh giờ đã tóc tiên
Nào ai tính được vô biên tình người
Nợ cha mẹ ánh sao trời
Nợ thời tao loạn có lời ủi an
Đợi ngày về bến bình an
Con thuyền dong ruỗi chang chang nắng chiều
Nợ ngày xưa một bóng Kiều
Biển dâu dời đổi tiêu điều nước non
Bấm tay mấy cuộc vuông tròn
Dặm đường rong ruổi mãi còn trả vay
Nợ đời những đắng cùng cay
Tơ vương càng dứt càng dày tơ vương
Thì thôi giữa nẻo vô thường
Kiếp người vay trả trọn đường ta mang
Liên Hương - Lê Phú Hải
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 4.673
Từ: 16.12.2009
Trạng thái: offline
LỤC BÁT XUÂN
Viết vần lục bát trao anh
Gởi theo giọt nắng long lanh mắt cười
Mong xuân sẽ đến bên người
Tình xuân hoa nở thành lời thơ xuân
LH
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.063
Từ: 12.04.2011
Trạng thái: offline
#1167 —
06.01.2014 01:05
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 07.01.2014 01:43:54 bởi hai1957>
LỤC BÁT XUÂN
Viết vần lục bát trao anh
Gởi theo giọt nắng long lanh mắt cười
Mong xuân sẽ đến bên người
Tình xuân hoa nở thành lời thơ xuân
Xin đời cứ mãi thanh tân
Dù cho đá nát - bao lần vàng phai
Mùa màng đâu phải riêng ai
Nhớ thương một sợi tóc mai cũng nhiều
Gửi về anh một cánh diều
Chở theo nắng ấm những chiều phương nam
Xin người nhẹ chút lo toan
Ngoài kia xuân đến thênh thang đất trời
Bên trong quán nhạc không lời
Ngoài đường có những rớt rơi phận buồn
Mai rồi thơ cũng vô ngôn
Giữ cho người một chút hồn xuân xưa
Liên Hương - Lê Phú Hải
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.063
Từ: 12.04.2011
Trạng thái: offline
RẰM THÁNG CHẠP
Như cô gái ế chưa chồng
Đêm rằm tháng chạp chắc không ai chờ
Đời sao còn mãi ơ hờ
Duyên đâu cứ phải tinh mơ mới là
lph
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 4.673
Từ: 16.12.2009
Trạng thái: offline
#1169 —
08.01.2014 07:56
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 08.01.2014 07:58:10 bởi Liên Hương>
hai1957:
RẰM THÁNG CHẠP
Như cô gái ế chưa chồng
Đêm rằm tháng chạp chắc không ai chờ
Đời sao còn mãi ơ hờ
Duyên đâu cứ phải tinh mơ mới là
lph
Trăm năm trăng cũng phải già
Vần xoay con tạo hết là trăng non
Rằm kia mấy độ khuyết tròn
Chút tình đem trải đầu non cũng tàn
LH
★
★
★
★
★
0