📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Mùa yêu

0 trả lời, 1.298 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2005-08-27 13:04:57ThanhLoanMASCO>
MÙA YÊU
Em ơi em đừng về
Đường trơn mưa ướt áo
Bàn tay xin nắm vội
Ấp vào bàn tay run

Em ơi em chớ về
Dẫu trời đà hanh nắng
Bàn chân xin ngưng bước
Tựa vào lòng anh đây

Tình em như con sóng
Ru mãi bến bờ anh
Tình em như mật ngọt
Trong hương hoa đầu mùa

Em ơi em đừng về
Hãy cùng anh chung bước
Vào mùa thu đang dâng
Và mùa yêu đang về
Thu 2004
(Đã in trong Hương ngoại ô 18)
(Thanh Loan- koanthumozit)
Đăng nhập để trả lời
0