307 trả lời, 63.759 lượt xem —
Trang 6 / 11
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 306
Từ: 25.03.2011
Trạng thái: offline
#157 —
05.09.2011 04:38
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-09-05 22:33:52Viet duong nhan>
[color="darkslateblue"]
NHỚ SÀI GÒN[/color]
[color="darkslateblue"]
Ta nhớ Sài Gòn Gia Định xưa
Nơi đây kỷ niệm nói sao vừa
Duy Tân Công Lý trưa vàng nắng
Yên Đỗ Gia Long chiều ướt mưa
Cô gái đạp xe tóc gió bạt
Anh chàng tản bộ ghé đây chưa
Ngàn năm hòn ngọc còn lưu dấu
Đất mẹ miền Nam rợp bóng dừa !
09 - 04 - 2011
[/color]
R
NGUYỄN TÂM
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 306
Từ: 25.03.2011
Trạng thái: offline
#158 —
05.09.2011 04:47
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-09-05 22:36:14Viet duong nhan>
[color="darkslateblue"]
HUẾ YÊU THƯƠNG[/color]
[color="darkslateblue"]
Nước Sông Hương vẫn lững lờ êm trôi
Đâu xa xôi chuông Thiên Mụ bồi hồi
Chạnh lòng yêu cô nữ sinh Đồng Khánh
Tà áo dài trong trắng nét trinh nguyên
Nón bài thơ nghiêng che nụ cười duyên
Phá Tam Giang giọng ai hát dưới thuyền
Hay câu hò trên núi đồi Vọng Cảnh
Chùa Từ Đàm thoát tục cõi trần lao
Áng mây chiều gọi cơn gió lao xao
Ở bên ni biển Thuận An sóng vào
Răng bên nớ Bãi Lăng Cô còn đợi
Cảnh Dương buồn rũ rượi dáng người ra
Cầu Trường Tiền bao nhiêu nhịp chia xa
Nối đôi ta tình yêu luôn đậm đà
Kinh Đô cũ em vương gia hoàng tộc
Sao dịu dàng lãng mạn rứa mà chi
Mai có về làm sao nỡ bước đi
Bởi tiếng ai du dương nhắn chút gì
Đi mô cũng ghé quê em nhớ nhé
Huế bây chừ Huế đẹp lắm anh ơi !
09 - 04 - 2011
[/color]
R
NGUYỄN TÂM
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 306
Từ: 25.03.2011
Trạng thái: offline
#159 —
05.09.2011 18:33
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-11-01 15:42:53Nguyễn Tâm>
[color="darkslateblue"]
TỨ VÔ LƯỢNG TÂM[/color]
[color="darkslateblue"]
TỪ tâm vô lượng
Hết lòng yêu thương
Trần gian sau trước vô thường
Ra tay tiếp đỡ mọi đường chúng sanh
Niềm vui qua nhanh
Đau khổ hoành hành
Vì ai tất dạ lòng thành
Thoát vòng khổ ải kết nhành hoa sen
BI mẫn đáng khen
Nhất tâm luyện rèn
Trên cao Phật đã soi đèn
Xóa tan ma chướng đê hèn bấy lâu
Ngụp lặn đã lâu
Sáu nẽo buồn rầu
Cảm thông trắc ẩn mong cầu
Mọi vật bớt cảnh âu sầu trái ngang
HỶ là phước ban
Cao quý hơn vàng
Niềm vui lai láng dâng tràn
Chia cùng nhân thế không màng suy tư
Bố thí vật dư
Chớ có chừng chừ
Hoan hỷ khai mở tâm từ
Cúng dường Tam Bảo xà cừ pha lê
XẢ mọi chấp mê
Thù hận ê chề
Cái tôi bao phủ tứ bề
Ngàn cân gánh vác nặng nề trên vai
Nghe thoáng bên tai
Nghiệp thân còn dài
Thấy người nguy khốn miệt mài
Thì nên giúp đỡ chớ nài gian lao
Có một ánh sao
Vừa mới chiếu vào
Vô lượng rọi sáng tâm nào
Từ Bi Hỷ Xả dạt dào muôn nơi !
09 - 05 - 2011
[/color]
R
NGUYỄN TÂM
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 306
Từ: 25.03.2011
Trạng thái: offline
#161 —
06.09.2011 03:30
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-09-06 03:31:25Nguyễn Tâm>
Con chân thành cám ơn và kính chúc cô Viet Duong Nhan luôn dồi dào sức khoẻ

NGUYỄN TÂM
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 306
Từ: 25.03.2011
Trạng thái: offline
#162 —
06.09.2011 03:34
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-09-11 22:20:07Viet duong nhan>
[color="darkslateblue"]
HÀ NỘI MỘNG MƠ[/color]
[color="darkslateblue"]
Hà Nội vắng trời đông se sắt lạnh
Chiếc khăn choàng ai phủ cạnh bờ vai
Đường Cổ Ngư thao thức mãi đêm dài
Cho nỗi nhớ ấm từng cơn giá buốt
Hồ Tây đâu ánh đèn vàng xuyên suốt
Mưa rơi buồn mưa trói buộc hồn đơn
Nhành cây khô rũ lá như giận hờn
Con phố cổ liêu xiêu vài quán cóc
Ở nơi đây bước trên từng con dốc
Bây giờ về nhủ thầm với Đông Đô
Tháp Rùa in bóng mây xanh bên hồ
Lòng canh cánh bước chân như níu lại
Thăng Long ơi ta ngày xưa ngây dại
Quên sông Hồng sông Tô Lịch bao la
Quốc Tự Giám văn miếu chung một nhà
Diên Hựu Tự tại Thọ Xương còn đó
Chiều hôm nay hiu hiu đầu ngọn gió
Bên gốc bàng trơ trọi bóng người xưa
Bao nhiêu năm cảnh cũ nói sao vừa
Nay tìm lại thuở ấu thơ Hà Nội !
09 - 06 - 2011
[/color]
R
NGUYỄN TÂM
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 306
Từ: 25.03.2011
Trạng thái: offline
#163 —
06.09.2011 21:24
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-09-11 22:22:41Viet duong nhan>
[color="darkslateblue"]
QUY Y TAM BẢO
[/color]
[color="darkslateblue"]
Vì đạo một đời mà tu sửa
Quay đầu chuyển đổi nghiệp khi xưa
Khai tâm chơn chánh xua màn tối
Mở trí thông hành xóa mây mưa
Y áo sửa sang lo trọn vẹn
Mõ Chuông chỉnh đốn để xin thưa
Mười phương phát nguyện cùng Tam Bảo
Lạy Phật quy y cũng đã vừa !
09 - 06 - 2011
[/color]
R
NGUYỄN TÂM
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 306
Từ: 25.03.2011
Trạng thái: offline
#164 —
07.09.2011 14:31
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-09-11 22:22:13Viet duong nhan>
[color="darkslateblue"]
LỤC ĐẠO LUÂN HỒI
[/color]
[color="darkslateblue"]
Sáu đường thọ nghiệp phải đi
Ai thời nghe thấy biết thì khỏi mang
Đường trời tuy có phước ban
Nhưng không trọn vẹn cũng tàn phút giây
Nơi này hoa lá cỏ cây
Vui tươi ngũ dục ngất ngây gọi mời
Tiêu diêu thong thả cuộc đời
Tiền sanh tạo phúc thì dời về đây
Ngẫm ra như gió như mây
Cảnh trời không thể vui vầy ngàn năm
Tính suy nghĩ ngợi xa xăm
Sang qua phương khác xem nằm bao lâu
Cõi này thiệt lắm bể dâu
Suốt ngày tranh đấu oán sầu mà ra
Sanh trúng vào A Tu La
Tâm luôn giành giật kêu ca dập dồn
Quả thân muốn được bảo tồn
Chớ gieo sân hận để hồn trả vay
Không ai chỉ lối mà hay
Thoát ra chớ vướn vũng lầy là xong
Dễ gì những chuyện ước mong
Súc sanh đọa lạc mang lông đội sừng
Kiếp này chẳng cái chi mừng
Ngu si đần độn nếu từng trãi qua
Còn kia nước quỷ Dạ Xoa
Yêu ma nương náu hợp hòa với nhau
Rơi vào đói khát đớn đau
Tham lam tật đố mau mau chạy liền
Về đâu còn có hai miền
Địa ngục giam hãm không phiền sanh vô
Nhiều tầng hành tội đẩy xô
Máu loang xương trắng đầy mồ tội nhân
Đếm đầy đo đắn đong cân
Làm người dương thế có phần lợi may
Buồn vui đau khổ nợ vay
Được kề Phật Pháp đổi thay luân hồi
Tiếng chuông thức tỉnh tâm rồi
Muốn qua lục đạo luân hồi phải tu
Hai thời sáng tối công phu
Bồ Đề viên mãn đắp bù xác thân !
09 - 07 - 2011
[/color]
R
NGUYỄN TÂM
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 306
Từ: 25.03.2011
Trạng thái: offline
#165 —
07.09.2011 19:31
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-09-12 06:18:39Nguyễn Tâm>
[color="darkslateblue"]
LÁ DIÊU BÔNG
[/color]
[color="darkslateblue"]
Con đường làng bên lũy tre xanh mát
Hương lúa đồng thơm ngát gió xôn xao
Chiều ven đê chị bảo em hôm nào
Lá diêu bông ai tìm chị sẽ cưới
Giọt nắng vàng tiễn em làng bên dưới
Bước xuống đò hoa bưởi mới trổ bông
Đứng xa trông con nước lớn nước ròng
Mong thấy được lá diêu bông chị đợi
Sau bao ngày tưởng cách xa vời vợi
Em mang về nghĩ ngợi chắc diêu bông
Thật uổng công khi em đã một lòng
Chị khẽ nói lá này đây không phải
Rồi em đi tận phương trời xa mãi
Những đêm dài qua dãy núi sông sâu
Đời bể dâu chỉ mong nối nhịp cầu
Thời thiếu nữ ví dầu thân con gái
Nay em cầm chiếc lá xanh vừa hái
Chị chau mày đâu phải lá diêu bông
Bèo trôi sông con cá bơi ngược dòng
Diêu bông hỡi se đường tơ búi tóc
Phải vì đâu chiều quê cơn gió thốc
Xác pháo hồng trên dốc đường nằm phơi
Nước mắt rơi nghe tiếng ru ru hời
Buồn da diết lời xưa còn nhắn nhủ
Thân mù u cạnh nhà bên ươm mủ
Nhánh cây bần vừa nhú cái chồi non
Chạy lon ton diêu bông em vẫn còn
Chị đâu mất chỉ còn em với lá !
09 - 07 - 2011
[/color]
NGUYỄN TÂM
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 306
Từ: 25.03.2011
Trạng thái: offline
#166 —
08.09.2011 00:17
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-09-08 06:34:17Nguyễn Tâm>
[color="darkslateblue"]
CHỐNG BÃO
[/color]
[color="darkslateblue"]
Tai ách dập dồn bởi tại đâu
Lũ dâng sóng lớn ngập qua đầu
Bão bùng gió rít lên từng đợt
Giông tố phong ba nước ngập sâu
Màn tối mịch mờ thêm lạnh lẽo
Đêm đen giăng phủ vào từ lâu
Ghe xuồng bấp bênh vài manh bạt
Che chắn làm sao thấy thiệt rầu !
09 - 07 - 2011
[/color]
NGUYỄN TÂM
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 306
Từ: 25.03.2011
Trạng thái: offline
#167 —
09.09.2011 02:32
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-09-20 23:02:01Viet duong nhan>
[color="darkslateblue"]
ĐẮC TÍNH NHÂN TÂM
[/color]
[color="darkslateblue"]
Hỏi thế gian
Chuyện hợp tan
Sinh linh vạn vật nhân gian
Vì sao lắm cảnh trái ngang phũ phàng
Ánh trăng tàn
Ngày lại sang
Gối tay qua trán miên man
Vài chục năm sống mà màn tranh đua
Thắng với thua
Đã bao mùa
Dòng đời như cơn gió lùa
Cớ sao toan tính hợp hùa hại nhau
Nghĩ kiếp sau
Sẽ thế nào
Không lo tạo phước đức vào
Đến khi thọ mạng cõi nào tái sanh
Khế với chanh
Quả trên cành
Là do nhân đã tạo thành
Vị chua vị chát thì đành phải cam
Tâm tham lam
Bởi xác phàm
Bồi thân việc chi cũng làm
Ác khẩu do cái quai hàm môi răng
Sống kiêu căng
Chết nhọc nhằn
Nút áo cũng bứt cho bằng
Mà nay còn thở thì dằn xé nhau
Nhìn trên cao
Nhẹ thở phào
Nơi đâu yên ổn xin vào
Còn như tranh đấu ngăn rào ta đi
Thân tu mi
Chí ai bì
Dọc ngang kiêu dũng gan lì
Ngọc kia trong sáng không tì vết đen
Không bon chen
Chẳng đê hèn
Sức trai đâu phải dế mèn
Mà đi đấu đá để phèn ăn chân
Oán với ân
Trả một lần
Ra đi không vướng nợ nần
Đời người một kiếp tựa vầng thái dương !
09 - 08 - 2011
[/color]
R
NGUYỄN TÂM
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 306
Từ: 25.03.2011
Trạng thái: offline
#168 —
09.09.2011 06:55
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-09-20 23:05:49Viet duong nhan>
[color="darkslateblue"]
ĐÒ CHIỀU CÀ MAU
[/color]
[color="darkslateblue"]
Anh ghé Cà Mau chiều mưa ướt áo
Thấy xuyến xao giấc mộng ảo hôm nào
Con đò nhỏ tình quê bên sông nước
Thương lắm câu hò đón khách sang sông
Về U Minh còn ai đợi ai trông
Nước mênh mông Đầm Dơi thêm mặn nồng
Đậm phù sa dẫu bên bồi bên lỡ
Bao nhiêu lá Tràm chở mấy chờ mong
Chuyến đò chiều anh mấy nẽo long đong
Rượu Cà Mau say mắt em men nồng
Thương bông tím lục bình trôi muôn hướng
Những nhịp cầu nối lại về bên đây
Mưa còn rơi đừng cho ướt tóc mây
Con sáo bay con sáo nhỏ xa bầy
Bài ca xưa tiếng lòng ai thổn thức
Khua mái chèo trăng nước vỡ làm đôi
Nhớ dạt dào ký ức khó phai phôi
Thăm Tắc Vân nỗi niềm dâng bồi hồi
Chiều trở lại chông chênh trên con sóng
Sóng trong lòng hay sóng đò em đưa !
09 - 08 - 2011
[/color]
R
NGUYỄN TÂM
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 306
Từ: 25.03.2011
Trạng thái: offline
#170 —
10.09.2011 04:08
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-09-10 19:47:54Nguyễn Tâm>
[color="darkslateblue"]
TÌNH ĐẸP HƯƠNG GIANG
[/color]
[color="darkslateblue"]
Phải em cô gái sông Hương
Mỉm cười đon đả bên đường hôm nao
Dịu dàng câu nói vừa trao
Mần chi dữ rứa mới vào đây thăm ?
Ngoài ni xứ Huế quanh năm
Ngày khua con nước đêm nằm ngắm sao
Mưa về con lũ dâng cao
Như lòng em vẫn dạt dào yêu thương
Câu hò Vĩ Dạ vấn vương
Nhớ sao tà áo thu hường bay bay
Mong chờ thư viết trao tay
Mưa chiều lất phất tình này trinh nguyên
Mai về còn có chút duyên
Nửa vầng trăng xẻ dưới thuyền kết se
Nón bài thơ đọc anh nghe
À ơi Huế nớ e dè lắm anh
Hương Giang mấy khúc uốn quanh
Mà sao canh cánh anh giành trong tim
Dẫu gì se chỉ luồn kim
Đi mô anh cũng về tìm Huế ơi
Tình đẹp em ở một nơi
Một nơi xa cách không vơi mong chờ
Hội An sương phủ giăng mờ
Tràng Tiền nối nhịp đâu ngờ yêu em !
09 - 09 - 2011
[/color]
NGUYỄN TÂM
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 306
Từ: 25.03.2011
Trạng thái: offline
#171 —
10.09.2011 19:50
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-09-12 06:24:17Nguyễn Tâm>
[color="darkslateblue"]
QUAN ÂM THỊ KÍNH
[/color]
[color="darkslateblue"]
Oan không phân
Nghiệp trong thân
Duyên số ai cũng một phần
Phần ta ta gánh chẳng cần biện minh
Kiếp tiền sinh
Hóa thân mình
Cao Ly nước đó lý tình
Trắng đen lẫn lộn thanh bình chưa an
Thân nữ mang
Sống cơ hàn
Bởi xưa họ Mãng nghèo nàn
Lấy chồng Thiện Sĩ là chàng học sinh
Đêm sử kinh
Có sự tình
Học khuya ngủ bất thình lình
Râu ria mọc ngược thấy nhìn xấu trai
Họa với tai
Kéo sẵn mài
Tiện tay cắt sợi râu dài
Bỗng dưng chồng thức bi hài rủi may
Chồng thẳng tay
Giận tím mày
Giết tao mưu đã phơi bày
Công đường áp giải đọa đày tấm thân
Ái và ân
Lỡ một lần
Quy y xóa bỏ nợ nần
Giả trai tu hạnh trả dần oan khiên
Khổ liên miên
Đến liền liền
Thị Mầu lẳng lơ chuốc phiền
Mang thai đổ vạ cửa thiền phật môn
Lời xảo ngôn
Tội đổ dồn
Kính Tâm nàng vẫn ôn tồn
Tu hành nhẫn nhịn vun bồn đạo tâm
Chuyện gian dâm
Chắc không lầm
Mầu ta cái mặt chầm dầm
Mang con tới bảo anh cầm mà nuôi
Thiệt là xui
Chuyện rối nùi
Sư phụ thấy cũng bùi ngùi
Dựng cho chòi lá tạm lùi vào đây
Hỡi gió mây
Nỗi oan này
Đeo mang cái số trời đày
Rửa sao cho hết những ngày trần lao
Đêm không sao
Giông tố gào
Thương thay phận gái má đào
Trút hơi thở cuối nàng vào thiên thu
Chuông công phu
Xóa mây mù
Bao nhiêu oan trái tội tù
Xác thân nhi nữ thổi phù hiềm nghi
Nhẹ bước đi
Bận tâm gì
Thế gian sau trước ai bì
Từ bi minh mẫn chỉ vì chúng sinh
Phật hiển linh
Chốn hữu tình
Độ cho thế giới an bình
Bồ Tát cứu nạn hóa hình Quán Âm !
09 - 10 - 2011
[/color]
NGUYỄN TÂM
★
★
★
★
★
0