<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-03-02 04:37:02dasau3103>
[sm=a%20flower%20for%20her.gif]
Đa cảm,trầm tư,sầu chi khổ
Giang nang một nẻo lối đường về
Bát ngát trời cao ta tung cánh
Nhặt cánh hoa rơi phố cuối đường
Ngày qua cười nói tung tăng thế
Phố buồn lạnh giá giáu hồn ai!
Một nẻo đường xưa ngày ước áo
Cho người đâu đớn nẻo đường về
Anh ơi thương nhớ loài hoa quý!
Nhặt giữa rừng xanh bát ngát chiều
Ngày trổ hoa tươi em thơm ngát
Mới biết đời ta...lắm bụi trần.
Đa cảm,trầm tư,sầu chi khổ
Giang nang một nẻo lối đường về
Bát ngát trời cao ta tung cánh
Nhặt cánh hoa rơi phố cuối đường
Ngày qua cười nói tung tăng thế
Phố buồn lạnh giá giáu hồn ai!
Một nẻo đường xưa ngày ước áo
Cho người đâu đớn nẻo đường về
Anh ơi thương nhớ loài hoa quý!
Nhặt giữa rừng xanh bát ngát chiều
Ngày trổ hoa tươi em thơm ngát
Mới biết đời ta...lắm bụi trần.
