📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Sống và thơ

1 trả lời, 1.921 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2005-08-17 19:58:48hellomy9>
Tôi muốn thả vào không gian thơ ấy
Một buổi chiều lãng mạn màu tím hoa sim
Có cô gái ngồi vấn tóc bên thềm trong lặng lẽ
Trôi trên sông là vô số cánh lục bình

Tôi muốn mở toang cửa sổ thơ trong chiến hào đời
Mà mỗi cá nhân chúng ta là một người lính
Sống kiên cường, bất khuất những ngày xanh
Cháy hết mình, cháy rực lửa... ai biết không?
what if...
Đăng nhập để trả lời
0
Ta làm thơ nghĩa là khi ta sống
Máu trào dâng trái tim trẻ trai
Cuộn dòng chảy trôi muôn kiếp sống
Tìm về nơi đâu chốn hồng trần

Thơ ta đó nếu ai thích thú
Được đọc được đau cùng nỗi sầu
Cùng thấy kiếp trần gian bạc bẽo
Nghĩa là ta đã sống với muôn người
Chết trong khi còn đang sống mới là điều đáng sợ
quán vắng : www.sinhvienodessa.com.ua/forum
Tôi khờ khạo lắm ngu ngơ lắm
Chỉ biết yêu thôi chẳng biết gì
Ngôi nhà mới :www.sotaygiadinh.net
Đăng nhập để trả lời
0