38 trả lời, 4.964 lượt xem —
Trang 2 / 2
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.080
Từ: 03.09.2010
Trạng thái: offline
#31 —
13.02.2011 04:50
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-02-13 05:14:50khucniemtu>
Nửa đêm nghe tiếng thu rơi.
Lao xao chiếc lá người ơi có về.
Tim ta giờ đắng tái tê.
Nhiều khi nhớ tưởng nửa mê nửa sầu.
Từng chiều ngắm giọt mưa ngâu.
Ướt con bướm trắng, hàng cau rơi đầy.
Còn đâu những phút thơ say.
Còn ta với bút bướm bay theo đàn.!!
văn vương
KHÚC NIỆM TỪ ĐÀN
Chỉ là một Khúc Niệm Từ
Chỉ là đàn tiếng âm dư lệ tràn
Chỉ là buồn chứa mênh man
Chỉ là lệ thắm đôi hàng từ li
Chỉ là đàn tiếng sầu bi
Chỉ là nhạc khúc tiễn đi Thu Hề
Chỉ là nửa mảnh Trăng thề
Chỉ là ẩn bóng sơn khê nghìn trùng
Chỉ là mây nước mông lung
Chỉ là tiếng nấc nghẹn chùng phím loang
Chỉ là đàn tiếng hoang man
Chỉ là thản thốt vọng tràn xa xôi
Chỉ là đàn khúc vỡ đôi
Chỉ là nhạc đệm chia phôi bời bời
Chỉ là đàn khúc chơi vơi
Chỉ là lắng tiếng lá rơi thu vàng
Chỉ là khúc biệt quan san
Chỉ là cung nhạc sầu vang tiếng đàn
Chỉ là dạ khúc cầu hoàn
Chỉ là Khúc Niệm Từ ... hàng châu rơi
Chỉ là đàn khúc không lời
Chỉ là Khúc Niệm Từ khơi nỗi niềm
Chỉ là âm nhớ lắng tìm
Chỉ là nhạc khúc sầu riêng bể đời ...
Đàn ơi !
Lá thu còn rơi ?!
Đàn ơi !
Nắng Hạ rải nơi vô thường ?
Đàn ơi !
Đông buốt tim vương ?
Đàn ơi !
Xuân khóc bên đường về xưa ?
Đàn ơi !
Tiếng vẳng mấy vừa
Khúc Niệm Từ đàn âm thừa về đâu ...
Khúc Niệm Từ
KHÚC NIỆM TỪ
★
★
★
★
★
0
"Bạn mới"
★
★
★
★
★
Số bài : 48
Từ: 06.01.2011
Trạng thái: offline
#32 —
03.09.2011 20:39
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-09-03 20:40:56văn vương>
Nhật nguyệt cách đầu sông.
Ngậm ngùi khóc gió đông.
Hoa rơi đau tàn tạ.
Tan biến vào hư không.!
:(
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.080
Từ: 03.09.2010
Trạng thái: offline
#34 —
03.09.2011 20:49
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-09-03 20:54:45khucniemtu>
Dòng chảy chia bờ sông.
Ngậm ngùi cánh buồm dông
Tuyết rơi ngôi bệ hạ
Lan tỏa vào hư không!
chảy ròng
(Giọng thơ ông vua Văn Xương hóc như cái xương sườn, hổng êm dịu chút nào ! Hê hê hê ! Nam mô a di Đà Lạt ... !
KHÚC NIỆM TỪ
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 734
Từ: 26.02.2010
Trạng thái: offline
#35 —
21.09.2011 10:55
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-09-21 10:56:34HRPT>
Văn Vương hôm nay đăng đường
Xử gì ? Mấy án ? mắm, tương ... hay chè ?
Văn Vương dạo này khỏe he ?
Vợ nhỏ sinh mấy bầy trẻ vậy cà ?
Vương kể cho Thần biết nha
Không kể Thần khóc Thần la cả tuần
Vương nghe điếc óc tai bưng
Một hồi Vương trảm cho Thần 7 đao
ngã nhào
HRPT
★
★
★
★
★
0
"Bạn mới"
★
★
★
★
★
Số bài : 48
Từ: 06.01.2011
Trạng thái: offline
#36 —
21.09.2011 13:24
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-09-21 13:36:42văn vương>
GIẤC MƠ NGỌT NGÀO.![sm=bed.gif]
Ngày không em cho màu trời rủ sắc
Lá trên cành tìm về chốn đi hoang.
Gọi tên em trong giây phút mơ màng
Anh nắm giữ dẫu chẳng còn để giữ.
Trong chiêm bao một buổi chiều tư lự
Gặp lại người trong quán nước thâu đêm
Gọi tên nhau trong tiếng nói êm đềm
Ta ôm chặt một cái ôm nồng cháy
kể nhau nghe kỷ niệm xưa ngày ấy
Ta bất chợt gọi người là "nhỏ ơi !"
Bên ngoài trời lất phất hạt mưa rơi
Bỗng không gian chợt dường như đứng lại
Đôi mắt em vẫn còn nguyên thơ dại
Như tìm về những ký ức xuân xanh
Tay đan chặt và đôi mắt long lanh
Em sẽ nói "anh là niềm hy vọng.!"
Ta vẫn biết đó chỉ là giấc mộng
Mộng tỉnh rồi sao vẫn thấy thương đau
Lắm lúc đời mộng là những hư hao
Nhưng dẫu sao thực còn đau hơn mộng.!
★
★
★
★
★
0
"Bạn mới"
★
★
★
★
★
Số bài : 48
Từ: 06.01.2011
Trạng thái: offline
VẮNG CHIỀU VƯƠN.
Đã lâu không về.
Nhà trống tái tê
Khách ghé thăm nào biết.
Vắng
Người đến mấy khi
Tên thật là chi
Ta ngỡ như giấc mộng
Chiều
Trăng buông đầu ngõ
Lúc mờ lúc tỏ
Lòng còn nghe như vấn
Vươn
★
★
★
★
★
0
"Bạn mới"
★
★
★
★
★
Số bài : 48
Từ: 06.01.2011
Trạng thái: offline
Cảm ơn những bài hát của anh Dzuylynh. Những bài hát rất hay, người hát cũng hay, bài thơ hay.!!
Vương đã nghe đi nghe lại nhiều lần, càng nghe càng thích.!
Cảm ơn anh.!!
Khởi giấc được nghe khúc nhạc hay.
Cả ngày lòng thấy nhẹ như bay
Cả ngày vui sướng như bên phật
Chưa dứt nhạc, lòng đã đắm say.
Trời bắc trời nam xa bóng biển
Tương phùng hội ngộ tại nơi đây
Từ bao nhiêu thuỷ duyên tan hợp
Giấc mộng nhân gian lưu lạc này.!
vv
★
★
★
★
★
0