2.234 trả lời, 145.746 lượt xem —
Trang 53 / 75
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
N Ắ N G Ỉ U
Ngày tôi nắng ỉu
Tiu nghỉu khung trời
Tình ai xa ngái dòng trôi
Nắng mưa bất chợt, lá rơi… nhạt nhòa
Lạc sa đồi vắng
Ắng lặng mênh mông
Đàn ai lỗi nhịp tơ lòng
Tiếng chim lạc điệu, thinh không nghe buồn
Giận, hờn ngầm ngấm
Hồng Thẩm* nhạt hương
Lửa tim leo lét canh trường
Vọc thêm giá lạnh… vấn vương… thức tròng**
Thư phòng trống trải
Hoang hoải, chênh chao…
Trời dưng nổi sóng ba đào
Tình chung ghẻ lạnh, âu sầu, buồn tênh!
Nguyễn Văn Thái
5-12-2021/3886
(*) Tình yêu nồng cháy
(**) Phần nằm trong ổ mắt
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
T Ì N H T H Ơ C H I Ề U
Chín tình ủ ngấu từ men
Cất bầu rượu ngọt môi lên đậm đà
Trăng thanh khuôn đẹp ngọc ngà
Hồn mây ngây ngất la đà, tơ vương
Kề vai iu ấp mùa thương
Chiều thơm rơm rạ, đồng sương mơ mòng…
Giêng hai! Trời đất trùng phùng
Đội hoa xoan tím thong dong mưa phùn
Thủy cung làm tổ chuồn chuồn
Chợ phiên te tái… nụ hôn sum vầy
Sông nào cũng một màu mây
Khỏa lòng, xuân nở tròn đầy phu thê
Gót tình đâu quản sơn khê
Xuân về lên hội… bùa mê chủ sòng…
Nguyễn Văn Thái
9-12-2021/3887
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
N I Ệ M T Ì N H X Ư A
Tình xưa kể lại bao hoài tiếc
Thuở tuổi đầu đời lắm mộng mơ
Giấc an bài tưởng nhớ ngày xưa!
Thời gian thức, dạ khơi hoài cảm
Suy tư… trải bước, chiều thầm lặng
Khắc khoải hoài quê cội, cố nhân
Ước vọng lòng về lại bến xuân
Thơm tinh khiết mở trang đời mới!
Trong mờ mịt vời xa thêm ngái
Lắng giọt… bùi ngùi ướt đọng mi
Tiếc nuối xuân thì… nhớ mỗi khi
Hoài xưa thủ thỉ vân vi tỏ…
*12-12-2021/3892
Nguyễn Văn Thái
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
C Ả M Ơ N C H Á U N G O Ạ I Ú T*
Cháu về ngoại - quà yêu thương của Trời Phật
Nghĩa vuông tròn ban kiếp mọn cõi phù sinh
Khúc khải hoàn ru hoàng hôn say tĩnh mạc…
Kết cỏ ngậm vành** dương thế… cả nghĩa tình
Sau lễ Mụ cháu sang, như làn gió mới
Như nắng ban mai bồi lá biếc, cành tươi
Trong câu thơ ông có hương đời thơm ngát
Lửa bếp của bà thêm nồng đượm niềm vui
Cháu ấm nôi hồng - màu riêng chung thời đại
Chưa độ thôi nôi đầy đủ hiệu “đại gia”:
“Sữa mẹ, người chăm, nhà tầng cao, quần áo
Sáng điện trần, nước lọc tắm… tấm thiệp hoa”
Cháu thức ông bà nhớ thương về dĩ vãng
Mái tranh nát nghèo, đầm sương gió nuôi con
Thấu nắng mưa… mồ hôi rót tày năm tháng…
Giờ hạnh phúc đầy… Tạ ân nghĩa nước non…
Ai cũng khen giống đặc khuôn nhà đằng nội
Ông mủm mỉm cười… hồng hé nụ ban công!
Tầm xa… lung linh khoảng trời xanh Hà Nội
Thảm lụa vàng hươm - nắng trải ngát cánh đồng.
Nguyễn Văn Thái
15-12-2021/3897
(*) Cháu Đỗ Minh Khang
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
NHỚ NGÀY VỀ CỒN ĐEN
Cồn Đen thăm thẳm rừng thông
Men bờ cát trắng, mênh mông sóng vờn
Có duyên chạm đến một lần
Mà nghe ngây ngất sóng Cồn Đen ru!
Biển nghiêng reo sóng chiều thu
Dấu chân in đậm, điểm tô hồng trần
Ngàn năm lên tím thiều xuân
Cồn Đen tao ngộ thi nhân nặng lòng...
Ước thu trở lại - niềm mong
Tình thâm lưu giữ giữa dòng đời trôi!
Nguyễn Văn Thái
18-11-2021/3898
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
N Ắ N G V Ô T Ì N H
Theo nghĩa vô vi con nắng vô tình
Vòng trời đất nguyện vĩnh hằng luyến quyện
Nôi trường tồn ru tinh cầu dịch chuyển
Cõi hồng trần hạnh phúc giữa bình yên
Nắng tươi hồng mặc định thuở uyên nguyên
Ươm lá cành tươi, cây đầy nhựa sống
Hoa đơm hương, nhụy kết nên trái mọng
Cõi hoang vu thay đổi hóa phồn hoa
Từ ban mai trang trải nhuộm xế tà
Nắng vô tình dát tình thêm ngà ngọc
Mắt tình chung không nhạt nhòa lệ khóc
Vườn địa đàng rộn tiếng hót chim muông
Nắng vô tình lóng lánh sóng mênh mông
Hướng bờ yêu như ngàn năm vẫn thế
Có hay chăng em? Tình anh như thể
Cũng vô tình như nắng đã từng yêu
Giãi tình trong những con chữ mỹ miều
Bình minh lên vững lòng hòa cùng nắng
Trái tim ấm nồng đường chiều bình lặng
Đóa hồng xanh - tươi, tỏa ngát hương thơm...
Nguyễn Văn Thái
19-12-2021/3899
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
M À U T Í M T Ì N H E M
HƯƠNG trời ngan ngát lầu mây
CHIỀU duyên xe sợi tình say muộn màng
NGÁT xanh hồng biếc… đồng sàng
TÍM vườn thơ mộng, đa mang phận tình
CÂU nguyền khấn vái mái đình
THƠ ca ngâm vịnh kiên trinh nhủ lòng
TÌNH yêu từ buổi tao phùng
EM trau chuốt tấm tình chung vuông tròn
SÓNG lòng dào dạt, sắt son
VỖ về dịu lắng cơn bồn chồn mong
RU tình gỡ mối bòng bong
BỜ thương ôm ấp nựng dòng sông Tương
THỦY cung mộng mị miên trường
CHUNG tình khảm dạ, nhớ thương đợi chờ
HƯƠNG CHIỀU NGÁT TÍM CÂU THƠ
TÌNH EM SÓNG VỖ RU BỜ THỦY CHUNG.
Nguyễn Văn Thái
23-12-2021/3901
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
C H Â U L Ệ M À U T Í M
Nắng ban mai tươi màu vàng rực rỡ
Cầu vồng lung linh nối nhịp lầu mây
Hội tao phùng theo lòng Chúa sắp bày
Câu lục bát xe tình duyên Ngưu - Chúc
Ngọn lửa tim yêu bập bùng đỏ rực
Lá bùa mê em hóa cánh thiêu thân
Mộng mị bướm đêm lơi lả… xa, gần…
Buồn đi hoang… nẻo hờn ghen rơi lệ
Dạ chung tình bọc vàng câu tuyên thệ
Nghĩa cát đằng, luôn đau đáu niềm tin
Lánh gió chàng màng vấn vít kẻ khen
Câu cám dỗ ngỡ ngàng dòng tâm thức…
Lời tri âm lên khuông vàng tình khúc
Chạm trổ hoa… ngâm vịnh kiếp ba sinh
Sóng dòng Tương say nhịp ấp iu tình…
Trong sâu thẳm trái tim em nung nấu
Đóa đào hoa giữa rừng cây hạnh phúc
Tỏa ngát hương đời thay lễ tạ ơn
Nhuộm hồn thơ tím đỏ giãi hoàng hôn
Thấu tâm can giọt lệ mang màu tím.
Nguyễn Văn Thái
24-12-2021/3902
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
X U Â N H Ồ N G
Trời khéo bày về hội vui tao ngộ
Thơ nhiệm màu têm đỏ miếng trầu cau
Vầng trăng ngân tròn khuyết đượm sắc màu
Thuyền có bến dạt dào vui sóng lướt
Như con sông ngày đêm cần dòng nước
Nghĩa sinh tồn cây ước nhựa đầy vơi
Mùa xuân về cho muôn cuộc sinh sôi
Và mây ngóng gió vời ru muôn thuở
Xuân ngời lên dịu bão lòng thương nhớ
Hoa tươi xinh ngát nở thắm đài hương
Cõi bồng lai ong bướm rộn đưa đường
Miền cực lạc đãi đằng lời thề nguyện
Trời đất giao hòa duyên tình quyến luyến
Vườn xuân hồng say tương kiến quỳnh giao
Nắng lên hương men tình hóa ngọt ngào
Đời lộng sóng dạt dào rừng may tím
Nguyễn Văn Thái
10-2-2022/3934
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
C Á N H N H Ạ N T H U
Xuân về…
ngỡ ngàng cánh nhạn
Gió vàng lay thức lá
ấm lòng thu
Xoa bụi thời gian, cuốn màn cổ tích
Hương tình xưa gợi thuở tơ duyên…
Bao kỉ niệm…
trầm tư lòng núi
Hóa dung nham
tuôn chảy khói thề nguyền
Dưng ước mộng
nguyên sơ miền đất mới
Về trồng cây từ tạ, tri ân
Cánh nhạn thu
đan nắng ngày xuân
Biết đông tan
hoàng hôn còn thi vị
Tình yêu xưa ngọt ngào
tuyệt mỹ!
Tiếng tri âm ngân vọng cung đàn!
Nguyễn Văn Thái
11- 2- 2022/3935
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
T Â M T Ì N H H O À N G H Ô N
Con tàu tạo hóa vần xoay
Lịch rơi từng lá hao gầy kiếp sinh
Nhớ về kỉ niệm rưng rưng
Én đan nắng đếm biết chừng nào xuân?
Ngày đi đích hẹn đến gần
Câu thơ huyễn hoặc đôi chân thèm thòm
Rộng vời tầm mắt sớm hôm
Nương chiều gió thuận lộng buồm ra khơi!
Bảy Tư* xuân dệt tình đời
Vườn riêng lá biếc thắm chồi thơm hoa
Điền viên mơ buổi chiều tà
Vườn thơ thanh thản ngân nga tiếng lòng
Làm thân lữ thứ bềnh bồng
Tâm tư thả mớ bòng bong lên trời
Mắt ngời nhìn áng hạc trôi
Câu kinh mắc võng ru hời hư không!
Nguyễn Văn Thái
12-2-2022/3936
(*) Tính theo tuổi Mụ
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
D U Y Ê N K Ì N G Ộ
Nguyên tiêu tề tựu đâu ngờ
Ủ duyên kì ngộ tận giờ trao nhau
Thâm tình ước đến mai sau
Ngày vui dẫu có hết mau xa liền
Chưa quen hồ dễ sinh phiền
Vần thơ khuôn nhạc khơi nền say mê
Nhân hòa gieo mối tình thi
Vầng đêm có ánh trăng thề rạng lên
Nhâm Dần ước vọng bằng yên!
Nguyễn Văn Thái
15.2.2022/3939
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
H Ộ I T H Ơ K H A I X U Â N
Bĩ cực rồi đến thái lai
Ngàn xưa đã vậy, ngày mai cũng là…
Giấu cười, bịt dịch co - na
Hoa đời lại tỏ, thiết tha… hẹn rằm
Câu thơ lặng ngậm bồ hòn
Nhớ nhung giữ ở vuông tròn, đợi nhau
Vỗ về cơn khát bí bàu*
Tình thơ nghĩa phú đượm màu kiên trinh
Nắng khơi… phơi phới bình minh
Vườn thơ ngan ngát, tươi xinh, dạt dào
Khóc, cười hòa mối tâm giao
Nghĩa tình khăng khít, lắng sâu tâm hồn
Qua cơn khắc khoải bồn chồn
Ba cây chụm lại… nước non xanh màu
Sóng thơ trầm bổng ngàn sau
Cánh cò lấp lánh ca dao… xanh đời!
Nguyễn Văn Thái
16-2-2022/3940
(*) Dựa ý câu ca dao: “Bàu ơi thương lấy bí cùng…
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
N Ồ N G N À N
Phồn hoa in dấu gót hài
Tình xuân thỏa khát giêng hai lên chồi
Xuân về tìm lại tinh khôi
Tuổi vàng trút tấm đơn côi, leo lầu
Nồng nàn ủ trấu đêm thâu
Trăng rằm lên đỉnh thăm bầu tiên hoa
Rừng thiêng ríu rít chim ca
Trời vần đất nựng vỡ òa mùa xuân
Hồng hoang cát bụi phơi trần
Uyên nguyên bóc vỏ quỷ thần mất thiêng
Bồng lai đẫy trí tư riêng
Hồn quên thân tạm, rốn chiêng hội hè
Nhựa xuân lan chảy sơn khê
Màn xanh che kín bốn bề lá ru
Đường về vàng óng rừng thu
Làn sương tim tím phiêu du Hà Thành…
Nguyễn Văn Thái
24-2-2022/3944
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
T H U Y Ề N X A B Ế N X U Â N
Khứ hồi, buồm rũ dòng Tương
Ngỡ ngàng với sóng, dặm trường đè vai
Gió vương vít lá, thở dài
Hắt hiu vườn mộng, ai hoài bóng xa…
Buồn dâng man mác quan hà
Bâng khuâng đáy dạ, thiết tha bến tình
Nhớ thương gửi gió, ru mình
Ngẩn ngơ… tiếng sóng hành trình thuyền côi
Ngút ngàn… hoang tưởng xa rời
Nghiêng chao bến nước chơi vơi bờ sầu
Cành duyên lấp lánh dòng chiều
Khơi trong khúc đục… nhiễu điều phủ gương
Tim hồng xe sợi tơ vương
Dòng sông duyên nợ thênh thang về nguồn
Ba sinh ước vọng vuông tròn
Tang bồng say giấc hoàng hôn êm đềm.
Nguyễn Văn Thái
28-2-2022/3945
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
Đ Ó N X U Â N
Đông vào dĩ vãng mù xa
Nhường xuân… em với đào hoa du tình
Tim ngân quyến luyến, tiết trinh
Đinh tử màu lửa đinh ninh tươi hồng
Xuân về thơm ngát đóa hồng
Mùa đông rũ áo, xuân nồng hương say
Má xuân rạng ánh đỏ hây
Chim ca ríu rít sum vầy vườn mơ
Xuân về ươm chín vần thơ
Kề vai tựa tiếng trúc tơ dập dìu
Đôi bờ chung nhịp cầu kiều
Nối câu lục bát… cánh diều bay lên!
Nguyễn Văn Thái
1-1-2021/3625
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
H Ư Ơ N G L Ạ
Câu khoán mượn:
“Một đêm quân tử nằm kề
Hơn anh chồng dại vỗ về quanh năm”
MỘT đời nào dễ mấy đâu
ĐÊM say hương lạ dưới lầu tình nhân
QUÂN vương nhất dạ dương trần
TỬ sinh… thỏa chí… tương bần nát - cam!
NẰM lòng đêm ngọt ngào thơm
KỀ trăng tròn mộng vàng ươm huê tình
HƠN người, lữ thứ duyên xinh
ANH chàng mộng tưởng chốn mình bồng lai
CHỒNG loan vợ phượng đêm hài
DẠI khôn đâu tính một mai có nề
VỖ đêm ru giấc tình mê
VỀ trăm năm cuộc phu thê chăng là!?...
QUANH đời - giấc mộng Nam Kha
NĂM tao bảy tuyết bài ca ê chề
“MỘT ĐÊM QUÂN TỬ NẰM KỀ
HƠN ANH CHỒNG DẠI VỖ VỀ QUANH NĂM”.
Nguyễn Văn Thái
6-1-2021/3630
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
K H U N G C H I Ề U - T H Ơ
Hồn thơ lộng cánh khung chiều
Ngân nga mây gió hương yêu đượm nồng
Tình thơ men rượu quyện lòng
Xua tan giá lạnh thong dong đợi chờ…
Dập dìu xuân mộng vườn thơ
Nắng lung linh quyến bến bờ tâm giao
Hết đông khướt mướt bên rào
Câu thơ chảy hội xuyến xao tình đời
Niềm xưa mở cánh thả lời
Vân vi nghiền ngẫm vẽ vời ý thơ
Khói sương lơ lửng huyền mơ
Khung chiều thơ mộng cõi bờ bồng lai
Ngày thơ ôm bóng cảm hoài
Ngân nga bầu rượu một mai đượm tình!
Nguyễn Văn Thái
9-1-2021/3632
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
MỪNG CON GÁI VỀ NHÀ MỚI
Ngoài trời lạnh. Gian phòng vui nồng ấm
Đông đủ thông gia, con cháu sum vầy
Kết đóa hoa thơm - tình nghĩa vơi đầy
Mừng con gái dọn về căn hộ mới
Chạm tuổi bốn hai, năm lần chuyển đổi*!
Tự tay không khéo vun quén nên danh
Tâm hiếu thảo, tri ân nghĩa sinh thành…
Ông cháu đoàn viên, gian phòng mãn nguyện!
Ơn phúc ấm từ Tổ tiên nội ngoại
Ơn Trời, Phật xe duyên kết trăm năm
Cuộc đời con êm ấm trong nôi hồng
“Ngọn lửa trời”** sáng bừng qua dâu bể
Tình nghĩa thắm nồng dâng tràn khôn kể
Từ bậc sinh thành, máu mủ tình thâm…
Đóa hoa hồng ngan ngát tỏa hương thơm
Chúc mừng con vui đón mùa xuân tới!
Nguyễn Văn Thái
11-1-2021/3633
(*) 5 lần xây dựng nhà ở mới
(**) Mệnh của tuổi Kỉ Mùi
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
CHIA XA MÙA ĐÔNG
Vòng vô thường trọn nghĩa
Ta biệt li mùa đông
Tình thâm đã vẹn nồng
Những bóng hồng… duyên phận!
Mùa đông! Xin cảm tạ!
Cảm nhận khi rét bừng
Nỗi lòng tê tái dâng
Nhớ những xuân nồng ấm!
Mùa đông! Xin cảm tạ!
Xúc cảm ngày lạnh vương
Yêu mùa hạ nắng vàng
Tình chứa chan năm tháng
Mùa đông! Xin cảm tạ!
Đồng cảm buốt khi xa
Thương nhau bước xế tà
Đời lụa là thu tới
Đông sẽ là vời vợi
Cảm hoài sợi nắng trong
Rời bến vào hư không
Tình thơ nồng sắc tím.
Nguyễn Văn Thái
16-1-2021/3638
(*) Giá lạnh
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
K H Ú C T Ì N H C A
Chim ngân rạng mở trời mơ
Hồn rung chuông gió mộng bờ thiên thai
Ấm êm xuân nở duyên hài
Lung linh giọt nắng ban mai mát lòng
Kiêu sa rạng rỡ đóa hồng
Dặt dìu cánh gió mơ mòng vườn xanh
Nắng đan kẽ lá buông mành
Nghe trong sương khói phong thanh… hương trời
Hết rồi bèo dạt mây trôi
Vầng trăng ở lại, em tôi cùng thuyền
Sông xanh in bóng ương uyên
Rung rinh sóng vỗ tình duyên mặn nồng.
Nguyễn Văn Thái
18-1-2021/3640
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
KHÁT VỌNG NGÀY ĐÔNG
Ngày đông con nắng nhạt phai
Đìu hiu xe cái u hoài lạnh thêm
Mơ màng nhân ảnh hoa thềm
Xuân về ru giấc êm đềm tháng năm
Bến duyên sóng vỗ tình thầm
Bờ xanh cất tiếng nguyệt cầm du dương
Sắt cầm trăng ngát sông Tương
Về muôn năm tím yêu thương dòng đời
Chiều tìm về góc ao chơi
Tung mồi… cá quẫy liên hồi… vui sao!
Mặc thây nhiễu sự, ba đào...
Ru tiên vào mộng, ngêu ngao Ngân Hà
Vuông xanh sương gió ngân nga
Câu thơ vọng lại hương hoa thơm đời.
Nguyễn Văn Thái
20-1-2021/3641
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
N G À Y G I Ó C H Ư Ớ N G
Ngày gió chướng tim côi thổn thức
Lòng u hoài… những nhớ những thương
Mưa rơi vào cõi vô thường
Rừng lau phờ phạc vấn vương bao điều
Trong thinh lặng lá chiều bảng lảng
Cảnh ưu phiền hoang lạnh, chơi vơi
Sông thu vơ vất bèo trôi
Miền thương cỏ dạt bời bời heo may
Hoa tím trải thẫm ngày xa khuất
Sau lưng tình bối rối sợi tơ
Hồ xanh sương khói mịt mờ
Nửa vời cầu cụt, bến bờ nào em?
Mong đổi gió êm đềm sông nước
Lá xanh rờn mộng ước trái thơm
Vườn mơ hoa cúc vàng ươm
Đông phong nồng ấm thuận buồm khơi xa.
Nguyễn Văn Thái
26 -1-2021/3645
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
K H Ú C T Ì N H X U Â N
Ban công ngọt giọng hàn huyên
Thoảng hương lài đượm khói khuyên tim hồng
Ban mai võng lụa bềnh bồng
Ru hồn say quyện thơm nồng chè xanh
Nghêu ngao thả ngọc rải đàng
Dốc chiều hây hẩy gió vàng ru mây
Nụ vui ươm cấy vườn Fây
Điền viên yên ả ru ngày vào đêm
Đa mang chi để đèo bòng
Trút lại bụi hồng hồn trắng thinh bay
Yêu thương gửi cánh cỏ may
Khói sương lan tỏa quyện mây về ngàn
Nguyễn Văn Thái
29-1-2021/3648
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
T Ì N H E M
NỤ thơm giấu để dành anh
CƯỜI tươi - em thả trong lành ban mai
HIỀN lành trao tặng muôn loài
DỊU dàng - em giữ cho ai làm chồng
TƯƠI hoa thêm đẹp xuân hồng
XINH xinh hoa cúc em trồng vườn mơ
TRỜI xanh nắng tỏa vàng tơ
THU về ươm lá em chờ tình yêu
ĐAN mơ dệt mộng sớm chiều
TỎA hương vào giấc tình phiêu đượm nồng
HƯƠNG trời sắc nước - tiên cung
TÌNH em trọn với anh cùng tháng năm
NGỌT ngào mật lắng tình thâm
ÊM đềm sông chảy thanh trong dòng tình
NỤ CƯỜI HIỀN DỊU TƯƠI XINH
TRỜI THU ĐAN TỎA HƯƠNG TÌNH NGỌT ÊM.
Nguyễn Văn Thái
6-2-2021/3653
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
“E M Đ I L À M”
(Có việc làm trong cuộc đời là hạnh phúc.
Điều ấy càng đúng trong thời buổi dịch covid!)
“Em đi làm”!
Nghe… thiêng liêng giữa trời đất giao hòa
Gọi bình yên về trong lòng - ước mộng!
Chốn nhân văn, trái tim hồng rung động
Cõi hải hà bản tình khúc du dương
Giữa dịch tràn lan uy hiếp đời thường
Nghe… diệu huyền - chứa chan ngần giọt nắng
Lá tươi xanh, cây dâng trào nhựa sống
Hát ru niềm tĩnh mạc buổi hoàng hôn
Nghe… nhiệm mầu - khơi dậy gió tâm hồn
Tứ xuất thần, lung linh tình con chữ
Ôi! Cuộc sống tiềm tàng bao cắc cớ
Thi vị này hóa nghĩa khí thành thơ
Lời thật thà - lửa thắp sáng tình yêu
Con sóng xanh gợi niềm vui, khao khát
Chỉ cần thế, mỗi ngày nghe… Em hát!
Cõi bồng lai êm dịu gót phong trần…
Nơi tình yêu mong muốn lặp muôn lần
…“Em đi làm”… “Em đi làm”… Bất tận!
Nguyễn Văn Thái
7-2-2021/3654
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
Đ Ê M C Ô Đ Ơ N
Một mình ôm bóng chán ghê
Đêm sâu thăm thẳm, tràn trề buồn thương
Tình xưa bịn rịn tơ vương
Sầu dâng lạnh lẽo nửa giường trống, chênh
Chăng tơ thân nhện một mình
Ai hay luẩn quẩn u minh tâm niềm
Bùng nhùng lưới thức chong đêm
Ước chi lưới động, cho thêm ấm lòng
Miên trường càng ngóng càng mông
Mịt mờ biển tối như không có bờ
Ru mình đắm mộng ý thơ
Quên phiền, quên cả khắc giờ chuyển canh
Mượn câu thơ giãi nghĩa tình
Xua tan nỗi sợ mỏng manh khôn lường
Gạn sầu chắt lọc giọt hương
Bước trong hiu quạnh bạn đường là trăng
Đêm nay còn với bâng khuâng
Tự trào lên được mấy vần gom vơ
Giao hòa, họa đáp nhà thơ
Chia vui, bạn bõ công chờ tri âm.
Nguyễn Văn Thái
10-2-2021/3655
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
Đ Ợ I T Ô I
Đợi tôi, cõi tạm trần gian
Ngọn nguồn thác đổ… suôn làn sông trôi
Đợi tôi, xuân mở chân trời
Hạ khơi trong đục lở bồi dòng thương
Thu ươm nắng đẹp lá vàng
Đông về, tình nghĩa tào khang ủ nồng
Đợi tôi, chí cõng tang bồng
Gánh xuân ngang dọc trập trùng đường mây
Gió sương mưa nắng vơi đầy
Mồ hôi nhào luyện hồ xây mộng vàng
Đợi tôi, vãn cảnh* mơ màng
Bài thơ - tờ lịch nhẹ nhàng chiều buông.
*13-2-2021/3656
(*) Cảnh già
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
M Ộ N G M Ị B Ó N G H Ồ N G
Bình minh nắng lụa buông mành
Hây hây gió rỡn trong lành mắt sương
Vàng ươm dịu ngát bông hường*
Mộng tình sen - cốm lên hương thơm ngày!
Rượu trong mộng mị còn say
Vấn vương tóc rối loay hoay gỡ chiều
Tương phùng sẻ lửa cho nhau
Thu đi thu lại đậm màu tương tư
Rỗng trông hai ngả thực hư
Bướm - hoa ghẻ lạnh hững hờ quyện quanh
Xuân-hè-thu cuộc huyễn tình
Thinh không hiu quạnh một mình... qua đông!
Sông sâu, cầu cụt, chèo không
Bờ trơ thút thít... mặc dòng nước trôi...
Nguyễn Văn Thái
5-1-2020/3368
(*) Bông hồng vàng=tình bạn
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
T R Ọ N V Ẹ N T Ì N H D U Y Ê N
Đất trời đắm đuối vào mơ
Mộng xuân chín rộ... lặng tờ vườn ai
Nồng say tơ thắm duyên hài
Thiên thanh bạch nhật môi cài nồng môi
Tình về... nắng tỏa hương khơi
Vườn xuân ríu rít chim đôi chuyền cành
Trăm năm đẹp mộng yến oanh
Ba đào dĩ vãng yên lành mùa say
Lở bồi chắt ngọt niềm tây
Dòng sông một thuở ngất ngây phiêu bồng
Hạ lưu gạn đục khơi trong
Vui con sóng ruổi hòa dòng trùng dương
Chiều vàng óng ngọt mật hương
Thuyền tình lộng gió... yêu thương mặn nồng!
Nguyễn Văn Thái
6-1-2020/3369
★
★
★
★
★
0