📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Anh Không Thể Ngờ, Em Còn Chút ....Nhớ Nhung!

2 trả lời, 1.387 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-12-20 04:42:14Nguyễn Thị Nhớ Nhung>


Em sẽ xây lầu mộng
Hôm nay chưa bắt đầu
Giữa một niềm đất rộng
Không dễ gì ...thấy nhau
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-12-20 10:48:43Viet duong nhan>
Lầu mộng không dễ gì thấy được
Chỉ mình ta thấy có ích gì ?
Hãy sẻ chia bến bờ hạnh phúc
Cho cuộc đời thắm tô màu hoa
VANH KHUYEN
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Nguyễn Thị Nhớ Nhung



Em sẽ xây lầu mộng
Hôm nay chưa bắt đầu
Giữa một niềm đất rộng
Không dễ gì ...thấy nhau

 
Nhớ Nhung chả phải xây lầu
Xếp thơ ghép chữ bắc cầu lại qua
Đất trời dù rộng dù xa
Gõ trên bàn phím vậy là gặp nhau...
 
HiHii


K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 
Đăng nhập để trả lời
0