📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Chị tôi

0 trả lời, 989 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-10-30 18:36:47nguyenkimbinh>
Chị tôi
Tôi có người chị gái
Xuân này ngoài sáu mươi
Giọt tình cảm đầy vơi
Tóc pha sương nắng gió.


Sinh ra trong nghèo khó
Chị cả đông em trai
Gánh nặng đè đôi vai
Cùng mẹ cha gánh vác.


Cái nắng hè thủa trước
Đốt trắng cánh đồng Bông*
Chị em mình tát nước
Bóng nghiêng che rợp đồng.


Dưới mương con nước cạn
Em lội mò cá cua
Trên bờ chị nén giận
Đành lỡ hẹn đón đưa.


Mẹ cùng em làm cỏ
Chị vờn bướm tìm hoa
Biết con mình sợ đỉa
Mẹ đâu lỡ rầy la.

Cuộc chống Mỹ thành công

Chị vào Nam theo chồng
Mừng đất mầu gieo hạt
Thoả đêm chờ ngày mong.


Các con chưa khôn lớn
Chồng lâm bệnh đi xa
Việc nước lại việc nhà
Vai mòn ai gánh chịu?


Em luôn nghĩ về chị
Muốn bầy tỏ nhiều điều
Hạnh phúc có bao nhiêu
Mà mỏi mòn vai chị!

Chị ơi thôi cả nghĩ
Nên chăm sóc cho mình
Chị đang là chỗ dựa
Cho con cháu an sinh.

                          Xuân Kỷ Sửu 2009                          
                              Em Bình Kim

* Cánh đồng Bông thuộc Làng Cót Từ Liêm Hà Nội
Nay là phường Yên Hoà Cầu Giấy Hà Nội












binh
Đăng nhập để trả lời
0