187 trả lời, 23.423 lượt xem —
Trang 5 / 7
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 172
Từ: 20.10.2010
Trạng thái: offline
LƠ MƠ XUÂN VỀ
Dường như một chút hanh hao
Dường nhu một chút Mai , Đào vừa sang
Dường như một chút hoang mang
Ồ mùa Xuân đến nghênh ngang giữa trời
Mọi người hối hả chào mời
Mừng nhau ly rượu dệt đời thật thơ
Mùa xuân đến ngở trong mơ
Ừ thôi ta cũng ... lơ mơ Xuân về !
Mai Ngân
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 172
Từ: 20.10.2010
Trạng thái: offline
TRƯỚC KHI...
Trước khi về chỗ suối vàng
Cho tôi gởi lại trần gian ưu phiền
Cửa trăm năm mãi triền miên
Đớn đau khắc khoải nỗi niềm xa xăm
Mai tôi về chỗ tôi nằm
Nhớ quăng nắm đất âm thầm nhớ thương
Tôi đi- hồn ở tơ vương
Thương người một kiếp về nương bóng buồn ...
Mai Ngân
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 172
Từ: 20.10.2010
Trạng thái: offline
CUỐI NĂM
Cuối năm rót rượu một mình
Rót nghiêng năm tháng rót tình vào ly
Mắt buồn nổi nhớ tràn mi
Rót đầy băng giá nhâm nhi đắng lòng
Rót đời vào những hư không
Gần xong một kiếp long đong phận người
Rót ta với bóng khóc cười
Ngất ngư rót mãi chần chừ thế nhân
Rót đầy như lá vàng sân
Nửa u mê tỉnh , nửa phân vân buồn
Ta ngồi uống những điên cuồng
Ta người một thuở- hết tuồng yêu đương !
Năm đi bỏ lại phố phường
Bỏ ta ngồi rót vấn vương trĩu sầu !
Mai Ngân
★
★
★
★
★
0
"Bạn mới"
★
★
★
★
★
Số bài : 25
Từ: 06.09.2010
Trạng thái: offline
#125 —
27.01.2011 18:10
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-01-27 18:13:42Nhật Tương Thanh>
Cánh Thiệp Đầu Xuân
Thân gởi Mai Ngân ...
Tân niên vui vẽ ba ngày Tết
Tống cựu, nghênh tân đa phúc lành
Hạnh phúc đong đầy, đời phú quí
An nhàn hưởng thú thả thơ văn
Trang Nhật Tương Thanh
(Xuân Tân Mão - 2011)
Trang Nhật Tương Thanh
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 172
Từ: 20.10.2010
Trạng thái: offline
THẬT.
Tôi đi tìm
Trong hư ảo cuộc đời
Một trái tim chân thật
Chỉ biết mỗi yêu thương
Trái tim
Yêu hết mọi người - trong đó có tôi
Và tình yêu từ đó sẽ lên ngôi
Sẽ thánh thiện
Và không hề tội lổi ...
Mai Ngân
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 172
Từ: 20.10.2010
Trạng thái: offline
TRỞ VỀ
Trở về nơi chốn năm xưa
Cũng trăng, cũng biển người chưa thấy về
Nơi đây chốn cũ đê mê
Dấu chân trên cát , lời thề bỏ rơi
Chim trời mỏi cánh tả tơi
Bay ngang biển lớn đánh rơi cuộc tình
Đêm nay trăng biển một mình
Đưa tay vớt mãi bóng hình ngày xưa ...
Mai Ngân
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 172
Từ: 20.10.2010
Trạng thái: offline
NHẶT XUÂN
Tôi đi nhặt mùa Xuân
Trong rừng mai vàng rực
Chỉ xin một bông hoa
Nhưng sẽ là tất cả
Tôi đi nhặt tình người
Bỏ quên rơi vương vãi
Với tôi là mãi mãi
Một tình yêu êm đềm
Tôi đi trên cỏ mềm
Mùa Xuân và nhớ thương
Cứ vướng chân vấn vương
Bóng hình Xuân xưa cũ...
Mai Ngân
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 172
Từ: 20.10.2010
Trạng thái: offline
TƯƠNG TƯ...
Ông già lên mạng làm thơ
Lâu lâu ông gõ chữ 'Khờ' cười vang
... Ông làm trai trẻ sang nàng
Lân la , thơ thẩn vài hàng thư Xuân
Ra về lòng lại bâng khuâng
Ông mơ, ông tưởng lâng lâng trong lòng
Biết là như bắt bóng bay
Mà sao ông vẫn đêm ngày nhớ thương
Tình yêu có phải vô thường
Trên Yahoo mạng lắm đường si mê
Nhưng mà là ảo, chi hề
Mà sao ông vẫn đi về tương tư ...
Mai Ngân
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 172
Từ: 20.10.2010
Trạng thái: offline
XOAY
Ta ôm mãi vòng xoay định mệnh
Kiếp luân hồi ta lại là ai
Là ai , là ai ta sầu mãi
Kiếp này , kiếp nữa vẫn nghiệp xoay.
Mai Ngân
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 172
Từ: 20.10.2010
Trạng thái: offline
CÓ MỘT NGÀY.
Có một ngày rồi em biến mất
Khỏi đời anh
Khỏi tình yêu của chúng mình
Em ra đi bằng nổi lặng thinh
Và lấy hết những gì đã có
...Những nồng nàn trăn trở ái ân
Những đỉnh sầu ta lên chất ngất
Những đắng cay giết đi hạnh phúc
Chỉ đôi mình ngụp lặn chơi vơi
Chia xa nhau cũng bởi cuộc đời
Để tan nát nơi này lẻ bóng
Em để lại cho anh
Căn phòng vắng - màu xanh chăn gối
Còn hơi em ấp ủ đêm nồng
Và mùi hương quyện mãi quanh phòng
Sự im lặng như không mà bật khóc !
Mai Ngân
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 172
Từ: 20.10.2010
Trạng thái: offline
VẾT TÌNH
Em ngồi giặt áo bên ao
Cố vò cho sạch hư hao vết tình
Vắt cho khô nổi lặng thinh
Buồn nơi xứ lạ một mình em mang
Phơi khô đi nổi bẻ bàng
Mà sao nhàu nát trái ngang thuở nào
Em ngồi giặt những ngọt ngào
Theo sông trôi hết tháng ngày xa xưa.
Mai Ngân
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 172
Từ: 20.10.2010
Trạng thái: offline
CÓ MỘT NGÀY
Có một ngày rồi em biến mất
Khỏi đời anh
Khỏi tình yêu của chúng mình
Em ra đi bằng nổi lặng thinh
Và lấy hết những gì đã có
Những nồng nàn trăn trở ái ân
Những đỉnh sầu ta lên chất ngất
Những đắng cay giết đi hạnh phúc
Chỉ đôi mình ngụp lặn chơi vơi
Chia xa nhau cũng bởi cuộc đời
Để tan nát nơi này lẻ bóng
Em để lại cho anh
Căn phòng vắng màu xanh chăn gối
Còn hơi em ấp ủ đêm nồng
Và mùi hương quyện mãi quanh phòng
Sự im lặng như không mà bật khóc !
Mai Ngân
★
★
★
★
★
0
Số bài : 12
Từ: 12.02.2011
Trạng thái: offline
#137 —
16.02.2011 07:53
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-02-16 08:09:43quehuong_999999>
CHÚC MÙA TÌNH YÊU
Đệ vào chúc tỷ vui tình yêu
Mùa thương về bến tươi vui nhiều
Chúc lời hạnh phúc ngàn năm đẹp
Dâng hoa hồng thắm mắt môi cười
Quế Hương
QUẾ HƯƠNG
★
★
★
★
★
0
Số bài : 12
Từ: 12.02.2011
Trạng thái: offline
#138 —
16.02.2011 08:12
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-02-16 08:25:40quehuong_999999>
Hi hi hii... Tiểu đệ đoán tỷ là con gái nên chúc hoa, mong rằng tiểu đệ đoán đúng
QUẾ HƯƠNG
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 172
Từ: 20.10.2010
Trạng thái: offline
MƯỢN.
Mượn đêm vỗ gió đưa mây
Vỗ trăng chiếu sáng hàng cây tự tình
Vỗ ta với bóng một mình
Đời đi trong nổi lặng thinh trĩu buồn
Mượn lời thốt tiếng yêu em
Mượn bàn tay vuốt tóc mềm suông êm
Trôi xa ngày tháng êm đềm
Chỉ còn hiu hắt bên thềm trăng xưa
Mượn em nhan sắc của người
Mắt môi nghiêng ngã nụ cười điêu linh
Mượn nhau đã hết cuộc tình
Thôi đành trả lại - một mình mình đau...
Mai Ngân
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 172
Từ: 20.10.2010
Trạng thái: offline
MẶT TRỜI - EM.
Nơi em ở - Mặt trời nông nổi
Sáng lên nhanh vàng rực góc trời
Vỗ dòng sông trưa nắng tơi bời
Sông chảy chậm , tình thì nóng hổi
Cháy nắng - bóng một mình trơ trọi
Sáng chói lòa - hoa mắt yêu anh
Chân đi - bóng cũng hoang mang bước
Mặt trời buồn đứng lịm phía sau
Chiều nghiêng ngã bóng vàng thắm mệt
Như nhạt nhoà, tan chảy tình xưa
Không còn nóng, ấm nồng anh nữa
Em một mình - mặt trời xuống - tan !
Mai Ngân
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 172
Từ: 20.10.2010
Trạng thái: offline
XIN CHỪA...
Dưới trời đội hạt nắng chung
Mưa chia nửa hạt ngại ngùng đôi ta
Một lòng một dạ không xa
Mà như chiều tím khuất tà dương xưa
Nửa đời đã đủ gió mưa
Tưởng rằng gặp lại nửa xưa của mình
Nhưng rồi hư ảo cuộc tình
Bởi mưa , bởi nắng giết mình xanh xao
Tình thôi bước thấp bước cao
Giẫm vào đau đớn ngàn sau xin chừa...
Mai Ngân
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 172
Từ: 20.10.2010
Trạng thái: offline
TIA NẮNG VÀNG.
Rũ vào sương khói vô thường
Những mây ảm đạm vấn vương cuộc đời
Muốn thành com Bướm bay chơi
Xung quanh những đóa hoa đời đẹp xinh
Mong trời mãi đẹp bình minh
Con người mãi mãi yêu mình yêu ta
Cùng nhau chung một mái nhà
Là trời , là đất bao la mà gần
Kết thành những mối tình thân
Quên đi buồn ghét , giận hờn với nhau
Cỏi đời ta trước , người sau
Đi về nơi ấy là chào thiên thu
Ví dầu đời tựa sương mù
Hãy là tia nắng nghìn thu chói vàng.
Mai Ngân
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 172
Từ: 20.10.2010
Trạng thái: offline
MƠ ƯỚC
Mỗi ngày và mỗi ngày
Tôi cố chọn cho mình
Một niềm vui lặng thinh
Âm thầm bên cuộc sống
Niềm vui thật đầm ấm
Đó là nụ cười xinh
Rạng rở như bình minh
Của con tôi yêu dấu
Mỗi ngày và mỗi ngày
Đời sống dẩu đa đoan
Những vất vả lo toan
Nhưng tôi không lùi bước
Sống gửi niềm mơ ước
Vào bước tiến của con
Cuộc sống hết mõi mòn
Vì con tôi thành đạt .
Mai Ngân
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 172
Từ: 20.10.2010
Trạng thái: offline
#145 —
16.03.2011 13:50
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-03-23 14:24:47tranmai.ngan>
THƠ
Trong cuộc sống bao điều không nói được
Tôi nhờ Thơ nói hộ cho mình
Bỏ vào Thơ tất cả tâm tình
Khi rất thực - ngoài đời tôi thinh lặng
Rồi bài thơ được bạn bè khen tặng
Bởi vần gieo nặng nghĩa yêu thương
Và chở bao nhiêu nổi đoạn trường
Thơ gánh hết thả hồn vào con chữ
Những thất vọng chở đầy ngôn ngữ
Rồi cách xa lục bát khóc thầm
Tình cứ trôi tứ tuyệt lặng câm
Gieo bằng trắc nghẹn ngào ngắt nhịp
Nhưng hôm nay mỏi mòn cạn kiệt
Tôi muốn quên - chẳng vướng nghiệp trần
Nên bài thơ bỏ dở - tần ngần
Cây bút lặng - giấy buồn trắng bệch !
Mai Ngân
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 172
Từ: 20.10.2010
Trạng thái: offline
TỎ TÌNH
Trời chang chang nắng giữa trưa
Tôi về bỗng khát cơn mưa đầu mùa
Hương thơm trong ngọn gió lùa
Tóc em óng lạ nghịch đùa trên vai
Thương em con gái tóc mai
Sợi dài, sợi vắn - mỗi ngày mỗi xa
Ngây thơ như một cánh hoa
Vô thường- tinh khiết -em là thánh nhân
Yêu em lưỡng lự bâng khuâng
Tỏ tình không dám - vàng sân lá buồn !
Mai Ngân
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 172
Từ: 20.10.2010
Trạng thái: offline
RU EM
Ru em ngủ giấc trưa ngoan
Tiếng con ve nhỏ râm ran hát rền
Ngủ đi trên cánh tay mềm
Dưới vòm lá thấp êm đềm giấc mơ
Ngủ ngon bên cạnh cuộc đời
Có anh ngồi quạt ru hời theo ve
Mai này , mỗi lúc sang hè
Một mình em nhớ tiếng ve đừng buồn
Ru em , ru chỉ một lần
Bên đời hiu quạnh - xa dần bước chân.
Mai Ngân
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 185
Từ: 23.03.2011
Trạng thái: offline
#148 —
02.04.2011 13:48
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-04-02 13:52:25LẺ BÓNG>
RU EM
Ru em ngủ giấc trưa ngoan
Tiếng con ve nhỏ râm ran hát rền
Ngủ đi trên cánh tay mềm
Dưới vòm lá thấp êm đềm giấc mơ
Ngủ ngon bên cạnh cuộc đời
Có anh ngồi quạt ru hời theo ve
Mai này , mỗi lúc sang hè
Một mình em nhớ tiếng ve đừng buồn
Ru em , ru chỉ một lần
Bên đời hiu quạnh - xa dần bước chân.
tranmai.ngan
RU MỘNG
Ru em khe khẽ dịu dàng
Trưa hè nắng ấm bên hàng tre xanh
Ngủ ngoan em thơ của anh
Cung đàn nắn phím anh dành dỗ em
Ru em nhẹ tiếng à ơi
Ru hời hời mộng ngàn lời ước mơ
Ru em ngọt điệu vần thơ
Ru chiều con nhện giăng tơ một đời
Ru em lắng tiếng à ơi...
à ơi...
à ơi...
à ơi...
LẺ BÓNG
(Thơ bác tranmai.ngan hay quá, cháu xin vào nghịch thơ với bác tí cho vui ạ !)
LẺ BÓNG
--------------------------------
Không phân biệt thơ ai là ai
Thấy thơ hay thì hoạ vài bài
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 185
Từ: 23.03.2011
Trạng thái: offline
#150 —
15.04.2011 07:48
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-04-15 10:14:27LẺ BÓNG>
Trích đoạn: tranmai.ngan
Chào LẺ BÓNG . Em họa thơ thật hay , cảm ơn em vào nha . Chắc em là cậu bé dể thương. Bác là Mai Ngân làm quen với cháu nha. Chúc cháu an lành , vui khỏe và thành công trong cuộc sống. ![[:)]](/images/smiley/s1.gif)
Cháu là Bóng nhỏ bên đời
Vi vu với gió theo lời Ngân thương
Cháu về lại bến Tầm Dương
Tình thư mấy khúc đoạn trường ai qua
Cháu là Bóng nhỏ thơ ca
Ngã nghiêng triền dốc là đà trời mây
Cháu là mưa bụi hạt rây
Khóc sầu tiễn biệt bóng mây dặm ngàn
Cháu là Bóng nhỏ bên đàng
Lặng theo hình bước miên man nỗi buồn
...
LẺ BÓNG
LẺ BÓNG
--------------------------------
Không phân biệt thơ ai là ai
Thấy thơ hay thì hoạ vài bài
★
★
★
★
★
0