📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Phòng Lưu Trữ

Cảm xúc ba dấu chấm trong thơ

0 trả lời, 341 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-10-26 06:15:43nguyenkimbinh>
Cảm xúc ba dấu chấm trong thơ
                    Thân tặng Phạm Thị Thu Hương
 
Chỉ có 3 dấu chấm
Em gieo vào thơ anh
Như giọt sương long lanh
Đọng nhành hoa tim tím.
 
Chỉ có 3 dấu chấm
Em xen giữa vần thơ
Nét chấm phá đơn sơ
Hồn thơ thêm chắp cánh.
 
Cuối đông trời se lạnh
Chùm thơ đọng sương đêm
Em là tia nắng ấm…
Cho lời thơ dịu êm.
 
          Bình Kim
binh
Đăng nhập để trả lời
0