📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Hạnh phúc

1 trả lời, 1.189 lượt xem — Trang 1 / 1
Anh có nghe thấy tiếng em không
Khi những cơn gió thổi vào từ đại dương xanh thẫm
Em đang hát những bản tình ca bất diệt
Về tình yêu chúng mình

Sao cuộc đời kì la thế
Lại mang anh đến với em
Sao anh kì lạ thế
Lại yêu em làm gì

Những cơn gió ngoài đại dương vẫn rì rào
Anh vẫn yêu em đến thế
Hạnh phúc vẫn lạ kì đến vậy
Em vẫn thì thầm hát những bản tình ca

Đăng nhập để trả lời
0
Sinh nhật đầu với anh
 
Sinh nhật anh em đến
Đón em từ ngoài cổng
Cái nhìn anh phụng phịu
Sinh nhật anh mà
Em lại đến tay không
 
Bạn bè anh đông đủ
Quà chất cao từng chồng
Sinh nhật đầu với anh
Quà mừng đâu không có
 
Đâu phải em không muốn
Tặng anh một món quà
Việc tưởng chừng đơn giản
Chẳng qua là...chẳng qua là...
Nghĩ mãi mà không ra
 
Em đã đi khắp cả
Thành phố của chúng ta
Cửa hàng nào cũng có
Dấu chân em từng qua
 
Đừng trách em ngốc nghếch
Khi chẳng thể tìm ra
Một món quà sinh nhật
Tại ai bảo đó là...
Sinh nhật đầu với anh
 
Sinh nhật đầu với anh
Trái tim em bối rối
Bài thơ em viết vội
Sinh nhật đầu với anh
Đăng nhập để trả lời
0