📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

một ngày hụt hẫng

0 trả lời, 1.785 lượt xem — Trang 1 / 1
có lẽ anh là kẻ dại khờ?
bước vào đời một cách quá vô tư?
nên gặp em anh yêu không tư lự?
bước vào đời anh gặp phải mưa xa
tình yêu em chỉ là bông giấy?
sẽ lụi tàn trước những con mưa?
tình yêu anh như là chiếc lá?
lá lìa cành mỗi cơn gió qua?
nên cuộc đời anh buồn với hận?
hận cuộc đời anh hận chính bản thân?
quá ngây thơ để bước vào đời hụt hẫng?..............
 
Đăng nhập để trả lời
0