📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Quê ngoại

0 trả lời, 1.113 lượt xem — Trang 1 / 1
Quê ngoại

Quê ngoại con có dòng sông thơ mộng
Uốn lượn bao quanh dải dất khô cằn
Từng ngày mưa, ngày nắng mẹ vẫn trông
Cho cây lúa ngày càng thêm trĩu quả.
Quê ngoại con có câu ca quan họ
Níu bước chân người đã lỡ bước qua
Bến sông vắng, im lìm con đò nhỏ
Lặng lẽ, bơ vơ, lạc lõng giữa cõi đời.
Đăng nhập để trả lời
0