📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Phòng Lưu Trữ

GỌI LÀ QUÊ

1 trả lời, 194 lượt xem — Trang 1 / 1
GỌI LÀ QUÊ


Tôi  lớn lên từ thành phố núi cao
từ tiếng thác chảy và rầm rì của suối
Tiếng Ê Đê song xanh
theo ngàn thông gió thổi.
 
Ngày xưa
ngơ ngẩn cánh diều
trò cút bắt
sau lá môn bụi chuối
chân trần lội ao.
Khóc uê oa từng vết gai cào
Ngày xưa - quê hương là thế..
 
Ngày về lại với Huế
Ba gọi là quê…
- Gọi là quê
Mà mười tám năm mới một lần thăm về
lũ bạn cười
răng – ri – mô – rứa
lẳng lặng núp sau bụi tre, bụi dứa
 
Đúng rồi
ai cũng có một ngày xưa
ngơ ngẩn cánh diều
và trò chơi cút bắt
Riêng tôi
lớn lên trên Cao Nguyên  huyền hoặc
trầm ngắm mưa chiều
chưa hiểu được tình quê.
 
Quê hương
là gì hỡi mẹ
Mà sao
lũ bạn cứ nói mô – tê - …
Quê hương với tôi có lẽ
Nơi tôi đã 
Từng đi – từng về.
 
 “Quê hương mỗi người chỉ một
Như là chỉ một mẹ thôi
Quê hương nếu ai không nhớ
sẽ không lớn nổi thành người”
Đăng nhập để trả lời
0

Chào bạn phanthanhlanh

Đây là phòng thắc mắc, ý kiến khi bạn có vấn đề gì cần mọi người giúp đỡ, chớ khg phải là box vườn thơ

Xin bạn vui lòng đăng bài đúng nơi,

Bạn có thể copy lại bài thơ này, rồi đăng vào box vườn thơ sáng tác, hay sưu tầm

http://vnthuquan.net/diendan/tt.aspx?forumid=64

Vì sau 24 tiếng Ct.Ly xin xoá bài đăng ở đây

Chúc bạn thành công và luôn vui mỗi khi online

Thân ái




Đăng nhập để trả lời
0